Em không muốn mổ để bố mẹ không phải khổ nữa
Nước mắt nghẹn đắng đôi vợ chồng trẻ thật không cam tâm đứng nhìn đứa con đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc
Đó là câu chuyện buồn của gia đình anh Khuất Văn Thịnh và chị Mai Thị Tuyết (khu 4, xã Thanh Vân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) khi họ quá nghèo không thể lo nổi tiền cho ca mổ tim sắp tới của con gái Khuất Thị Chinh. Nói chuyện với tôi, người đàn ông trụ cột trong gia đình ấy đã khóc – giọt nước mắt hiếm hoi nhưng mặn đắng nỗi đau đến cùng cực “Sinh ra tôi bị chứng teo cơ dẫn đến liệt nửa người, qua nhiều năm chữa bệnh và châm cứu hiện tại tôi đã có thể đi lại được bình thường nhưng sức khỏe yếu nên không thể gánh vác được mọi chuyện gia đình. Vợ chồng bao năm nay nghèo thấy cực cũng quen rồi, nhưng bây giờ con gái bị bệnh cần phải mổ ngay mà chúng tôi thì không lo nổi được. Ngày hẹn lên mổ của bệnh viện sắp đến rồi, tôi sợ lắm …tôi sợ phải để mất con vì chúng tôi nghèo quá”
Gia đình anh Khuất Văn Thịnh và chị Mai Thị Tuyết rất cần sự giúp đỡ
Nói đoạn anh lại quay ra gạt nước mắt vì sợ con gái nhìn thấy bố khóc. Trước mặt con anh không muốn mình yếu đuối nên càng cố tỏ ra mạnh mẽ để con có một chỗ dựa vững chắc nhưng hằn sâu trong đôi mắt buồn thăm thẳm ấy là cả một nỗi đau đớn đến tột cùng. Được bác sĩ giải thích bệnh tình của con đang ở giai đoạn nguy hiểm cần phải mổ ngay nhưng số tiền chi phí lên đến 50 triệu đồng anh không biết lấy ở đâu ra. Vợ chồng nghèo vốn liếng tất thảy chỉ có 12 thước ruộng cùng công việc phu hồ của anh và những hôm có việc đi làm thuê được của chị, số tiền đó là cả một gia tài khổng lồ mà có trong mơ anh chị cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Thương con đến đứt ruột, những ngày trên viện chị chỉ biết dành hết phần ăn người ta cho của mình cho con còn chồng thì chạy đôn chạy đáo tìm các nơi vay tiền. Nhưng rồi ngày hẹn mổ đang đến gần mà anh chị thì vẫn tay trắng nên càng hoảng sợ hơn. Cô con gái Khuất Thị Chinh có gương mặt sáng sủa dễ thương thấy bố mẹ không có tiền em cũng khóc nhưng rồi tự trấn an “Con không mổ nữa đâu, con cũng không chết đâu” khiến anh chị càng đau như có trăm nghìn mũi dao cứa sâu tận trái tim mình. Không biết rồi ngày mai sẽ ra sao nữa nhưng nỗi lòng người làm cha làm mẹ yêu con hơn cả mạng sống của mình sẽ không thể sống nổi nếu như Chinh có mệnh hệ gì.
Em thương bố mẹ lắm nên có suy nghĩ sẽ không mổ nữa
Liên lạc với phía bệnh viện, bác sĩ Dương Đức Hùng – Trưởng khoa phẫu thuật tim mạch bệnh viện Bạch Mai cũng là người mổ trực tiếp cho bé Chinh cho biết : Chinh bị tim bẩm sinh tuy nhiên không được phát hiện và điều trị sớm nên hiện tại đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Thất trái của em bị giãn rất to nên đã tạo lỗ thông vì thế phải tiến hành mổ gấp để vá lỗ thông và sửa động mạch chủ. Sau khi phẫu thuật xong Chinh còn phải điều trị suy tim nên tốn kém nhiều. Gia đình đã khó khăn, hiện tại em cũng đã 12 tuổi nên không được bảo hiểm chi trả nhiều như với những trẻ dưới 6 tuổi. Tuy nhiên cũng có một điều may mắn với Chinh đó là dù chưa lo được tiền nhưng các bác sĩ vẫn sẽ tiến hành ca mổ để cứu sống bệnh nhân, mọi chi phí người nhà sẽ thanh toán sau khi mổ.
"Cầu xin mọi người hãy cho con tôi được sống" - chị Tuyết ngậm ngùi nói
Biết tin, anh chị như trút được bớt một phần gánh nặng nhưng số tiền nợ bệnh viện rồi sẽ phải trả và những chi phí thuốc thang ngoài cũng không biết lấy đâu để lo cho con. Bác sĩ nói Chinh vẫn được phẫu thuật cho dù bố mẹ chưa lo đủ tiền nhưng sao đôi mắt ngây thơ trong trẻo kia vẫn thoáng nét buồn đến vậy. Thương bố, thương mẹ nhưng em còn bé quá đã lo được gì đâu nên cứ quẩn quanh suy nghĩ sẽ không mổ nữa để bố mẹ không phải khổ. Đắng lòng ôm chặt lấy con anh chị xót xa sợ hãi mình sắp mất đi điều gì quý giá lắm.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
. Anh Khuất Văn Thịnh và chị Mai Thị Tuyết (khu 4, xã Thanh Vân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ)
Nguồn Dân trí
Nên xem
Nghĩa trang liệt sĩ A1 Điện Biên Phủ lung linh ánh nến
Người dân không nên hoang mang về tác dụng phụ của vắc xin AstraZeneca
Hình ảnh ấn tượng trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Người dân và du khách nô nức đổ về Điện Biên mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Phấn đấu thu nhập bình quân của người lao động trong hợp tác xã đạt 60 triệu đồng/năm
Công an TP.Nha Trang truy tìm nữ nghi can gây tai nạn giao thông khiến cháu bé tử vong
Tái hiện câu chuyện lịch sử "Sống mãi với Điện Biên" qua ngôn ngữ xiếc
Tin khác
Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động quận Nam Từ Liêm năm 2024
Hoạt động 05/05/2024 17:05
Hơn 600 đoàn viên tham gia Hội thao CNVCLĐ huyện Sóc Sơn
Hoạt động 05/05/2024 14:04
Đặc sắc Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ quận Ba Đình năm 2024
Hoạt động 05/05/2024 07:27
Triển khai Cuộc thi trực tuyến "Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động”
Hoạt động 05/05/2024 06:03
Mời thẩm định giá thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn năm 2024
Hoạt động 04/05/2024 22:40
Phát huy tính tiên phong và sáng tạo trong thực thi công vụ tại Chi bộ Quỹ Trợ vốn
Hoạt động 04/05/2024 19:39
Ba Vì: Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2023 - 2024
Hoạt động 04/05/2024 19:02
Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024
Hoạt động 04/05/2024 16:17
32 đội bóng tranh tài tại Giải bóng đá công chức, viên chức, lao động năm 2024
Hoạt động 04/05/2024 12:22
Huyện Phú Xuyên phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân
Hoạt động 04/05/2024 10:29