Cụ ông 105 tuổi vẫn học lấy bằng Tiến sỹ
Văn Miếu chật ních người xin chữ cầu may đầu năm | |
Chàng trai trẻ theo đuổi đam mê đến cùng | |
Đừng kỳ vọng vào con quá cao |
Cụ Zhao Muhe trong lớp học. (Ảnh: China Youth Online) |
Cụ Zhao sinh ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) năm 1912. Cụ chuyển đến Đài Loan năm 39 tuổi, và tìm được một công việc (không phải việc giảng dạy) ở Đại học Công lập Sư phạm Cao Hùng. Gần 30 năm sau, cụ nghỉ hưu. Thông thường đây sẽ là khoảng thời gian người ta bắt đầu cuộc sống yên bình nhưng buồn tẻ của người nghỉ hưu, gặp gỡ bạn bè và chăm cháu. Nhưng trường hợp của cụ Zhao lại khác.
Cụ quyết định đến một trường đại học khác, lần này là để học, không phải để làm việc. Cụ Zhao theo học Đại học Mở Quốc gia ở Đài Loan năm 1999. Hàng ngày cụ đi tới trường bằng xe đạp, không bao giờ bỏ một buổi học nào. Buổi tối cụ học bài rất muộn, và cụ chỉ mất 4 năm để hoàn thành 128 chứng chỉ được yêu cầu để tốt nghiệp bằng Cử nhân ở tuổi 91.
Cụ Zhao Muhe chụp ảnh với các bạn cùng lớp. (Ảnh: China Youth Online) |
7 năm sau, cụ Zhao quyết định tiếp tục học nữa. Cụ thi đỗ kỳ thi tuyển sinh của Đại học Nam Hoa ở Đài Loan và lấy bằng Thạc sỹ Triết học 2 năm sau đó. Hiện nay cụ đang học dự thính ở Đại học Quốc gia Thanh Hoa ở Đài Loan để chuẩn bị lấy bằng Tiến sỹ. Cụ nghĩ rằng không bao giờ quá muộn để học.
Cụ Zhao Muhe. (Ảnh: China Youth Online) |
Không chỉ miệt mài học tập, cụ Zhao còn thực hiện được ước mơ đi du lịch thế giới, điều mà mọi người nghĩ rằng không thể với một cụ già cao tuổi và không dư dả gì. Cụ đi du lịch chỉ chi tiêu rất ít tiền giống như nhiều thanh niên trẻ đi du lịch bụi.
Nhìn cụ Zhao có vẻ nghèo, nhưng thực ra không phải vậy. Cụ bắt đầu học thư pháp từ khi còn nhỏ. Nhiều năm luyện tập đã khiến cụ trở thành bậc thầy thư pháp. Cụ đã dành một số tiền lớn kiếm được từ việc viết thư pháp để tặng cho những người khó khăn.
Một tác phẩm thư pháp của cụ Zhao Muhe. |
Giờ đây cụ Zhao đang học cách sử dụng máy vi tính.
“Internet chẳng có ích gì cho một người sắp chết như anh đâu”, một người bạn hưu nói đùa với cụ.
Và cụ Zhao cười trả lời: “Nhưng tôi còn đang sống”.
Ở tuổi 105, cụ Zhao Muhe bắt đầu học cách sử dụng máy vi tính. (Ảnh: China Youth Online) |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Tháng cao điểm chăm lo cho công nhân lao động của Thủ đô Hà Nội
Nhiều chính sách kinh tế nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ 1/5
Việt Nam sắp phóng vệ tinh quan sát trái đất LOTUSat-1
Kết quả lấy ý kiến cử tri 6 xã sáp nhập ở Hưng Nguyên đạt trên 83.1%
Cần quan tâm đến vấn đề thu hồi đất
Vinicius giúp Real Madrid thoát thua Bayern Munich ở bán kết Cúp C1
Hà Nội thông báo tuyển dụng 215 công chức làm việc tại các Sở, UBND quận, huyện, thị xã
Tin khác
Cảnh báo gia tăng lừa đảo bằng công nghệ Deepfake
Xã hội 01/05/2024 06:14
Đông đảo du khách đến biển Cửa Lò giải nhiệt trong thời tiết nắng nóng 40 độ C
Du lịch 30/04/2024 21:38
Bảo vệ da khỏi tác hại do ánh nắng mặt trời và tia UV
Xã hội 30/04/2024 20:58
Biển Xuân Thành đông khách du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5
Du lịch 30/04/2024 17:30
Du khách đổ về tham quan Tam Cốc - Bích Động dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Du lịch 30/04/2024 17:15
Trời nắng như đổ lửa, du khách ở Nha Trang “chen chân” tắm biển
Xã hội 30/04/2024 15:07
Khi tình yêu đủ lớn để ấm áp mỗi sớm mai
Cộng đồng 30/04/2024 15:06
Gần 350 cơ sở bán lẻ thuốc phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Y tế 30/04/2024 15:06
Bác sĩ chỉ 5 dấu hiệu nhận biết nốt ruồi có nguy cơ ác tính, ung thư
Y tế 30/04/2024 15:05
Việt Nam đang bước vào mùa cao điểm du lịch nội địa
Du lịch 30/04/2024 13:14