Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Mãi mãi một màu xanh
![]() | Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước |
Nỗi đau nào rồi cũng qua, những ngày tháng 4 lịch sử có dịp vào thăm dải đất miền Trung, dấu vết của cuộc chiến dường như đã rất xa. Từ những làng quê xơ xác trước đây bởi chiến tranh như Núi Thành, Điện Bàn (Quảng Nam); Dung Quất, Sơn Tịnh (Quảng Ngãi)… giờ đã phủ ngút ngàn màu xanh cây trái. Miền Trung nắng và gió, đang hồi sinh mãnh liệt cả về thiên nhiên lẫn phát triển kinh tế. Ai có dịp đi qua Núi Thành, Điện Bàn (Quảng Nam), Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) không khỏi trầm trồ về vẻ đẹp rất xưa của mảnh đất này. Những cánh đồng lúa chín vàng óng ả, xen giữa là những nóc nhà mái ngói đỏ au được bao bọc bởi những bờ tre, hàng cau xanh mướt.
![]() |
Những làng quê ở Quảng Nam đẹp như bức tranh |
Đã nói đến màu xanh, ai cũng hiểu đó là màu của hòa bình; ngay đến mảnh đất Sơn Mỹ- Sơn Tịnh dẫu bên trong bảo tàng là chứng tích “khủng khiếp” của cuộc chiến, nỗi đau vang lên xé lòng trong các ngôi nhà, thôn xóm gần 50 năm trước, thì phía ngoài bảo tàng màu xanh của dừa, của cau của những loại cây trái đã phủ kín, khiến khu tưởng niệm trở lên rất đỗi thanh bình. “Đất nghèo nuôi những anh hùng, chìm trong máu lửa lại cùng đứng lên”. Trong lúc tham quan khu tưởng niệm Mỹ Lai, tôi có dịp trò chuyện với một số cựu chiến binh đến từ Bình Định. Cô Huỳnh Thị Mão (70 tuổi) cho hay: Những năm 68- 69 chẳng hiểu vì lý do gì khi người dân chúng tôi đang sống yên lành, bỗng nhiên thấy lính đến bắt, giết dã man. Nhưng ai rời khỏi làng quê thì còn sống, những ai ở lại bị thảm sát kinh hoàng. Mỹ Lai là ví dụ điển hình. Vì vậy, chúng tôi là người dân phải tham gia cách mạng cứu nước, cứu dân.
Vậy, 40 năm đã trôi qua nhìn lại quá khứ, các bác, các cô muốn nói gì với hiện tại? Một cựu chiến binh ở Sơn Tịnh đăm chiêu: “Thú thiệt cũng đau lắm! Sao không đau được khi những người thân của mình bị thảm sát. Nhưng nỗi đau nào cũng vậy thôi, đã là chiến tranh là có chết chóc, đau thương. Giờ đây khi nghĩ về chiến tranh, nhìn ra đảo xa, Hoàng Sa, Trường Sa… nỗi khát khao của chúng tui là hòa bình và hòa hợp dân tộc để chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nghe những lời tâm sự từ đáy lòng của những con người, nhân chứng sống trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, tôi thấy trong huyết quản niềm tin mãnh liệt về sự quả cảm nhưng bao dung của người Việt mình. Tố chất làm nên khí phách “khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, song rất đỗi vị tha, đôn hậu!
Cuộc chiến nào cũng thế. Chính nghĩa sẽ chiến thắng, đó gần như là quy luật; nhưng cũng chính chiến tranh cũng để lại bao hệ quả không thể một sớm một chiều có thể hàn gắn. Khi tôi viết những dòng này, cũng là lúc tôi đọc được những dòng suy nghĩ của ông Vũ Ngọc Hoàng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương: “40 năm đã trôi qua, quãng thời gian được tính bằng những thế hệ đời người, bây giờ là lúc cả dân tộc cần chung tay kiến tạo một nước Việt Nam phát triển, đủ nội lực để bảo vệ giang sơn mà cha ông để lại, để nước Việt dứt khoát mãi mãi là một quốc gia thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ”.
Vâng, 40 năm đã trôi qua, tình hình thế giới đã có những đổi thay rất khác; hòa bình, hợp tác, phát triển là gam màu chủ đạo trong mối bang giao quốc tế; song đâu đó vẫn xuất hiện chủ nghĩa dân tộc cực đoan, những ý định về bá quyền khiến môi trường hòa bình bị lung lay. Là dân tộc đã thấu hiểu nỗi đau chiến tranh; là dân tộc khát khao màu xanh của hòa bình; để màu xanh mãi ngự trị trên đất nước hình chữ S, bài học “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công” như lời dạy của Bác Hồ càng được mỗi người con đất Việt dù trong nước hay ngoài nước thấm nhuần. Gác lại quá khứ, tiếp tục hòa giải để cùng nhau xây dựng màu xanh cho nước nhà mãi trường tồn.
L. Hà
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 44, chuẩn bị xem xét cho ý kiến về sửa đổi Hiến pháp

LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Tổ chức khám sức khỏe sinh sản, tầm soát ung thư miễn phí cho 100 lao động nữ

Bắt giữ thanh niên vờ làm khách rồi cướp 2 cây vàng giữa ban ngày

Man United thảm bại 1-4 trước Newcastle: Hàng thủ tan nát, tinh thần rệu rã

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho ý kiến sửa Luật Công đoàn năm 2024

Van Dijk hóa người hùng phút bù giờ, Liverpool tiến sát ngôi vương Premier League

Trào lưu tạo hình ảnh bằng Chat GPT gây sốt, nhưng người dùng cần thận trọng
Tin khác

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 44, chuẩn bị xem xét cho ý kiến về sửa đổi Hiến pháp
Sự kiện 14/04/2025 10:22

Danh sách tên dự kiến 34 tỉnh, thành và trung tâm hành chính sau sáp nhập, hợp nhất
Tin mới 14/04/2025 08:49

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tháo gỡ hết những khó khăn, vướng mắc về thể chế
Tin mới 13/04/2025 15:42

Nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ cháy rừng tại Quảng Ninh
Tin mới 13/04/2025 15:17

Quảng Ninh: Liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy rừng trong đêm
Tin mới 13/04/2025 08:26

Chính phủ quyết định giảm 30% tiền thuê đất cho người dân, doanh nghiệp
Tin mới 12/04/2025 22:25

Thông báo Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Tin mới 12/04/2025 19:18

Toàn văn phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Tin mới 12/04/2025 17:04

Thủ tướng chỉ đạo không yêu cầu công chứng với giấy tờ đã tích hợp trên VNeID
Tin mới 12/04/2025 10:34

Đề xuất hỗ trợ học phí cho học sinh phổ thông, mầm non tại các trường dân lập
Sự kiện 11/04/2025 15:38