Kỳ 2: Nỗi lòng…
| Đám cưới xưa, đám cưới nay |
Người thu nhập thấp khốn khổ
Mùa cưới, chạy đâu cũng không thoát. Người thu nhập khá cũng khổ, người thu nhập thấp, trung bình đang phải đi thuê nhà; hoặc có hai con đang học thì còn “ngao ngán” hơn nhiều. Nguyễn Ngọc Đông, nhân viên kinh doanh cho một công ty dược phẩm (hiện đang thuê nhà tại khu tập thể Vĩnh Hồ - Đống Đa) tâm sự: Tổng thu nhập tháng khoảng gần 6 triệu đồng, trong khi phải bỏ ra 1 triệu đồng cùng với 3 người bạn thuê nhà, nên cứ mỗi năm đến mùa cưới là sợ.
Đông kể, vì thanh niên, quan hệ cũng rộng, nên có những tháng cao điểm nhận 4 - 5 chiếc thiệp mời cưới là chuyện bình thường. Mỗi đám thấp nhất tiền mừng 500 nghìn, vì thế có những tháng tình trạng tài chính rơi vào con số âm. “Ngán lắm nhưng không thể không đi. Mình chưa lấy vợ, giờ không đi sau mình mời, ai đi. Hơn nữa đa số là bạn bè và các mối quan hệ xã hội không đi không được”- Đông cho hay.
![]() |
| Mỗi lần nhận được thiệp mời đám cưới, mỗi chúng ta cảm giác buồn, vui lẫn lộn (Ảnh minh họa) |
Còn chị Nguyễn Thị Hương, nhân viên văn phòng một công ty thương mại tại Hà Nội chia sẻ: “Lương của tôi trung bình 5 triệu/ tháng. Trong đó, riêng thuê nhà đã hết 1 triệu, điện nước, ăn uống cũng rơi vào khoảng 3 triệu. Mỗi tháng chắt bóp lắm thì còn lại 1 triệu cho các khoản chi tiêu cá nhân mà tháng nào cũng đều đặn vài cái đám cưới thì không còn một đồng. Năm nay được tuổi nên gần như đến mùa cưới thực sự là ác mộng của tôi. Bạn bè bằng tuổi thay nhau gửi thiệp. Có tháng cao điểm tôi có 5 cái đám cưới, 2 cái mừng sinh nhật. Mới ra trường đi làm nên tháng nào phải đi ăn cưới nhiều thì xác định phải vay bạn bè hoặc gọi về xin gia đình”.
Những người thuê nhà đã vậy, những đối tượng về hưu còn khổ không kém. Có lần tâm sự với PV, ông Dân ở phường Thịnh Quang (Đống Đa) cho hay: Lương về hưu của ông trên 5 triệu đồng/tháng, vào mùa cao điểm ông nhận hàng tá thiệp mời cưới. Nào khu phố, nào nào bạn bè cơ quan cũ, nào anh em họ hàng ở quê, đủ cả. Ông Dân tính, có tháng cao điểm số tiền dùng cho việc đi cưới xin, ma chay lên tới cả chục triệu. “May mà có chút tích lũy, chứ nhờ vào đồng lương mà cứ cưới xin tùm lum thế này thì gay” - ông Dân cho biết.
Thành phố là vậy, thôn quê khổ còn hơn thế. Vừa rồi người viết có dịp về quê nội Thanh Hóa và quê người bạn thân Hưng Yên được nghe kể câu chuyện đi đám mới thấy hết nỗi bi ai. Quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng một tháng không biết phải đi bao nhiêu là đám. Hết đám cưới, đam tang; đám hiếu, sang cát rồi cả tân gia nhà, sinh nhật con, cháu; mừng con đỗ đại học giờ đây cũng tổ chức cơm thân mật. Thu nhập không cao, mỗi đám như vậy tiền mừng cũng phải từ 100 đến 200 nghìn đồng, tình làng nghĩa xóm không đi không được. Nhưng đi thì có lúc không biết xoay xở vào đâu!
Người thu nhập cao cũng hết hơi
Cách đây 2 năm, mỗi lần đi cưới, nếu là gia chủ không thân lắm, tiền mừng trung bình khoảng 300 nghìn đồng, nhưng nay do giá cả tăng cao, mâm cỗ đặt cũng tăng theo, nên đi cưới tiền mừng thấp nhất 500 nghìn đồng; thân hơn chút tiền triệu…
Tân làm cho một tập đoàn tư nhân, lương tháng khoảng 15 triệu đồng, so với mặt chung thu nhập thế là khá cao, song anh cũng “phát rồ” về mấy cái chuyện đám. Anh kể, ở tập đoàn anh số lượng người trẻ tuổi rất nhiều, cứ vào mùa cưới là gần như cả tuần kín lịch; đấy là chưa kể anh em, họ hàng, con cái của bạn bè. Anh nói, có những tháng tiền đưa về “nộp vợ” chỉ còn 3 - 4 triệu đồng, khiến không ít lần vợ “nghi ngờ” có bồ nhí. Còn chị Hằng Thương công tác ở cơ quan thuộc Bộ Tài nguyên - Môi trường cũng kêu trời, cứ vào mùa cưới là thâm hụt ngân sách nghiêm trọng.
