Niềm vui trọn vẹn
Tôi rất buồn! | |
Xử... thế nào? |
- Công nhận bác “đa chiều” chuyện gì cũng chuẩn. Khu em gọi là cứ vui như Tết. Chả là em ở gần xóm thợ, nghe mọi người kể, năm nay CNLĐ được quan tâm lắm, nào là thăm hỏi tặng quà, nào trợ cấp khó khăn, nào tạo điều kiện cho về quê thăm gia đình…
- Tớ cũng thấy thế. Cái lễ tôn vinh trí tuệ gì đó khẳng định sức sáng tạo của CNLĐ thật đáng tự hào. Người vào xem đông hơn cả hội chợ thương mại. Nhiều sản phẩm từ sáng tạo của CNLĐ được đánh giá rất cao.
- Niềm vui nhân với niềm vui bác nhể? “Tết Lao động” cùng với “Tết Thống nhất” cứ là rợp cờ đỏ sao vàng. Nhiều bạn trẻ tâm sự với em: Qua những ngày này mới thấy mọi người dân đất Việt tự hào và yêu nước biết bao.
- Lại chả thế. Chú có biết nhân dân các tỉnh kéo về Thủ đô vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tăng đột biến không?
- Có chứ bác, điều này cũng chứng tỏ truyền thống yêu nước, yêu Đảng của dân mình là bất diệt.
- Khẳng định lòng yêu nước; khẳng định vai trò của CNLĐ là điểm nhấn đậm nét nhất trong những ngày nghỉ lễ vừa qua.
- Vâng, bên cạnh đó em cũng thấy rất nhiều việc tốt, tuy nhỏ, nhưng ý nghĩa rất lớn. Như viêc Vườn Thú Hà Nội tổ chức trông xe miễn phí cho tất cả du khách thăm Vườn Thú trong mấy ngày lễ…
- Việc này tớ thấy cần nhân rộng, dịp Tết vừa rồi, đoàn thanh niên quận Tây Hồ cũng tổ chức trông xe miễn phí cho khách thập phương du ngoạn Phủ Tây Hồ, được khen ngợi ghê lắm.
- Vâng. Hay như chuyện một CSGT ở Hải Phòng cho lái xe vay tiền để nộp lệ phí. Rồi chuyện tại một số trạm thu phí giao thông đã ngừng thu phí để các phương tiện lưu thông nhanh tránh ùn tắc. Đúng là việc nhỏ mà ý nghĩa thật lớn.
- Nhân nói chuyện giao thông, mấy ngày nghỉ lễ, bên cạnh niềm vui, cái tốt là chính, theo tớ cũng nên “đa chiều” một số việc cần rút kinh nghiệm. Ví như cái TNGT còn chưa kềm chế được. Trong mấy ngày nghỉ mà xảy ra hàng trăm vụ, nhiều vụ nghiêm trọng.
- Vấn đề này cũng rất nhức nhối. Phải nói rằng các cấp, các ngành đã vào cuộc quyết liệt, nhưng vẫn khó quá bác ạ.
- Thế mới cần “đa chiều”.
- Tựu trung vẫn là anh ý thức. Bác tính xe khách, xe tải mà phóng nhanh vượt ẩu như thế lại chả tai nạn.
- Nhưng sao chuyện này nói mãi rồi vẫn không chuyển? Lại chuyện nhồi nhét khách nữa, đâu như vừa phát hiện xe 29 chỗ mà “nhồi” dững 93 khách. Chú tính như thế hỏi sao không tai nạn?
- Đúng quá chứ bác, sức vác được có 50kg mà bắt vác 200kg có mà …
- Rồi giá vé, nói không được tăng vẫn tăng gấp đôi, gấp ba chẳng ai quản được. Giá cao lại bị “nhồi” thật là cực khổ mà không đi không được.
- Ý thức giao thông đã vậy, lại còn ý thức xả rác nữa. Sau mấy ngày nghỉ mà ở các bãi biển, các khu vui chơi cứ ngập ngụa rác.
- Đúng thế. Nếu mấy chuyện này chuyển biến được, mới gọi là niềm vui trọn vẹn.
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành các hoạt động của Quốc hội
Hơn 196.000 thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT
Cả nước đón khoảng 8 triệu lượt khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Hà Nội tiếp tục có mưa dông trong những ngày tới
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng vào sáng ngày 3/5
Hà Nội nỗ lực giảm tỷ lệ người dân bị mù lòa
Bộ GD&ĐT thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT
Tin khác
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!
Bình luận 24/04/2024 08:17
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38