“Bật đèn xanh”
- Tớ cũng nghĩ chuyện ấy qua lâu rồi, nghe đâu ngày ấy cả Bộ Công an phải vào cuộc mới dẹp được.
- Vâng, ngày ấy công an, chính quyền phải quyết liệt lắm dân mới được nhờ bác ạ.
- Gần đây lại tái diễn chuyện ấy hả chú?
- Vâng. Nhiều lái xe và hành khách phản ánh khi xe qua địa phận tỉnh Hà Nam thường bị nhiều áo đen ra chặn đường bắt phải vào quán ăn, ngoài giá cắt cổ còn phần lớn là thực phẩm kém chất lượng.
- Thế thì bắt ép quá. Chính quyền, công an đâu mà để chúng lộng hành như thế?
- Đâu chả có chính quyền, công an hả bác. Vấn đề là có xử lý hay không thôi. Em nghe nói, khi được hỏi, ông trưởng công an trên địa bàn này trả lời lạnh tanh: Không có chuyện chặn xe, đó chỉ là đứng vẫy mời khách.
- Thế thì loạn thật.
- Ở Bình Thuận còn có chuyện công nhân không vào quán cơm ăn còn bị một số đối tượng hăm dọa rồi cho nổ pháo xăng cháy cả lều bạt, nhiều người bị bỏng.
- Chắc lại chính quyền, công an đều biết nhưng làm ngơ chứ gì? Liệu có chuyện chung chi ở đây không?
- Chung chi thì em không dám chắc, nhưng thiếu trách nhiệm thì rõ. Thiếu trách nhiệm thì cái ác mới hoành hành như vậy.
- Chú nói đúng. Ra đường người tử tế cứ nem nép sợ kẻ côn đồ. Một khi pháp luật không nghiêm thì cái ác mới có đất sống. Từ khi Hà Nội có anh 141tăng cường kiểm tra, kiểm soát các đối tượng nghi vấn, ra đường thấy yên tâm hơn.
- Em cũng nghĩ thế. Cái anh 141 ra tay chính là nâng cao trách nhiệm trước sự bình yên của xã hội. Nếu ở đâu cũng làm được thế này thì còn gì bằng bác nhể?!
- Thế mà tại một thành phố mà nạn cướp giật xảy ra thường xuyên, lãnh đạo công an ở đấy lại cho rằng, thành phố của họ không cần 141.
- Cũng là thiếu trách nhiệm, bác biết chuyện 1 tấn nầm lợn ôi thiu chưa?
- Nầm thối, mỡ bẩn, nội tạng động vật thối…tràn lan, ngày nào tớ đọc báo chả thấy cơ quan quản lý thị trường phát hiện.
- Đúng vậy bác ạ, nhưng vụ này cứ như chuyện trên trời vậy.
- Vụ gì mà chú cứ úp mở thế?
- Vụ 1 tấn nầm lợn không rõ nguồn gốc bị thu giữ đã bị các cấp liên quan tổ chức tiêu hủy chôn lấp tại một bãi rác ở Bắc Giang.
- Tiêu hủy là đúng quá có gì mà chuyện trên trời?
- Vâng, tiêu hủy chôn lấp hẳn hoi rồi vậy mà tấn nẩm ấy lại biến mất. Bác thấy có đúng là chuyện trên trời không?
- Lại là chuyện thiếu trách nhiệm à?
- Thiếu trách nhiệm là khái niệm nói cho dễ nghe thôi, chứ ngay bảo vệ bãi rác ấy nói rằng để chuyển đi 1 tấn nầm đâu có dễ, phải dùng máy xúc mới đào được.
- Vậy có chuyện “bật đèn xanh”?
- Đấy, mọi chuyện em và bác vừa bàn em lo nhất là cái chuyện “bật đèn xanh”. Có phải chuyện nho nhỏ bí mật gì đâu mà không biết, bác nhể.
Thiện Tâm
Nên xem
Người dân Thủ đô đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý
Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam
Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công
Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ
Thời tiết ngày 17/7: Khu vực Hà Nội có nơi mưa rất to
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Tin khác
“Đại sứ” du lịch
Bình luận 11/07/2024 11:33
Lương tăng rồi, giá thì sao?
Bình luận 09/07/2024 08:52
Kỳ vọng bước đột phá để Thủ đô hóa rồng
Bình luận 04/07/2024 10:24
Từ công trình 500kV mạch 3 nghĩ về tiến độ các dự án
Bình luận 02/07/2024 11:33
Phát triển công nghiệp dược phục vụ nhân dân: Mệnh lệnh cuộc sống!
Bình luận 01/07/2024 20:20
Tăng lương phải điều chỉnh chính sách thuế
Bình luận 25/06/2024 14:16
Xứng đáng báo chí cách mạng
Bình luận 21/06/2024 17:05
Học Bác cho bút sắc, lòng trong
Bình luận 21/06/2024 17:03
Tư duy mới, đột phá mới
Bình luận 18/06/2024 12:50
Cần giải pháp chống thất thu thuế kinh doanh online
Bình luận 13/06/2024 08:26