Thơ Xuân
Thơ Xuân | |
Thơ xuân |
Chào năm mới, đón xuân sang báo Lao động Thủ đô xin trân trọng gửi đến Quý bạn đọc chùm thơ xuân, cho lòng người cảm giác hồi hộp, bâng khuâng để đón mừng hơi ấm của ngày mới.
Hoa đào Thăng Long
Hải Đường
Sắc đào hừng lên. Vang tiếng quân reo
gò Đống Đa thành mồ chôn quân giặc
“đánh cho răng đen, đánh cho dài tóc”
thuở Quang Trung áo vải cờ đào.
...
Sớm xuân nay như trong chiêm bao
nắng hồng dâng phía Nhật Tân, Tây Tựu
sóng hồng dâng nơi dòng sông hò hẹn
tóc buông dài tà áo cuốn mây xa.
...
Chẳng trễ hẹn một lần, bão táp chẳng phôi pha
nụ đào thắm giọt sương trong vắt
một nhánh đào phai vơi gió mùa Đông Bắc
một nhánh đào phai thương nhớ ấm trong tay.
...
Đào Thăng Long bao tuổi vẫn thơ ngây
mưa giăng mắc ngang trời muôn cánh mỏng
mưa ngưng đỉnh Tháp Rùa nghiêng soi bóng
phút giây thiêng Hà Nội lắng hồn xưa.
...
Ngày Thăng Long nghìn tuổi
Bùi Sim Sim
Ta hóa trẻ trước Thăng Long nghìn tuổi
Sông Hồng ngỡ lụa thắt lưng ong
Phố cổ thế, rêu phong cổ thế
Cũng ngây người bởi một dáng Kiều thon
...
Ta lạ quá khi về trên lối cũ
“Dấu xưa, thu thảo”… vãng xa rồi
Linh thiêng quá phút giây này hội tụ
Thoắt đời thường cơm áo bỗng nhẹ tênh
...
Ta may mắn đón một ngày Hà Nội
Tuổi nghìn năm trong vận nước Rồng lên
Thủ đô giờ ken dày cao ốc
Vẫn mộng mơ hoa sữa tỏa bên thềm
...
Ta thảng thốt trước nghìn năm lịch sử
Phế tích xưa còn ký thác Hoàng Thành
Nhân loại đến ngẩn ngơ từng gạch vỡ
Ta về làm rêu xám góp màu xanh!
...
Gặp đường hoa sấu nở
Đàm Khánh Phương
Đã rất lâu tôi mới có lại một đường chiều
Hơi thở khẽ sau lưng mình xáo động
Bàn tay thức trong bàn tay phấp phỏng
Thoáng như hương và mờ ảo như hương
...
Ngỡ đang trôi lạc trên những ngả đường
Bao lối cũ khuất chìm vào xa lạ
Cứ chầm chậm ngước theo từng mắt lá
Thoảng mùi hoa sấu nở rụng sang hè
...
Một cái gì vẫy gọi phía bên kia
Cánh buồm chạy dọc hai bờ phiêu lãng
Con sóng đỏ cuốn sạch mầu dĩ vãng
Đã cho ta neo lại bến bờ
...
Thêm một làn hương tóc chảy vào thơ
Xin mắc nợ một lần em - nước mắt
Xin mắc nợ một lần - ta đã hát
Những lời ru nhỏ ướt mảnh vai trần...
...
Nước vối chùa Hoa Yên
Phan Thị Thanh Nhàn
Cáp treo lướt nhẹ lên Yên Tử
Rừng tùng xa tít dưới thung sâu
Hoa Yên- chùa nhỏ lưng chừng núi
Tiếng niệm Nam mô, phép nhiệm màu...
...
Mẹ già khăn bó quang vầng trán
Răng đen áo vải thật nâu sồng
Bên gốc đại già ngồi thư thả
Rót mời nước uống - Khách chờ đông.
...
Vừa vượt qua ngàn mét núi cao
Nước vối già đưa quá ngọt ngào
Du khách mát lòng bèn cảm tạ
Thói thường, rút ví lấy tiền trao.
...
"Không, đây là nước mời khách quý
Chỉ mong người đỡ khát đường xa
Chư vị lần này lên đất Phật
Ai về đây như đã tới nhà"...
