“Đệ nhất” tổ trưởng dân phố

Từ kỉ niệm được gặp Bác Hồ
Chúng tôi gặp ông Bằng tại nhà riêng ở 104 đường Kim Mã, nhìn dáng cao to, phong độ của ông, khó mà đoán được ông đã 80 tuổi. Tiếp chúng tôi, ông rất cởi mở kể nhiều chuyện trong cuộc đời, nhất là trong mấy chục năm làm tổ trưởng tổ dân phố. Sinh năm 1933, lớn đi bộ đội, ông đã tham gia chiến dịch Tây Bắc, Thượng Lào và đặc biệt là chiến dịch lừng danh Điện Biên Phủ. Nhìn những huân, huy chương, bằng khen, giấy khen trên tường, thấy ông thật đáng nể. Trong đó chúng tôi rất ấn tượng một bức ảnh Bác Hồ đang quay tay để nổ máy cho chiếc ô tô ông lái. Ông hào hứng kể cho chúng tôi đầy vẻ tự hào. Đó là bức ảnh kỉ niệm hiếm hoi lần ông được gặp Bác, khi Bác đi kiểm tra chiến dịch Hoàng Hoa Thám (28/3/1951). Khi ấy Bác Hồ đã bảo ông lên xe để Bác quay nổ máy cho. Lần gặp ấy đã để lại trong ông kỉ niệm đẹp. Ông thấy mình vừa may mắn, vừa tự hào và luôn học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ. Có lẽ vì thế mà ông luôn có được một tinh thần trách nhiệm, một tính cách hài hòa luôn được mọi người yêu mến, nể trọng.

Ông Lê Văn Bằng vẫn hàng ngày đọc báo
Sau khi hết chiến tranh, từ miền Nam ra, rời quân ngũ năm 1977, ông chuyển ngành và phụ trách cho một đoàn xe thực phẩm, đến năm 1990 ông về hưu. Trong suốt quá trình công tác, ông luôn là người có trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có lẽ vì thế mà ngay từ khi còn đang công tác, ông đã được bà con dân phố bầu làm tổ trưởng từ đầu những năm 1980, suốt từ đó đến năm 2012, ông liên tục được bà con tín nhiệm bầu làm tổ trưởng và nhiều chức danh khác trong khu phố. Tổng cộng, ông đã đảm nhận khoảng 11 chức danh, từ tổ trưởng, bí thư chi bộ, chủ tịch các hội, câu lạc bộ... Ông là đại biểu hội đồng nhân dân phường hai khóa VI - VII từ năm 1999 đến 2011. Đến năm 2012, nhân dân lại bầu ông làm tiếp, nhưng do sức khỏe kém đi, vợ ông đã phải trực tiếp đứng lên trong cuộc họp để xin cho ông được nghỉ.
Đến những kỉ niệm đời thường
Trong suốt quá trình công tác, ông Bằng không nhớ nổi mình đã hòa giải cho bao nhiêu vụ; từ vợ chồng cãi cọ, li hôn đến việc xích mích, kiện tụng. Nhưng có vụ mà ông nhớ nhất cho đến bây giờ là vụ hòa giải cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Thủy. Hôm ấy, khi vợ chồng ông đang ngủ, bỗng nửa đêm có tiếng khóc lóc gọi cửa của chị Nguyễn Thị Thủy, nhà số 8, ngách 20, ngõ 82 đường Kim Mã đến nhờ ông giải quyết giúp mâu thuẫn gia đình với chồng là Nguyễn Văn Thủy. Không quản đêm hôm, ông lại tất tả mặc quần áo đi. Ông có khuyên can thế nào thì họ vẫn nhất quyết đòi li hôn. Đành tạm chấp nhận cho họ rồi từ từ hòa giải. Bởi muốn li hôn cũng phải qua hòa giải ở tổ đã. Một lần không được, lần hai họ cũng cứ khăng khăng đòi bỏ. Ông phải dùng chiến thuật kéo dài thời gian, rồi tìm cách lựa lời, nói lí, nói tình cho từng người một. Sau một thời gian kiên trì hòa giải, cuối cùng ông đã giúp hai vợ chồng họ hiểu và thôi không li hôn. Từ đó cho đến giờ họ đã sống với nhau hạnh phúc. Ông bảo, vận động hòa giải cốt ở cái lí, cái tình. Quan trọng là phải nắm được nguyên nhân, rồi tìm cách thuyết phục làm sao cho họ đồng ý. Cái gốc vẫn là ở tình