Như đã đề cập, tùy theo mối quan hệ mà “đóng” phong bì bao nhiêu là chuyện đã rồi. Nhưng nay, mỗi khi nhận được thiệp mời cưới, người nhận phải soi xem gia chủ tổ chức ở đâu. Tổ chức ở các nhà hàng, khách sạn trung bình thì “ba rem” tiền mừng vẫn thế, song nếu gia chủ lại chọn địa điểm sang trọng như khách sạn 5 sao thì không thân cũng phải thay vì phong bì 500 nghìn lên thành 1 triệu đồng.
Vì mỗi người đi cưới đều biết rằng, thuê những nơi như thế tổ chức cưới khá đắt tiền, mình đi ăn cưới đóng phong bì như chỗ bình thường không đành! Chả thế, chị Hằng một phụ huynh có con cùng học với lớp con người viết tâm sự: Mới tháng 7, ngoài việc lo tiền nhập học cho hai đứa sinh đôi rất tốn kém, còn nhận được 3 cái đám cưới của con các đồng chí lãnh đạo cơ quan của chị và chồng. “Đã lãnh đạo, đám cưới nào cũng tổ chức khách sạn, chuyến này hết hơi”- chị Hằng cho hay.
Những nhân vật mà chúng tôi đề cập chỉ là điển hình về nỗi khổ của rất nhiều người dân đang phải chịu cảnh khổ về những hủ tục liên quan đến cưới xin hiện nay.
Lo tổ chức đám cưới cũng mệt
Thời buổi kinh tế khó khăn, giá các mặt hàng, dịch vụ tăng cao nên nhiều đôi uyên ương dù quan niệm “chuyện cưới xin chỉ có một lần” nhưng vẫn phải chắt bóp từng khoản chi tiêu mới dám mơ về đám cưới. Cặp đôi Lan Anh – Mạnh Hưng (Bắc Giang) đều là công nhân trong công ty may tư nhân, lương mỗi người chỉ 3-4 triệu đồng/tháng nên khi chuẩn bị đám cưới, cả hai rất đau đầu. Lan Anh chia sẻ: “Chúng mình gặp rất nhiều khó khăn khi chuẩn bị làm đám cưới. Suốt cả năm qua, hai đứa đã phải lên kế hoạch chi tiết cụ thể những khoản cần chi cho đám cưới kèm theo số tiền ước tính bao gồm váy cưới, giường tủ cưới, ảnh cưới, tiền cỗ cưới.
Tính ra một mâm cỗ rẻ nhất cũng khoảng từ 2 triệu đồng trở lên. Một đám cưới khoảng nhỏ thì cũng khoảng 40 - 50 mâm. Các khoản chi phí cho đám cưới tiết kiệm nhất cộng lại cũng khoảng 70 - 80 triệu đồng. Đồng lương chưa đủ sống, bố mẹ ở quê lại nghèo, nên xác định muốn cưới cũng phải chạy vạy vay họ hàng tổ chức, sau đó lấy tiền mừng đi trả nợ”.
Những công nhân có thu nhập lo cưới đủ thấm mệt, những gia đình sống bằng nghề nông hoặc cán bộ về hưu ở thôn quê hoặc ngoại thành Hà Nội còn mệt hơn. Nếu như thành phố, tiền cỗ, bàn, địa điểm cưới gia chủ thường chỉ đặt cọc khoảng 30- 50% trên tổng số tiền thuê trọn gói là khâu dịch vụ họ lo chu đáo, cưới xong “mới lấy mỡ nó rán nó- trả nợ”. Còn ở quê, các khâu liên quan đến cưới đều là “tiền tươi, thóc thật”. Vì ăn uống linh đình, nên mỗi lần tổ chức đám cưới cho con, phải họp anh em, họ hàng thân thiết huy động vốn, cưới xong mới lo trả nợ. Thậm chí, không ít nhà còn phải vay ngân hàng để lo đám cưới con.
L.Hà - P.Bùi
Kỳ 3: Sao lại xé rào?
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Tin khác
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Môi trường 05/12/2025 20:00
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt
Giao thông 05/12/2025 14:00
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh
Giao thông 05/12/2025 13:11
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải
Giao thông 05/12/2025 13:09
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét
Môi trường 05/12/2025 07:21
Chung tay kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí của Hà Nội
Môi trường 04/12/2025 16:00
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 4/12: Trời rét, đêm mưa nhỏ rải rác
Môi trường 04/12/2025 06:27
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/12: Ngày có mưa rải rác, đêm và sáng trời rét
Môi trường 03/12/2025 07:28
Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch
Giao thông 02/12/2025 18:53
Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải
Giao thông 02/12/2025 17:25

