Cần lắm những tác phẩm về đề tài Cách mạng

Mỗi dịp thu về, bất kể người Việt Nam nào cũng không khỏi nhớ về mùa thu tháng Tám, mùa thu Cách mạng. Nhờ có mùa thu ấy, đất nước chúng ta đã độc lập, dân tộc đã tự do. Cứ đến mùa thu, trong cái se lạnh của ban mai, trong ánh nắng vàng dịu, chúng ta lại được sống trong không khí lễ hội. Cờ đỏ sao vàng, băng-rôn biểu ngữ chăng khắp đường làm phố phường sinh động hẳn lên. Những ca khúc đi cùng năm tháng lại vang lên từ thành thị đến nông thôn. Những hoạt động văn hoá, văn nghệ chào mừng diễn ra khắp nơi. 
Cần lắm những tác phẩm về đề tài Cách mạng Ký ức về tấm áo lụa và bức thư của Bác
Cần lắm những tác phẩm về đề tài Cách mạng Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh

Nhưng nhìn đi nhìn lại, đều là những sáng tác cũ. Không thể phủ nhận giá trị của những sáng tác của thế hệ đi trước, bởi ở thời điểm đó, các bậc cha anh viết bằng máu, bằng nước mắt, bằng nụ cười, bằng tình yêu mãnh liệt với quê hương đất nước, bằng những dồn nén bao nhiêu năm mới được bùng khởi. Trong tháng Tám mùa thu này, ai trong chúng ta mà chẳng bồi hồi, không hứng khởi khi nghe lại ca khúc 19-8 của nhạc sỹ Xuân Oanh. Ai trong chúng ta chẳng rạo rực khi xem lại những bộ phim như “Sao tháng Tám”, như “Đến hẹn lại lên”... Ai trong chúng ta chẳng phẫn uất khi đọc những tác phẩm văn học phản ánh cuộc sống khổ cực dưới thời thuộc địa. Thế mà, nhìn đi nhìn lại, cũng chẳng thể kể thêm được những tác phẩm văn học nghệ thuật nào về đề tài lớn này.

Cần lắm những tác phẩm về đề tài Cách mạng
Bộ phim “Cánh đồng hoang”

Ai đó nói rằng, chúng tôi không sống trong thời đại đó, chúng tôi không thể viết như những thế hệ đi trước. Đó quả là sự nguỵ biện, bởi nếu như họ biết rằng, những tác phẩm văn học hay điện ảnh vĩ đại nhất của nền nghệ thuật Xô-viết mà ngay cả phương Tây cũng phải thừa nhận đều ra đời với khả năng sáng tạo của lớp tác giả thời hậu chiến. Bởi đơn giản, các tác giả thế hệ sau có lợi thế là độ lùi cần thiết để khỏi rơi vào sự tụng ca một cách thái quá mà vẫn nói lên được tầm vóc của cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc. Có khi, chỉ cần thông qua một nhân vật rất đỗi bình thường, là đã nói lên được những gì cần nói. Vả lại, cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta gần như đã thoát ra được cái bóng quá lớn của chủ nghĩa anh hùng để tự do mà hư cấu, tự do tái tạo những nhân vật bình dị mà mang được hơi thở của thời đại.

Lại có tác giả tuyên bố hùng hồn hơn, rằng đã có quá nhiều tác phẩm về đề tài này rồi, chúng tôi rất khó khăn khi nghĩ ra một cái gì đó mới mẻ. Vâng, ở góc độ nào đó quả thật là như vậy. Khi sáng tác, người làm văn học, nghệ thuật đều có trước mặt mình rất nhiều tượng đài sừng sững. Thế nhưng, trên thế giới, người ta đã có hàng ngàn phim về chúa Giê-su, hàng ngàn phim về Napoleon, mỗi bộ phim đều có cách khai thác riêng, đều hấp dẫn theo cách riêng. Nói vậy để thấy rằng, cuộc cách mạng tháng Tám vẫn còn là mảnh đất quá đỗi màu mỡ của văn học, nghệ thuật. Quan trọng là khai thác đề tài lớn này theo hướng nào, tác phẩm có thể hiện được bối cảnh lịch sử của giai đoạn ấy, qua đó nói lên được những gì cho tương lai không mà thôi.

