Người nhà bệnh nhân nhận quà cứu trợ sau cháy lớn ở Đê La Thành
Chủ động sơ tán bệnh nhân gần khu vực cháy |
Sử dụng chất kích thích: Nạn nhân bị đốt cháy năng lượng đến chết |
Sau một đêm, toàn bộ khu trọ trước cổng Bệnh viện Nhi TW chỉ còn một đống tro tàn, trước cổng Bệnh viện Nhi TW người nhà bệnh nhi với khuôn mặt thất thần khi toàn bộ tài sản, giấy tờ đã bị thiêu rụi. Chiều ngày 18/9, nhiều nhà hảo tâm và đoàn từ thiện đã có mặt với hàng trăm phần quà giúp đỡ người nhà bệnh nhân trong vụ cháy.
Những hình ảnh phóng viên báo Lao động thủ đô ghi lại trong buổi chiều ngày 18/9.
Hiện trường vụ cháy được cơ quan chức năng phong tỏa, bất kì hộ dân nào cũng không được can thiệp. Chiều ngày 18/9, lực lượng chức năng đã tiến hành vào sâu hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn khiến nhiều nhà bị thiêu rụi. Xung quanh con ngõ nhỏ, mùi khói dư âm của đám cháy vẫn nồng nặc |
Chiều cùng ngày, nhiều nhà hảo tâm và đoàn từ thiện đã đến với các phần quà hỗ trợ các gia đình bệnh nhi trong vụ hỏa hoạn |
Hàng cứu trợ chủ yếu là quần áo, bánh mì, sữa và cháo |
|
Chị Ma Thị Si (23 tuổi, đến từ Lào Cai) là người dân tộc Mông. Từ đêm qua đến giờ chị vẫn chưa hoàn hồn bởi đám cháy. Con gái chị - Giàng Thị Ngọc nằm ngủ ngon lành trên lưng khi mẹ đi nhận đồ cứu trợ. Tuy nhiên, do đông người nên chị không chọn được nhiều. Theo lời kể của chị, Ngọc xuống viện nhi chữa bệnh vì cháu không có hậu môn. Hai mẹ con trọ ở phòng trọ ông Hiệp "khùng" với giá 30 nghìn 1 ngày cho 2 mẹ con. Thế nhưng đêm qua, ngọn lửa đã đốt sạch nơi ở tốt nhất của 2 mẹ con, bởi chị không còn nhiều tiền sau những tháng ngày theo con nằm viện để có thể chuyển sang nhà trọ khác. |
Đồng cảnh ngộ với chị Si là anh Vũ Văn Hệ (quê Diễn Châu, Nghê An) cũng chưa tin được những điều vừa xảy ra. Khi lửa bén vừa đến phòng trọ là lúc anh vừa tắm xong. Không kịp nghĩ nhiều, anh vơ vội tập hồ sơ của đứa con bị bại não đang điều trị tại viện tháo chạy. Khi phòng trọ không thể về, anh lang thang ngủ ở hồ, chiều nay khi đoàn cứu trợ đến, anh cũng cố chọn cho mình 1 bộ quần áo và ăn những miếng đầu tiên. |
Những đứa trẻ theo cha mẹ đi nhận quà cứu trợ. Đa số các bé là bệnh nhân điều trị ngoại trú, gia đình cũng không có nhiều điều kiện. Nghe tin có đoàn cứu trợ đến, người nhà bệnh nhi đã tranh thủ ra nhận đồ cho các bé. |
Bài và ảnh: Phương Ngân - Lê Thắm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Tin khác
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá
Tôi yêu Hà Nội 18/04/2024 18:05
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng
Tôi yêu Hà Nội 16/04/2024 18:24
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương
Tôi yêu Hà Nội 16/04/2024 17:29
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú
Tôi yêu Hà Nội 13/04/2024 15:43
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ
Tôi yêu Hà Nội 11/04/2024 06:12
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài
Tôi yêu Hà Nội 10/04/2024 16:19
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô
Tôi yêu Hà Nội 04/04/2024 09:27
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”
Tôi yêu Hà Nội 28/03/2024 16:39
Linh Thiêng đình Vẽ
Hà Nội 28/03/2024 08:27
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay
Tôi yêu Hà Nội 23/03/2024 13:13