Cảm động chuyện tình của vợ chồng “vận động viên khuyết tật vàng” Hà Nội

Mảnh ghép cuộc đời
Ngôi nhà 19 Ngõ Gạch nằm nép mình trong khu dân cư đông đúc, luôn tràn ngập tiếng cười. Người dân quanh khu phố ai cũng biết, ngưỡng mộ nghị lực phi thường và tình yêu hiếm có của hai vợ chồng khuyết tật Tạ Đình Hán và Vũ Hoài Thanh. Bằng tình yêu chân thành, họ đã vượt qua mọi khó khăn thử thách để đến với nhau, xây dựng gia đình hạnh phúc với hai đứa con ngoan ngoãn khỏe mạnh. Đáng quý hơn, anh chị có 4 cơ sở tẩm quất người mù tạo công ăn việc làm cho hàng chục người khuyết tật. Đặc biệt, anh chị còn được xem là cặp vợ chồng vận động viên “khuyết tật vàng” của Hà Nội khi dành được nhiều tấm huy chương vàng tại các cuộc thi thể thao.
Nói về cuộc sống hiện tại mà ai cũng ao ước, vợ chồng anh chị chỉ cười hiền bảo: “Tất cả là nhờ tình yêu”.
Qủa đúng vậy, nếu không có tình yêu và nghị lực của hai người, thì ai có thể tin được rằng hai con người khuyết tật ấy lại có thể làm được những điều phi thường đến thế?. Anh, từ bé đã bị khiếm thị cả hai mắt do chất độc da cam mà bố anh không may “dính” phải. Chị đang tuổi con gái hừng hực sức trẻ bỗng gặp tai nạn giao thông cán nát một chân, luôn tự ti về mình. Để rồi bây giờ, khi đã đến được với nhau, xây dựng lên gia đình hạnh phúc, công việc ổn định, cũng như đạt được những thành tích cao trong thể thao, hai người càng cảm thấy quý trọng hơn cái duyên trời định cho họ gặp nhau.

Vợ chồng anh Hán – chị Thanh hạnh phúc bên các con
Tiếp xúc với hội người mù quận Hoàn Kiếm, thấy những người cùng cảnh ngộ, những chán chường tuyệt vọng của anh dần biến mất. Anh Hán nỗ lực học hỏi, làm thêm, tham gia các khóa học chữ Braill ở trường Nguyễn Đình Chiểu. Với khuôn mặt thanh tú, anh Hán được chọn làm mẫu cho các sinh viên trường mỹ thuật vẽ chân dung với thù lao 5 nghìn đồng/ tiết học. Sáng làm mẫu vẽ chân dung, chiều lại đi học chữ, tối anh mang đồ nghề đi tẩm quất kiếm thêm thu nhập. Năm 2000, anh Hán tham gia luyện tập tại CLB thể thao người khuyết tật Hà Nội với bộ môn điền kinh.
Ở đó, anh gặp được “ý trung nhân” của mình. Đó là cô gái có tên Hoài Thanh, bị cụt một chân do tai nạn giao thông khi đang ở tuổi trăng tròn. Cũng như anh Hán, trước đây, chị Thanh cũng nghĩ tương lai tươi sáng là cái gì đó xa vời lắm. Bởi chị nghĩ đơn giản rằng người lành lặn còn khó làm ăn huống chi người tàn tật?. Sẽ có ai còn để ý yêu thương, cưới mình làm vợ đây. Nghĩ là vậy, nhưng để cha mẹ khỏi buồn lòng, chị luôn giấu nỗi buồn, động viên ngược lại gia đình. Chỉ đến khi màn đêm buông xuống, nằm một mình, chị mới âm thầm khóc thương cho số phận!
Tốt nghiệp ngành kế toán, trường Cao đẳng quản trị kinh doanh, chị Thanh đầu quân cho công ty Sài Đồng II. Đến đầu năm 2003, chị tham gia CLB thể thao người khuyết tật Hà Nội. Tại đây, hai người đã gặp và nhanh chóng nảy sinh tình cảm bởi họ cảm nhận được cái tình yêu từ trái tim, với những đêm nhớ nhung, nỗi mong chờ đến giờ tập để được gặp nhau. Gặp được “người trong mộng”, chị Thanh càng có động lực để đến CLB luyện tập hơn. 5h sáng, chị đã dậy, đi hơn 20km sang trung tâm luyện tập, buổi chiều đi làm đến hơn 10h đêm. Có những lúc luyện tập, chân giả “đánh nhau” với chân thật, tứa máu đau nhức khiến chị bật khóc. Lúc đó, chị lại có anh Hán bên cạnh giúp đỡ, động viên.
Những buổi tập bơi khiến chị nhớ nhất. Chân chị yếu, nhiều khi đang bơi bỗng đuối sức, chị choàng lấy cổ anh. Cảm giác an toàn, được che chở bao trùm khiến chị nhận ra rằng, anh mới chính là người đàn ông của đời chị. Tình yêu cứ thế lớn dần lên và sâu sắc lúc nào không hay. “Anh ấy thường nói: mọi người bảo em xinh, anh không biết được nét xinh qua ánh mắt, nhưng anh cảm nhận được trái tim em ấm áp và vẻ đẹp toát ra từ tâm hồn. Anh ấy tỏ tình rõ ràng nhưng tôi biết, chúng tôi là một nửa của nhau” – chị Thanh kể.