Vẫn cần lắm những tác phẩm lớn về đề tài vĩ đại này. Để chúng ta hiểu được cái giá của tự do, để chúng ta thấy rằng, dù đất nước còn đang chưa thịnh vượng được như mong muốn, thì niềm hạnh phúc được làm công dân của một nước độc lập lớn lao đến mức nào. Để thế hệ sau hiểu được lịch sử hào hùng của cha anh mà không phải ngồi gục đầu trước những trang sách giáo khoa khô khan và đầy số liệu. Để những người đã hy sinh cho cuộc cách mạng thần thánh ấy vẫn còn sống mãi trong tâm tưởng của muôn đời sau. Để hãnh diện với bạn bè thế giới rằng, đất nước của chúng tôi là như vậy đấy.

Cần lắm những tác phẩm về đề tài Cách mạng
Một cảnh trong phim "Đường xuyên rừng"

Vẫn cần lắm chân dung những người cách mạng, mà mỗi chiến công của họ còn đáng được ca ngợi hơn nhiều những hảo hán lên núi luyện võ chỉ để trả thù riêng chúng ta thấy nhan nhản trong những bộ phim kiếm hiệp làm say mê giới trẻ. Vẫn cần lắm những câu chuyện tình cảm động trong thời chinh chiến mà chỉ cần nghe người trong cuộc kể một cách mộc mạc nhất , đã thấy lãng mạn hơn nhiều tiểu thuyết ngôn tình, diễm tình đang thịnh hành và đầu độc thế hệ trẻ một cách từ từ. Vẫn cần lắm những câu chuyện bi hùng, để thế hệ trẻ hiểu rằng, để có tự do như ngày hôm nay, mỗi tấc đất đều thắm giọt máu đào của bao lớp cha anh.

Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến việc đầu tư sáng tác về đề tài cách mạng, không chỉ bằng hình thức mà đã đi vào chiều sâu. Dự án 65 tỷ dành cho sáng tác về đề tài cách mạng giai đoạn 1930-1975, tuy chưa phải là con số quá lớn, nhưng đủ để thấy sự quan tâm của các cấp. Nhiều trại sáng tác đã được mở ra, nhiều tác giả đã được đầu tư, và đến hạn, các tác giả đều có tác phẩm để nộp. Thế nhưng tác phẩm hay, vẫn chưa chịu xuất hiện.

Đừng đổ lỗ cho thế hệ trẻ không chịu đọc, không chịu xem và nghe những tác phẩm về đề tài cách mạng. Họ vẫn tự hào về cha anh lắm. Họ vẫn say mê những ca khúc đi cùng năm tháng. Họ vẫn khát khao được đọc những truyện ngắn, những tiểu thuyết hay về đề tài cách mạng. Chỉ là vì, chúng ta làm chưa hấp dẫn, chưa thuyết phục, nên thế hệ trẻ mới quay lưng lại. Trên các diễn đàn nhạc online, những ca khúc đi cùng năm tháng vẫn có số truy cập ổn định, thậm chí về lâu dài còn nhiều gấp bội những ca khúc mỳ ăn liền tháng trước còn đang thịnh hành tháng sau đã rơi vào quên lãng. Đâu đó, thế hệ trẻ vẫn bảo nhau, tại sao cuộc cách mạng của chúng ta tuyệt vời như thế mà lâu nay chẳng có tác phẩm nào xứng với tầm vóc ấy?.

Với thế hệ trẻ, chuyện về những chiến sỹ trong đội Tuyên truyền giải phóng quân phải anh hùng, phải hấp dẫn như những nhân vật của phim bom tấn thì mới thu hút được họ. Hay những đề tài như cướp kho thóc, há chẳng phải quá đủ để một bộ phim ra đời hay sao? Chỉ cần điểm sơ sơ ra đã đủ thấy, đề tài này còn quá rộng lớn đến mức đủ cho tất cả những ai quan tâm thực sự. Thực sự chứ không phải là cứ đến dịp kỷ niệm lại hối hả cho ra đời những tác phẩm trong vội vã, trong tâm thế làm cho xong, làm cho kịp, bởi đã có quan niệm đó là tác phẩm "cúng cụ". Vâng, nhưng nếu đã coi như thế, hãy "cúng" những gì mình trân trọng nhất như phong tục của cha ông ta.

Phải chăng, cũng đã đến lúc, các tác giả hãy cố gắng cho ra đời những tác phẩm xứng đáng với tầm cỡ cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc ta bằng cả tài năng và tình yêu. Bởi trước khi là hoạ sỹ, là nhà thơ, là đạo diễn... chúng ta đều là mỗi công dân. Chúng ta sáng tác, không chỉ cho công chúng, mà còn cho bản thân chúng ta.

