Nghệ thuật đích thực luôn được trân trọng
![]() | Người “gom” những vẻ đẹp bình dị |
![]() | Trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật |
Những dấu ấn nghệ thuật
Tự nhận là nghệ sĩ bình dân, đam mê ca hát, nhưng nhìn vào các giải thưởng mà NSƯT Việt Hoàn được tặng trong 25 năm làm nghệ thuật, chắc chắn mọi người sẽ đều nể phục. Giải Nhất đơn ca toàn tỉnh Thái Bình năm 1985, lúc đó anh 18 tuổi, có lẽ là kỷ niệm mà Việt Hoàn chẳng thể quên.
Cũng trong năm đó, anh được tuyển vào Đội Văn nghệ của Công an TP.Hải Phòng. Tại đây, anh đã mang về cho đoàn nhiều thành tích đáng nể trong các cuộc thi, hội diễn sân khấu, ấn tượng nhất là giải Đặc biệt “Tiếng hát Làng Sen năm 1990” tổ chức tại Nghệ An, mừng 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chủ tịch.
![]() |
Nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn. |
Năm 1997, được sự khích lệ của NSND Lê Dung, Việt Hoàn đăng ký thi vào Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Kể từ đây, anh xác định chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, nghiêm túc với môi trường đào tạo cổ điển, được học tập bài bản với những người thầy đáng kính. Anh đã dần say mê các ca khúc cách mạng, dòng nhạc chính thống từ lúc nào không hay.
Tốt nghiệp loại xuất sắc Nhạc viện năm 2001, Việt Hoàn đầu quân về Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam. Tại đây, anh liên tiếp giành được nhiều HCV, HCB trong các hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Tới năm 2006, Việt Hoàn được phong tặng danh hiệu NSƯT. Với Việt Hoàn, anh luôn tâm niệm rằng: Không được ngủ quên trên chiến thắng và sự ghi nhận đó khích lệ anh phải nỗ lực, hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn.
Gia đình là chỗ dựa quý giá
Trong 25 năm gắn bó, cống hiến cho nền âm nhạc, Việt Hoàn cũng đã trải qua nhiều thử thách khó khăn trong cuộc sống. Trước khi theo học Nhạc viện, anh chỉ là một nghệ sĩ nghiệp dư, hát theo bản năng, nên khi đến với môi trường học tập chuyên nghiệp, bài bản, đòi hỏi chuẩn chỉnh về kỹ thuật, anh đã được các thày, cô uốn nắn, chỉnh sửa khẩu ngữ, âm vực, nhả chữ, lấy hơi cho anh rất nhiều.
Năm tháng học tập ở Hà Nội, gia đình anh ở quê cũng không có điều kiện dư giả gì, anh phải đi làm thêm nhiều việc như: Đi hát phòng trà, tích góp tiền để có thể mở quán karaoke nho nhỏ để kiếm thêm tiền lo học phí, sinh hoạt hằng ngày. Có lúc thấy khó khăn, mệt mỏi, nản và oải lắm, nhưng có lẽ tình yêu nghệ thuật cháy bỏng đã giúp anh vượt lên tất cả.
Năm 2001, Việt Hoàn đầu quân về Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam. Tại đây, anh liên tiếp giành được nhiều HCV, HCB trong các hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Tới năm 2006, Việt Hoàn được phong tặng danh hiệu NSƯT. |
Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật biết bao buồn vui đã nếm trải, kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh là lần lưu diễn đầu tiên ở nước ngoài khi có nhiều bác cao niên đã lên sân khấu hát cùng anh ca khúc “Đường chúng ta đi”. Mặc dù họ xa Việt Nam rất lâu, vậy mà khi hòa giọng vào nhạc phẩm họ đã thổi vào từng câu, từng lời với mọi cung bậc cảm xúc, cùng những giọt nước mắt hạnh phúc vì được hát bằng tất cả trái tim hướng về quê hương, đất nước thân yêu.
Trong năm 2016, Việt Hoàn đã phát hành allbum5 “Quê hương tình yêu” song ca cùng với Thu Hà (Sao Mai) và được khán giả nhiệt tình đón nhận. Hiện anh đang ấp ủ một đêm live kỷ niệm 25 năm chặng đường âm nhạc của riêng mình. Trong câu chuyện với chúng tôi, NSƯT Việt Hoàn không quên nhắc đến những người anh em, đồng nghiệp thân thiết, như các ca sĩ Đăng Dương, Trọng Tấn đã cùng anh làm nên bộ ba với những tác phẩm cách mạng truyền thống in đậm dấu ấn trong lòng công chúng trong nhiều năm qua. Năm 2018 cũng là thời điểm đánh dấu kỷ niệm 20 năm kết hợp của tam ca này, nên có thể sẽ có một liveshow cho ba anh em. Anh chia sẻ: “Đây là món quà tri ân đến khán giả, luôn ủng hộ, động viên dành tình cảm yêu mến cho chúng tôi”.
Khi được hỏi về cuộc sống gia đình, ánh mắt Việt Hoàn ngời lên rạng rỡ. Anh thấy mình may mắn có người vợ tuy trẻ hơn anh nhiều tuổi, nhưng gần 10 năm qua đã luôn kề vai sát cánh cùng anh chia ngọt sẻ bùi, nuôi dạy con cái ngoan ngoãn, học giỏi và thay anh gánh vác mọi việc đối nội, đối ngoại chu toàn. Anh tâm sự, gia đình là động lực cho mình lao động, cháy hết mình với nghệ thuật, và khi mệt mỏi, gia đình là chỗ dựa tinh thần quý giá nhất, là chốn đi về ấm áp không gì đánh đổi được.
Nguyễn Hoài
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động của Công đoàn thị trấn Phú Minh

Nhóm "quái xế" tông tử vong cô gái dừng chờ đèn đỏ lĩnh án

LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động

Thanh Trì đạt tỷ lệ đồng thuận cao về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Sơn Tây: Đa dạng hóa tuyên truyền, lan tỏa ý thức an toàn vệ sinh lao động

LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Chú trọng chăm lo cho lao động nữ

Thủ tướng chỉ thị ổn định thị trường vàng, tiền tệ, ngoại hối
Tin khác

Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2025 sẽ diễn ra từ 6 - 8/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Văn hóa 22/04/2025 17:11

Ngẩn ngơ một thoáng hoa trôm
Văn hóa 22/04/2025 06:44

Siết chặt quản lý nghệ sĩ quảng cáo trên không gian mạng
Văn hóa 21/04/2025 18:37

Học hỏi từ di sản của hai vị vua nhà Trần
Văn hóa 21/04/2025 17:42

Nhóm bạn trẻ mang di sản vào đời sống đương đại
Văn hóa 18/04/2025 22:58

Phố cổ Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Văn hóa 18/04/2025 22:35

Khai mạc Festival Phở 2025, tinh hoa di sản trong kỷ nguyên số
Văn hóa 18/04/2025 22:20

Những dấu ấn không thể quên trên sóng VTV dịp 50 năm Giải phóng miền Nam
Văn hóa 18/04/2025 19:00

Quận Hoàn Kiếm đề xuất 10 khu phát triển thương mại và văn hóa
Văn hóa 18/04/2025 18:46

Lễ hội Tổng Nam Phù: Di sản nối ký ức – tương lai
Văn hóa 17/04/2025 11:41