Bàn với em làm gì?
Vậy có mà…dẹp | |
Có lý bác nhỉ! |
- Bác nói thế nào chứ, thành phố rất quan tâm chuyện này, mọi trẻ em đều phải có nhà trẻ, trường mẫu giáo.
- Rõ là thế rồi, nhưng cung không đủ cầu thì biết làm sao. Chỉ tiêu có 50 mà nhu cầu dững 100, thì gắp thăm là đúng.
- Bác vừa nói gì vậy, sao lại có chuyện gắp thăm, cứ như phân bảng Euro ấy?
- Thì đấy, tuyển 50 mà hồ sơ 100, thì gắp thăm là công bằng nhất là gì.
-Em chả tin, thế nào chả có chuyện xin - cho. Gắp thăm chỉ là cái cớ thôi. Mà em hỏi bác nhá, thế cái chủ trương tất cả trẻ 5 tuổi đều phải được học mẫu giáo chẳng nhẽ không thực hiện được?
-Chú cứ hay hỏi vặn, đã bảo cung không đủ cầu thì biết làm sao?
-Nhưng sao cung lại không đủ cầu?
-Thì trường lớp ít, mà trẻ sinh sôi lại nhiều.
-Thế sao trường lớp lại ít?
-Chú cứ hỏi như trẻ con hỏi vặn người lớn ấy.
-Thì đây chả là chuyện trẻ con mà bác.
-Nếu chú hỏi chân thành, tớ trả lời nhé. Giữa đô thị đất chật người đông, quỹ đất đâu nhiều mà xây trường mẫu giáo.
-Sao có nhiều trung tâm thương mại, nhiều chợ hoành tráng, nhiều… thế bác? Cái nào cũng chiếm nhiều đất, có thể xây được hàng chục cái trường mẫu giáo…
-Trung tâm thương mại, chợ hay nhiều gì nữa cũng là nhu cầu của cuộc sống, có khác gì cái trường mầm non.
-Khác chứ bác. Trung tâm thương mại, chợ hoành tráng vắng teo, thậm chí nhiều nơi còn bỏ phí, đằng này trường mầm non lại phải gắp thăm may mới có suất.
-Ý chú nói sao không lấy bớt quỹ đất xây chợ để xây trường chứ gì?
-Đúng thế bác. Như vậy vừa có trường học, vừa giải quyết được việc làm cho hàng ngàn cô giáo mầm non thất nghiệp.
-Ai chả biết thế, dưng tiền đâu đầu tư? Xã hội hóa cái thương mại thì dễ, chứ xã hội hóa cái chữ khó lắm.
-Bác nói vậy em vẫn chưa chịu, đầu tư cho y tế, giáo dục là đầu tư cho con người, bao giờ chả được ưu tiên.
-Chú nói rặt lý thuyết. Đấy, ngay như mấy cái khu chung cư cao cấp cao tầng đất đai thoải mái thế, mà người ta cũng chỉ quan tâm đến siêu thị, đến sân te-nít…chứ mấy ai quan tâm đến trường học đâu.
-Thế hóa ra các cụ dạy: “Nhân bất học bất tri lý” không đúng bác nhể?
-Sao lại không đúng. Đúng quá ấy chứ, dưng…
-Bác lại “dưng” rồi. Em sợ nhất chữ “dưng” của bác đấy.
-…Dưng trong rất nhiều cái cần, người ta phải chọn cái nhanh sinh lời nhất chứ.
-Nói như thế thì bác đem chuyện này bàn với em làm gì?
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Tin khác
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!
Bình luận 24/04/2024 08:17
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38