Nguyễn Toàn Thắng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều nay (29/12), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, diễn ra ngày làm việc đầu tiên Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 580.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12), Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 580.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

Sáng 29/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố 10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực GD&ĐT năm 2025.
Hà Nội: Học sinh nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày

Hà Nội: Học sinh nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày

Ngày 29/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các phường, xã cùng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở về việc điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 của ngành GD&ĐT Hà Nội.
Phường Hồng Hà tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Phường Hồng Hà tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Ủy ban bầu cử phường Hồng Hà vừa tổ chức tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Lần đầu người dân có quyền yêu cầu xóa dữ liệu của mình

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Lần đầu người dân có quyền yêu cầu xóa dữ liệu của mình

Từ ngày 1/1/2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc bảo đảm quyền con người, quyền riêng tư trong môi trường số. Đáng chú ý, lần đầu tiên pháp luật Việt Nam ghi nhận quyền của cá nhân được yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân khỏi hệ thống của các tổ chức, doanh nghiệp.

Tin khác

Dừng chân lắng nghe mùa xuân qua âm nhạc tại Vườn hoa Lý Thái Tổ

Dừng chân lắng nghe mùa xuân qua âm nhạc tại Vườn hoa Lý Thái Tổ

Vào lúc 15h30 chiều Chủ nhật hàng tuần, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” cất lên những âm thanh rộn rã tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ. Dự án tiếp tục mở ra một cuộc hẹn mới với những giai điệu tươi mới của năm mới đang đến gần khiến khán giả không thể không dừng chân và cuốn theo cảm xúc của các nghệ sĩ thông qua từng tiết mục.
Nụ cười của ngoại

Nụ cười của ngoại

Trong tôi có những đoạn ký ức mềm mại như vệt nắng sớm vắt ngang ngôi nhà phủ bụi thời gian. Nơi ấy, có dáng ngoại mỗi buổi sáng tinh mơ lúi húi trong gian bếp nhỏ nấu nước chè đặc. Thấy tôi đứng tần ngần nơi cửa, ngoại cười hiền với hàm răng đen lay láy. Mãi sau này khi ngoại đã có một cuộc viễn du đem luôn cả nụ cười ấy về miền mây trắng thì “thước phim” ghi chép của trí nhớ luôn có khuôn hình ngoại với nụ cười hiền từ vẫn còn trong tôi.
Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, được tổng hợp từ hai hình thức bình chọn trực tiếp và trực tuyến.
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long

Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long

Tối 26/12, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã khai mạc không gian triển lãm “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản”, mở ra điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật đặc sắc trong dịp cuối năm 2025.
Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm

Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm

Là một trong số ít các bảo tàng về văn học trong khu vực, cũng như thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, giáo dục về nền văn học của dân tộc - Bảo tàng Văn học Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho giới yêu văn chương Việt Nam.
Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Bắt đầu từ tối nay (24/12), chuỗi hoạt động đón chào năm mới 2026 tại Hà Nội, dành cho nhân dân Thủ đô và du khách trong nước sẽ diễn ra với không gian chiếu sáng nghệ thuật hồ Gươm - Tháp Rùa, không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và di sản”, Hà Nội Countdown 2026.
Bình chọn 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025

Bình chọn 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025

Ngày 23/12, nhằm ghi nhận, tôn vinh những dấu ấn nổi bật của năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) giao Báo Văn hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Bình chọn 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025.
Không gian âm nhạc cuối tuần mang đến một góc nhỏ Hà Nội đầy thơ mộng

Không gian âm nhạc cuối tuần mang đến một góc nhỏ Hà Nội đầy thơ mộng

Như thường lệ, vào chiều Chủ nhật hàng tuần, dự án Âm nhạc cuối tuần tiếp tục biểu diễn phục vụ khán giả. Tròn 1 tháng diễn ra tại địa điểm quen thuộc, nơi đây đã trở thành điểm hẹn nghệ thuật, không gian mời gọi bước chân khán giả vào mỗi cuối tuần.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân và tôn vinh Bộ đội cụ Hồ

Chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân và tôn vinh Bộ đội cụ Hồ

“Mệnh lệnh từ trái tim" là chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025). Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 Chủ nhật 21/12/2025 trên kênh VTV1.
Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới

Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới

Tối 20/12, tại Quảng trường Minh Tâm, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Lễ đón nhận bằng công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới.
Xem thêm
Phiên bản di động