Trong chăn có rận
Bình lặng sau dông bão | |
Để cho “tế bào” luôn lành |
Có lần tôi nói với anh: “Ao ước có được nửa cuộc sống của anh, kinh tế đầy đủ, con cái thành đạt, vợ chồng hòa hợp, cuộc sống viên mãn, đúng là tiên”. Anh bảo: “Cô cứ đến nhà anh rồi khác biết, chăn nào chẳng có rận”. Tưởng anh đùa, cho đến một hôm tôi đến nhà anh chơi rồi ở lại ăn cơm trưa.
Ảnh minh họa. |
Vợ anh là một người phụ nữ khá xinh xắn, đoán rằng thời còn trẻ chị phải là hoa khôi của lớp hoặc của trường. So với vẻ bề ngoài cục mịch của anh thì chắc chắc anh đã “vớ bẫm” khi cưới được chị. Ngồi trò chuyện với anh chị được một lúc, chị nhắc anh: “Đến giờ uống thuốc rồi, anh ra kia lấy cốc nước lọc rồi uống đủ 3 viên xanh, vàng, trắng nhé”. Anh Dũng đứng dậy, cầm cái cốc đi ra chỗ bình lọc nước. Chị dõi mắt theo từng cử chỉ của anh, nhắc nhở: “Rót đầy cốc vào, uống thuốc phải uống nhiều nước mới tốt”. Anh bảo: “Biết rồi”. Anh ra tủ thuốc, vừa mở cánh tủ chị đã nói ngay: “Cái hộp ở sát cạnh tủ, ngăn trên đó”. Hộp thuốc để đó đến tôi ngồi đây mà vẫn còn trông thấy, vậy mà chị còn phải nhắc anh. Lúc tôi đang phụ giúp chị dọn cơm thì anh ra sân hút thuốc, chị nhăn mặt nói: “Đã bảo là bỏ thuốc mà không chịu, cứ hút đi rồi ung thư phổi, chết thì chả chết ngay được cứ nằm đấy làm khổ vợ con”. Tôi khá giật mình với cách “nhắc nhở” của chị với anh. Anh nửa đùa nửa thật: “Anh mà ung thư phổi thì anh tự tử cho chết luôn, khỏi cần chăm”. Chị lại gắt lên: “Gớm, cái ngữ ham sống sợ chết như anh mà dám tự tử”. Anh Dũng cười trừ không nói gì, hút gần hết điếu thuốc thì dập tắt, vứt vào cái gạt tàn để trên cửa sổ. Trong đó có vô số mẩu thuốc lá chỉ hút hết một nửa rồi dập.
Đến bữa cơm, anh ăn vài miếng thịt có mỡ thì bị chị nhắc: “Mỡ máu đang cao đấy, đừng có ham ăn cho sướng mồm rồi chết sớm”. Anh đang gắp lại chần chừ rụt đũa lại. Chị nhanh nhẹn gắp vào bát anh miếng thịt nạc.
Sau hôm đó, anh nói với tôi: “Làm thơ, cắm hoa, nấu ăn chẳng qua là để tìm thú vui trong những cái không vui thôi cô ạ”. Sau này, đọc những bài thơ hay bài viết của anh trên facebook, tôi nhận ra ở mỗi câu từ đều có một niềm trăn trở.
Bẵng đi hai năm, tôi tình cờ gặp chị trong một hội chợ. Chị kéo tôi ra quán cà phê và kể cho tôi nghe rằng anh Dũng có bồ. Chị đã đến tận nhà cô ta và làm ầm ĩ mọi chuyện cho “chừa”. Cũng kể từ đó anh không ở nhà mà đi làm quản lý doanh nghiệp cho một người bạn. Anh đi làm chị lại càng tức tối vì nghĩ anh kiếm cớ để ra ngoài bồ bịch. “Cứ để lão ấy đi, cho chúng nó lừa hết tiền bạc, mất hết chẳng còn gì, vác cái xác già về đây xem ai thèm chứa. Mà bây giờ lão ấy có chết đường chết chợ thì chị cũng mặc kệ.”. Chị nói, vẫn cái giọng chì chiết không bỏ được.
Tôi đến gặp anh, anh tâm sự: “Cô cứ nghĩ mà xem, vợ thì suốt ngày soi mói, chì chiết, chuyện chẳng có gì cũng nói nặng lời. Trong khi đó “người ta” thì lúc nào cũng nhẹ nhàng, thấu hiểu và thông cảm. Hơn thế nữa tâm hồn cũng lãng mạn, không thực dụng như vợ mình. Là đàn ông ai cũng muốn được vợ tôn trọng. Còn cứ lúc nào cũng coi chồng như đồ vô tích sự, muốn vứt đi lúc nào thì vứt như bà ấy, thì chẳng có lý do gì anh không đến với người phụ nữ coi trọng mình”.
Anh cho biết sau khi chị đánh ghen ầm ĩ, anh cũng mất mặt với “người ta”. Cách xử sự của chị không những khiến anh sợ mà còn chán ngán. Anh xin đi làm chỉ để tránh phải nghe chị chì chiết mỗi ngày, chứ cũng không có nhu cầu bồ bịch gì nữa. Hiện nay hai vợ chồng anh đã không ngủ chung, mỗi người một phòng riêng. Dạo này anh cũng viết nhiều hơn, làm thơ nhiều hơn cho khuây khỏa. Cũng may là vợ anh không biết dùng facebook cho nên anh vẫn còn một “thế giới riêng” để sống cho ra sống.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Mở cung đường du lịch từ… “cây di sản”
Viettel hỗ trợ chuyển đổi máy 4G miễn phí cho toàn bộ khách hàng
Các nguyên tắc quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng
Nhận định, dự đoán tỷ số Liverpool - Bournemouth: Chủ nhà trút giận
12 tác giả, tác phẩm sẽ được trao giải Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024
Tỷ giá USD hôm nay (21/9): Đồng USD thị trường tự do quay đầu giảm
Bộ Tài chính đang tiến hành đánh giá lại mức giảm trừ gia cảnh
Tin khác
Viettel hỗ trợ chuyển đổi máy 4G miễn phí cho toàn bộ khách hàng
Cộng đồng 21/09/2024 07:58
Gần 1.000 người hưởng ứng hiến máu Ngày Chủ nhật đỏ cùng Amway Việt Nam
Cộng đồng 20/09/2024 21:31
Tình nguyện sửa chữa miễn phí hơn 1.000 xe máy bị hư hỏng do bão lũ cho bà con
Xã hội 19/09/2024 18:59
Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội: Trao quà hỗ trợ người dân tỉnh Lào Cai chịu thiệt hại do bão, lũ
Cộng đồng 19/09/2024 17:18
Mỗi buổi sáng ở quê
Cộng đồng 19/09/2024 12:59
Khu nhà tạm cư dành cho người dân làng Nủ dự kiến hoàn thành vào ngày 22/9
Xã hội 18/09/2024 18:57
Vinamilk tổ chức nhiều hoạt động Trung Thu cho trẻ em mọi miền
Cộng đồng 18/09/2024 15:47
Quỹ dinh dưỡng “Zott Monte cùng bé lớn khôn” tới với trẻ em nghèo Tây Nguyên
Cộng đồng 18/09/2024 13:41
Lễ hội Trung thu "Trăng ấm tình người" cùng sẻ chia giúp đồng bào vượt qua bão lũ
Cộng đồng 18/09/2024 06:03
Ấm lòng sự chia sẻ ngày Tết đoàn viên với trẻ em mồ côi tại TP.HCM
Cộng đồng 17/09/2024 22:05