Tín hiệu vui
- Đúng vậy, nhiều cảm xúc lắm. Thật tự hào và hãnh diện, qua tết Độc lập càng thấy nhân dân ta yêu nước lắm!
- Đón tết Độc lập em lại nhớ bài tinh thần yêu nước của Bác, Bác viết: “Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Từ xưa đến nay mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần yêu nước ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước...”
-Đúng thế thật, cứ nhìn dòng người từ mọi nẻo tổ quốc đổ về quảng trường Ba Đình hòa trong niềm vui của buổi diễu binh, diễu hành, trên khuôn mặt ai cũng tràn đầy niềm vui mà thấy mừng cho đất nước mình.
-Nhiều người từ các tỉnh xa về Hà Nội, thức trắng đêm để chờ xem diễu binh, với hoa và cờ tổ quốc đỏ rực. Qua đây mới thấy niềm tự hào dân tộc không bao giờ hết trong mỗi người dân.
-Tớ cứ nghĩ cánh già chúng tớ mới thấm được hết cái ý nghĩa lớn lao của độc lập, tự do, nhưng rõ là trong những dòng người cuồn cuộn đổ về Ba Đình ấy có rất nhiều thanh niên, học sinh. Điều này chứng tỏ thế hệ trẻ cũng rất tự hào về dân tộc mình.
-Nói lớp trẻ đang bàng quan với lịch sử dân tộc chỉ là nói một chiều từ cái nhìn vào một bộ phận nhỏ, còn đại đại đa số thanh niên đang dốc lòng cống hiến cho tổ quốc, khẳng định thế hệ tương lai bằng cả khối óc và sức lực xây dựng đất nước thịnh cường.
-Vui, vui thật. Qua đây càng thấm thía những khẳng định trong “Tinh thần yêu nước của dân ta” của Bác.
-Em còn cảm động hơn khi xem trận bán kết bóng đá giải U19 Đông nam Á, tại sân vận động quốc gia Lào. Trên khán đài, mặc dù số lượng cổ động viên của ta không nhiều nhưng vẫn đỏ rực cờ đỏ sao vàng; dưới sân các cầu thủ thi đấu tưng bừng với tinh thần Quốc khánh. Đó cũng là một nét đẹp của tết Độc lập.
-Lại chuyện giao thông, an ninh trật tự nữa. Thú thực, với trách nhiệm công dân, tớ cũng thấy lo đấy. Vậy mà trong ngày Đại lễ cứ đâu vào đấy, thật an bình. Hà Nội giỏi thật.
-Bác nói vậy, em lại phải nhắc việc chào cờ. Trong khi chào cờ ở quảng trường Ba Đình cũng là lúc Hà Nội tổ chức chào cờ tại 12 điểm, trên đường phố tất cả nghiêm trang hướng về cờ tổ quốc, hát vang bài “Tiến Quân ca”. Thật chẳng có niềm tự hào nào sánh bằng.
-Nếu kể theo chú thì kể sao cho hết. Cũng phải nói thêm, lần đầu tiên tớ thấy yêu anh “dự báo” mặc dù anh ấy báo sai.
-Bác muốn nói chuyện cái “dự báo” trong dịp đại lễ có khả năng mưa lớn chứ gì. Em tin cho dù có mưa lớn thì diễu binh, diễu hành; thì dòng người ấy vẫn oai phong, cuồn cuộn hướng về Ba Đình. Khi đó cảm xúc về lòng tự hào càng nhân lên gấp bội.
-Tớ đùa vậy thôi, trời Hà Nội mùng 2 tháng 9 sáng bừng trong nắng thu thật đẹp. “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, đúng là tín hiệu vui của đất nước.
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội
Tin khác
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38
Khơi nguồn lực đón vận hội mới
Bình luận 11/02/2024 07:36
Kinh tế Việt Nam vững niềm tin tiến bước
Bình luận 11/02/2024 06:46
Quốc hội hành động, đổi mới vì dân
Bình luận 11/02/2024 06:42
Học Bác để làm nên những thắng lợi mới!
Bình luận 03/02/2024 07:44