...
Lời Mẹ đơn sơ, nước mát thơm
Cây rừng Yên Tử ngát mùi thơm
Tựa gốc bàng già, tôi chợt thấy
Trời cao cùng Phật đã gần hơn.
...
Mùa xuân
Nguyễn Bính
Đã thấy xuân về với gió đông
Với trên màu má gái chưa chồng
Bên hiên hàng xóm cô hàng xóm
Ngước mắt nhìn giời đôi mắt trong
Từng đàn con trẻ chạy xum xoe
Mưa tạnh trời quang nắng mới hoe
Lá nõn nhành non ai tráng bạc
Gió về từng trận gió bay đi
Thong thả dân gian nghỉ việc đồng
Lúa thì con gái mượt như nhung
Đầy vườn hoa bưởi, hoa cam rụng
Ngào ngạt hương bay bướm vẽ vòng
Trên đường cát mịn một đôi cô
Yếm đỏ khăn thâm trẩy hội chùa
Gậy trúc dắt bà già tóc bạc
Tay lần tràng hạt niệm nam mô.
...
Thuyền hồng trên suối Yến
Đinh Xuân Trường
Cây cỏ lặng yên ngắm thuyền hoa
Suối Yến như từ cổ tích ra
Áo trắng thẹn thùng em không nói
Chỉ mãi nhìn ai… A di đà…
...
Thấp thoáng bên em vạt nắng vàng
Thuyền trôi để lại bóng hoa giăng
Ngẩn ngơ dáng ngọc đêm về mộng
Áo trắng tinh khôi giữa thuyền hồng…
...
Níu Xuân
Song Thu
Vít một chút nắng mai
Mùa xuân nằm nũng nịu
Cõng tình trong nhung nhớ
Em thẫn thờ luyến Đông
...
Rét có còn đó không?
Em về thay áo mới
Ngỡ như mình trẻ dại
Xuân dập dìu buông lơi
...
Khẽ khàng cánh hoa rơi,
Xuân ơi, còn ở lại?
Tóc thề buông mê mải
Tháng năm nào tàn phai...
...
Giữ chặt đôi bờ vai
Xuân nhìn sâu mắt đáy
Vết thời gian gấp gẫy
Em nhẹ nhàng buông tay.
...
Điệp khúc mùa
Nguyễn Hiếu
Kìa là em
Đây là tôi
Chưa từng hò hẹn đón đưa
Dưới tròn trăng xanh mướt
Chưa từng qua gió mưa
Trong trần ai đỏ quạch.
Không một lần cười khóc
Nắng nồng mùa hạ hết chưa?
...
Có ngày con gái làng Vòng
Đòn gánh cong dẫn thu vào phố.
Cốm xanh đu đưa lòng nhớ
Ô hô, con đĩ đánh bồng.
...
Đến buổi em đi lấy chồng
Miếng giò Chèm nhạt thếch
Tôi sang ngang ngược chiều gió bấc
Lẻ loi kéo xập mùa đông.
...
Năm tháng đi môi có bớt hồng?
Nụ hoa mùa nào không chúm chím
Già mà gặp nhau vẫn thẹn,
Ngượng rồi mới gặp được xuân.
...
Kìa là tôi
Đây là em
Đôi hồi. Đôi hồi
Lả khúc hát chơi
Tập tầm vông..
Là tập tầm vông.....
Sự đời xuân hạ thu đông lẽ thường...
Quỳnh Mai 30/11/2016
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội
Tin khác
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP
Cộng đồng 22/04/2024 17:34
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình
Xã hội 22/04/2024 16:44
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa
Cộng đồng 22/04/2024 07:21
Mưa tháng Tư
Cộng đồng 21/04/2024 20:44
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý
Cộng đồng 19/04/2024 12:51
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới
Cộng đồng 18/04/2024 20:50
Nơi làm việc ấm áp tình thân
Cộng đồng 18/04/2024 11:30
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý
Cộng đồng 18/04/2024 08:28
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024
Cộng đồng 18/04/2024 07:54
Chuẩn bị mâm cỗ cúng Giỗ Tổ Hùng Vương, giữ gìn bản sắc dân tộc
Cộng đồng 17/04/2024 20:33