Những “dòng nước độc” bủa vây Hà Nội

Kỳ 2: Khốn khổ vì kênh mương ô nhiễm

Không chỉ tại các quận nội thành mà ở một số khu vực ven đô cũng đang hàng ngày, hàng giờ phải chịu đựng để sống chung với những kênh, mương bị ô nhiễm. Không ít nơi, đời sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn nghiêm trọng. 
ky 2 khon kho vi kenh muong o nhiem Ô nhiễm không khí từ các “đại công trường”
ky 2 khon kho vi kenh muong o nhiem Kỳ 1: “Ngạt thở” bên những dòng nước ô nhiễm
ky 2 khon kho vi kenh muong o nhiem Kiểm soát ô nhiễm không khí tại Hà Nội: Quan trọng là ý thức người dân

Nhà nhà cửa đóng then cài vì mùi hôi thối

Từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân trên địa bàn các xã An Khánh, An Thượng, La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) phải sống trong cảnh “ăn không ngon, ngủ không yên” bởi mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ con kênh T3A chạy qua địa phận xã. Đây là con kênh đảm bảo tưới tiêu cho gần 500ha đất đô thị, công nghiệp, nông nghiệp của 3 xã.

ky 2 khon kho vi kenh muong o nhiem
Đoạn kênh khu vực chân cầu Sơn Đồng tạo thành những “tảng băng váng” dày hàng chục cen-ti-mét bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Có mặt tại xã La Phù – thủ phủ gia công bánh kẹo trong những ngày cuối năm, hình ảnh quen thuộc là những đoàn ô tô, xe ba gác ra vào tấp nập chở bánh kẹo, vải len … phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết. Theo tìm hiểu, xã La Phù có khá nhiều hộ sản xuất dệt len, nhuộm vải và sản xuất bánh kẹo. Chính vì thế, nước thải công nghiệp của các hộ trong quá trình làm nghề đều xả thẳng ra 2 kênh tiêu nhỏ rồi đổ ra kênh tiêu T3A khiến tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng.

Tại đây, hình ảnh dễ dàng nhận thấy là dòng nước thải đen ngòm, đặc kịt bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nhiều đoạn kênh, váng bẩn và rác thải két lại thành những mảng lớn, khô cứng lại như bùn và nổi rêu xanh lét.Chia sẻ với PV, ông Thanh, một người dân sống gần kênh T3A cho biết: “Con kênh này lúc nào cũng đen đặc và bốc mùi như thế.

Vào mùa mưa, nước cũng không hết màu đen. Vào những ngày hanh khô như thế này, nước đặc lại trông như bùn, bốc mùi thối không thể chịu được. Ở đây, các hộ sản xuất sợi, len... đều bắc ống xả thẳng ra kênh chứ có qua hệ thống xử lý nào đâu. Chúng tôi sợ nguồn nước này sẽ ngấm vào đất và ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt. Chúng tôi cũng nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm”.

Anh Minh, người dân địa phương cho biết thêm: “La Phù có rất nhiều gia đình làm nghề nhuộm, nhưng chỉ có một vài hộ nhuộm được hàng dệt kim với số lượng lớn, còn lại là sản xuất nhỏ lẻ. Đa phần người làm nghề dệt do ông cha truyền lại, sản xuất thủ công và tự phát nên khó xử lý các chất thải trong quá trình sản xuất”.

Ngoài ra, một nguyên nhân khác gây ra ô nhiễm ở làng nghề La Phù là do nhiều hộ kinh doanh thiếu ý thức trong công tác bảo vệ môi trường. Rác thải đổ tràn lan, bừa bãi trên bờ kênh, đổ xuống dòng chảy làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước, gây ô nhiễm.

Cùng chung cảnh ngộ với người dân La Phù là người dân xã An Thượng, An Khánh. Có mặt tại những khu vực kênh T3A chảy qua, mới thấy hết nỗi khổ của người dân nơi đây. Dù các cơ quan chức năng đã xây dựng bờ kè kiên cố nhưng hiện dòng nước vẫn có màu đen ngòm, bốc mùi hôi tanh, khó chịu. Thậm chí, tại một số đoạn kênh, rác thải nổi lềnh phềnh. Điều đáng nói, tình trạng này diễn ra khá lâu, người dân kiến nghị rất nhiều lần nhưng chất lượng nguồn nước vẫn không được cải thiện.