Từ khi yêu nhau, đôi mắt của chị soi sáng những bước đi của anh. Còn đôi chân anh lại trở thành điểm tựa vững chắc cho những bước đi của chị. Những buổi sáng đi ăn sáng cùng nhau, dạo bờ hồ, tặng nhau những chiếc nhẫn cỏ, vòng nguyệt quế…
Thế nhưng, khi mọi người trong gia đình chị và bạn bè biết tin chị yêu một chàng trai khiếm thị, ai cũng hết sức phản đối. “Mọi người gặp anh ấy đều rất quý mến nhưng khi nhắc đến chuyện sẽ cưới xin thì ai cũng phản đối, bảo tôi suy nghĩ lại. Nhưng tình yêu của tôi dành cho anh quá lớn, tôi đã vượt qua mọi khó khăn, sóng gió của cuộc sống để đến với nhau”, chị Thanh tâm sự.
Đạp lên chông gai
Năm 2006, đám cưới hạnh phúc của họ được tổ chức. Căn phòng hạnh phúc chỉ là một góc của căn nhà cấp bốn xiêu vẹo rộng khoảng 10m2 nằm lọt thỏm giữa phố Ngõ Gạch. Biết cuộc sống gia đình sẽ khó khăn vì cả hai người đều khuyết tật, nên vợ chồng Hán luôn động viên, cùng nhau cố gắng. Vậy là buổi sáng, hai vợ chồng lại đến sân tập luyện, tối về thì đi tẩm quất để kiếm thêm thu nhập.
Hạnh phúc tràn ngập khi chào đón cậu con trai đầu lòng tên Tạ Duy Phong chào đời. Hơn 1 năm sau đó, cô công cháu Tạ Mai Phú cũng được đón nhận ánh sáng mặt trời. Niềm hạnh phúc vì tình yêu trọn vẹn, nhưng cũng đem đến cho anh chị bao khó khăn về kinh tế.
Theo chị Thanh, dù cuộc sống gia đình bộn bề khó khăn, nhưng tinh thần của hai vợ chồng không bao giờ nao núng. Thậm chí có Tết, hai vợ chồng đón tết ở bệnh viện vì hai đứa con đều ốm nặng phải nhập viện. Hay những khi con khát sữa vì không có tiền mua, vợ chồng phải chia nhau từng bát cơm, ổ bánh mì vẫn vui vẻ, yêu thương, chăm sóc nhau.
Với chút tiền ít ỏi dành dụm được, năm 2006 anh chị xây thêm tầng 2 để ở, còn tầng 1 thì mở quán tẩm quất người mù. Để hạn chế chi phí, hai vợ chồng đi mua sắt nhờ người đóng hộ giường, biển quảng cáo, tự sơn sửa, may rido, mua đồ dùng phục vụ cho công việc…
“Đầu tiên, hai vợ chồng vừa là chủ, vừa là nhân viên luôn. Về sau, khi có lượng khách ổn định, chúng tôi thuê thêm hai người khiếm thị nữa về làm. Với quan điểm thân thiện, nhiệt tình, lành mạnh, kỹ thuật cao nên khách đến cơ sở ngày càng đông. Do đó, năm 2008, vợ chồng tôi mở tiếp một cơ sở tẩm quất ở 711 Hồng Hà. Về sau là 226 Âu Cơ, số 3 ngõ 9 phố Minh Khai tiếp tục ra đời, giải quyết công ăn việc làm ổn định cho hơn 30 người khiếm thị”, anh Hán vui vẻ tâm sự.
Từ ngày mới quen cho đến bây giờ, anh chị vẫn luôn dành cho nhau những khoảng thời gian lãng mạn riêng, với những cuộc đi chơi xa, dạo mát, hay tặng nhau những món quà trong những ngày lễ lớn.
Tháng 10/2012, hai vợ chồng tham gia thi đấu trong cuộc thi thể thao khuyết tật toàn quốc tại TP Hồ Chí Minh. Những nỗ lực tập luyện không ngừng đã mang lại cho chị Thanh 4 huy chương vàng hạng đơn nữ, đôi nữ, đôi nam nữ và đồng đội ở bộ môn cầu lông, còn anh Hán giành hai huy chương vàng cho chạy điền kinh nam. Trong sự nghiệp thể thao, họ đều tỏa sáng với nhiều huy chương giá trị, trên đường đời, họ khẳng định mình bằng một nghị lực phi thường, mà với chị Thanh: “Tấm huy chương giá trị nhất của chúng tôi đó chính là hạnh phúc gia đình”.
Hồng Nhung
Nên xem
Nâng cao năng lực thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển
Hà Nội bứt tốc chuyển đổi số, kiến tạo hệ sinh thái phục vụ người dân và doanh nghiệp
Hà Nội yêu cầu đơn vị tổ chức bảo đảm quyền lợi cho khán giả sau vụ hoãn show “Về đây bốn cánh chim trời”
Hà Nội kiểm tra xe hợp đồng liên quan vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Lào Cai
Ba vận động viên dự SEA Games 33 được tuyển thẳng vào đại học
Hà Nội bứt phá với 10 kết quả nổi bật, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới
Gần 30.000 suất quà gửi tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026
Tin khác
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM
Sự kiện 29/12/2025 14:41
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Tin mới 29/12/2025 09:30
Luật Chuyển đổi số: Tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu
Sự kiện 28/12/2025 13:48
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025
Tin mới 27/12/2025 19:55
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI
Sự kiện 27/12/2025 17:58
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình
Tin mới 27/12/2025 16:07
Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh
Tin mới 27/12/2025 15:43
Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026
Tin mới 27/12/2025 14:46
Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
Tin mới 27/12/2025 13:48
Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường
Tin mới 27/12/2025 13:36