cảm giữa những con người với nhau. Mỗi lần hòa giải được là ông vui lắm. Nhưng nếu không thành công thì ông lại thấy buồn và luôn băn khoăn, trăn trở. Ông vẫn còn nhớ vụ hòa giải khó nhất giữa hai gia đình kiện nhau. Nguyên do là gia đình ông Liên Thành, ở nhà số 3 khi xây dựng tầng 2 có đổ lan can lấn ra đường đi. Điều này cũng không ảnh hưởng lắm đến việc đi lại của ngõ. Tuy nhiên, do có mẫu thuẫn từ trước nên gia đình đối diện đã kiện về hành vi lấn chiếm. Sau nhiều lần hòa giải, tìm đủ mọi cách, hết từ tổ lại lên phường vẫn không được. Cuối cùng sau 2 năm, gia đình ông Liên Thành buộc phải đập lan can đi. Đó là điều mà ông áy náy và nhớ đến tận giờ. Bởi như thế là ông đã không hoàn thành nhiệm vụ, không giúp được hai gia đình đoàn kết. Cái lan can phải đập đi, có nghĩa là hai gia đình đã đập tan cái tình cảm hàng xóm láng giềng vốn rất đáng quý.
Nếu không vì sức khỏe thì có lẽ ông lão 80 tuổi, 40 năm tuổi Đảng (được trao tặng năm 2007) vẫn tiếp tục công việc vác tù và hàng tổng. Với ông, đó là niềm vui được làm việc, được giúp đỡ chia sẻ cùng bà con dân phố. Cả cuộc đời ông luôn học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, luôn nêu cao con người vì dân, vì cộng đồng. Danh hiệu công dân ưu tú Thủ đô được đích thân Chủ tịch thành phố Nguyễn Thế Thảo đến tận nhà trao tặng và thăm hỏi khi ông bị ốm chứng tỏ điều đó. Khi khỏe mạnh, hàng ngày ông vẫn đi bộ ra Lăng Bác, vừa để tập thể dục, vừa tưởng nhớ đến lần may mắn được gặp Bác. Điều đó luôn là nguồn động viên giúp ông sống tốt.
Trần Đức Hiển
Nên xem
Triển lãm nghệ thuật Phật giáo: Dấu ấn đồng hành cùng Thủ đô văn minh, hiện đại
Cử tri tán thành, đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV
Con ngõ hơn dài 100m thành điểm check-in Giáng sinh hút khách tại Hà Nội
Lãi suất huy động “nóng” dần, ngân hàng tăng tốc hút tiền gửi cuối năm
Công đoàn Công ty TNHH Bán lẻ Fujimart Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội được công nhận đạt chuẩn mức 1
Đảng ủy Doanh nghiệp phường Tây Hồ: Tổng kết công tác năm 2025, định hướng nhiệm vụ năm 2026
Tin khác
Khi những điều chỉnh nhỏ tạo nên chuyển biến lớn
Giao thông 19/12/2025 15:49
Cầu Vân Phúc động lực mới thúc đẩy liên kết vùng Thủ đô
Giao thông 19/12/2025 13:58
Hà Nội thúc đẩy đầu tư PPP với dự án cầu Trần Hưng Đạo
Giao thông 19/12/2025 06:18
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 19/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng ấm
Môi trường 19/12/2025 06:06
Hình cảnh cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng sau 7 tháng thi công
Giao thông 18/12/2025 12:51
Những cây cầu qua sông Hồng: Trục kết nối lịch sử và động lực “vươn mình” của Hà Nội
Giao thông 18/12/2025 11:39
Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 7 dự án cầu vượt sông
Đô thị 18/12/2025 11:39
Cầu Tứ Liên dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong tháng 6/2026
Giao thông 18/12/2025 11:38
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 18/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét
Môi trường 18/12/2025 06:49
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 17/12: Mưa rải rác, trời rét
Môi trường 17/12/2025 06:37