Tình yêu chính là điểm cực cận của hạnh phúc
Yêu anh, cả một đời yêu anh | |
Em là mùa thu của anh | |
Chúng ta là gì của nhau? | |
Người đàn ông bắt gió |
Cuộc đời này rất dài và có rất nhiều điều khiến ta hạnh phúc, thậm chí đã có riêng một cuốn sách để viết về “Năm trăm lẻ một điều làm bạn hạnh phúc”: đi vệ sinh đúng lúc đang mót - hạnh phúc, đang ngồi đợi rất lâu mà nhân viên bưng đồ ăn ra - hạnh phúc, nghe thấy tên mình xướng lên khi đang cầm phiếu số khám bệnh cũng là hạnh phúc. Việc gặp một chú chó đáng yêu trên đường cũng khiến ta lâng lâng, đi học muộn mà không bị ghi tên cũng là một kiểu vui sướng...
Nói tóm lại, trên thế gian này có vô vàn điều làm ta hạnh phúc, từ lớn lao đến nhỏ nhặt. Nhưng phải nói, điểm cực cận của hạnh phúc không nằm ở những điều đó, mà nó nằm ở tình yêu.
Ảnh minh họa: Hồng Ngát |
Quả thực, dù con người ta có trải qua nhiều niềm vui thế nào đi nữa, nhưng những niềm vui ấy dù có gộp chung lại cũng không thể mang lại cho ta những xúc cảm kì lạ như tình yêu đem lại.
Khi yêu, ta cảm tưởng như tất cả mọi vật đều đẹp hơn, và cuộc sống như ngập tràn màu hồng. Liệu việc một chú chó lạ quẫy đuôi theo ta có khiến cuộc đời đẹp hơn không? Chắc chắn là không! Chỉ khi thế giới của ta xuất hiện một người đặc biệt, thì cuộc đời ta mới vội vàng trở nên đẹp đẽ đến thế.
Khi yêu, tự dưng ta thấy trời âm u sao mà lãng mạn, chẳng bù cho những ngày thường, chỉ cần trời trở giò mùa, khiến ta hắt xì liên miên, cũng phải văng một câu chửi thề.
Khi yêu, những đám hoa dại bên đường tự nhiên mơn mởn, trong ta hết sạch cảm giác “nhìn chỉ muốn cắt phéng đi cho đỡ chật chỗ”. Khi yêu, đến mặt đường trông cũng sạch hơn, đống rác ven đường tự nhiên chẳng còn hôi thối, mặt trời thật đẹp và mây sao mà trong đến thế.
Khi yêu, bỗng dưng ta quan sát cuộc đời kĩ hơn và nhận ra những điều nhỏ nhặt bấy lâu nay ta xem thường và bỏ qua. Ta không biết rằng chính vì những điều ấy mà cuộc sống của ta mới trở nên nhộn nhịp và đa sắc màu.
Tình yêu là vậy, nó khiến andreline hạnh phúc trong ta tăng đột biến, khiến ta hạnh phúc muốn chết đi được.
Ấy chính là điểm cực cận của hạnh phúc.
Có nhiều người nói, không cần tình yêu họ vẫn hạnh phúc, họ có tiền, họ có niềm vui riêng của mình, họ có bạn bè với những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, họ có tiền để mua sắm hoang phí mỗi dịp cuối tuần, họ có nhà, có xe, có visa hộ chiếu, có thể du lịch bất cứ đâu họ muốn. Họ thông thái, họ có trí tuệ, quyền lực, ngồi trên hàng vạn người và sử dụng quyền lực đó để khiến bản thân vui vẻ.
Đó cũng là một loại hạnh phúc, nhưng chắc chắn không phải điểm cực cận của hạnh phúc. Tất cả những niềm vui phù phiếm ấy đến một ngày ắt sẽ tắt: anh hạnh phúc khi được tận hưởng món beaf steak thơm ngon, nhưng khi về già với hàm răng đã rụng gần hết, liệu beaf steak có còn làm anh hạnh phúc? Anh có thể đi du lịch, nhưng đến cuối đời, anh có đủ sức khỏe để tiếp tục cuộc hành trình khám phá những nơi mới lạ?
Bởi vậy mới nói, tình yêu là điểm cực cận của hạnh phúc. Nó khiến tất cả mọi người vui vẻ ở mọi thời điểm trong cuộc sống: dù khi sáng hay khi trời xế chiều, dù ở tuổi đôi mươi hay những tháng ngày cuối. Nó khiến một người ghét chó trở nên yêu loài động vật này vì người yêu họ, nó khiến một kẻ ích kỉ trở nên bao dung... Tóm lại, nó có sức mạnh diệu kì mà không câu chữ nào tả xiết được.
Nếu bạn chưa bao giờ yêu, bạn chưa bao giờ biết đến điểm cực cận của hạnh phúc!
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Huyện Mỹ Đức: Khánh thành công trình “Sân chơi thiếu nhi” tại xã Thượng Lâm
Chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Người dân Thủ đô đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý
Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam
Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công
Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ
Tin khác
Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”
Cộng đồng 16/07/2024 20:27
Quý vật tìm quý nhân
Cộng đồng 16/07/2024 16:02
Khúc biến tấu của nắng
Cộng đồng 11/07/2024 11:49
Hành trình lấy “ngọc của trời”
Cộng đồng 11/07/2024 11:13
Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học
Cộng đồng 10/07/2024 14:47
Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?
Cộng đồng 10/07/2024 09:53
Sống tỉnh thức
Cộng đồng 10/07/2024 06:48
Vũ khúc hoa dâm bụt
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Để Côn Đảo mãi xanh
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Hương vị đoàn viên
Cộng đồng 04/07/2024 10:02