Cũng trên địa bàn xã An Thượng, tại khu vực cống kênh Đan Hoài thuộc địa phận thôn Đào Nguyên kênh thoát nước đã trở thành… hố rác. Theo ghi nhận thực tế, trên bề mặt mương nước, rác thải sinh hoạt đủ loại dồn tụ. Do rác thải, xác động vật chết phân hủy khiến nước trong mương luôn có màu đen kịt và bốc mùi rất khó chịu.

Một người dân bán hàng gần đó cho biết, thỉnh thoảng cũng có công nhân vệ sinh môi trường qua khu vực này dọn dẹp, vớt rác. Tuy nhiên, rác thải dập dềnh trôi theo dòng nước dồn tụ về khiến việc dọn dẹp, xử lý dù tích cực nhưng vẫn không xuể. Rõ ràng, việc để mương nước ngập trong rác thải khiến môi trường khu vực thôn Đào Nguyên bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sức khỏe bị đe dọa, bệnh tật ghé thăm

Cũng trên địa bàn huyện Hoài Đức, đi đôi với sự phát triển kinh tế của các làng nghề Dương Liễu, Minh Khai và Cát Quế chuyên chế biến nông sản là sự ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Do việc những làng nghề này đến nay vẫn chưa có khu xử lý nước thải, nên mỗi ngày nước thải cùng nhiều hóa chất tẩy rửa vẫn được “xả” thẳng xuống kênh T2 và kênh T26.

Đây là hệ thống kênh dẫn nước tưới tiêu cho hàng trăm héc ta ruộng lúa của nhiều xã trong huyện, rồi đổ dồn vào sông Nhuệ. Thế nhưng, do ít được nạo vét, khơi thông nên 7 km của 2 con kênh, đoạn chảy qua xã Sơn Đồng đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đặc biệt, cứ vào dịp từ tháng 8 đến cuối năm, lưu lượng nước thấp, toàn bộ nước thải có lẫn tinh bột từ các làng nghề chảy đến địa phận xã Sơn Đồng rồi tạo thành những “tảng băng váng” dày hàng chục cen-ti-mét bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Về Sơn Đồng, mặc dù chưa đến khu vực sông T2 nhưng chúng tôi đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc thốc lên. Đứng trên cây cầu Sơn Đồng vài phút đã có cảm giác ngạt thở, bởi mùi xú uế bốc lên từ con sông nước đen ngòm, sủi bọt, đặc quánh với đủ thứ rác thải.

Người dân địa phương sống ở gần kênh thường xuyên phải đóng kín cửa và đeo khẩu trang nhưng vẫn không thể tránh được mùi khó chịu được bốc lên từ 2 dòng kênh chết này. Nhiều gia đình thường xuyên phải gửi con ở nơi khác để tránh các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Nguy hiểm hơn, lượng nước thải theo cống rãnh chảy vào ao, hồ gây ô nhiễm cả mạch nước ngầm. Sản lượng lúa thu hoạch thì ngày một thấp do ảnh hưởng từ nguồn nước.

Trao đổi với PV, nhiều người dân ở đây cho biết, tình trạng ô nhiễm nặng tại kênh T2 và T26 chảy qua xã đã xảy ra từ lâu. Tại nhiều kỳ họp HĐND cấp xã, cấp huyện, người dân và cán bộ xã đã kiến nghị với UBND huyện về việc tăng cường thau rửa, nạo vét kênh để khơi thông dòng chảy.

Thế nhưng, công tác thau rửa mỗi năm chỉ được làm qua loa nên tình trạng ô nhiễm chẳng được cải thiện là bao. Mặc dù chưa có nghiên cứu, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, nhưng mấy năm gần đây, ngoài các bệnh về đường hô hấp, số lượng người mắc các bệnh ung thư, tiêu hóa, da liễu tăng đáng kể khiến người dân lo lắng.

Chỉ tay xuống dòng sông đen ngòm, một người dân bức xúc nói: “Nhiều năm nay rồi, nhất là mỗi dịp cuối năm như hiện nay, các làng nghề làm miến dong thuộc các xã Dương Liễu, Cát Quế, Minh Khai phía thượng nguồn vào mùa sản xuất thì tình trạng ô nhiễm càng khủng khiếp hơn.

Bao nhiêu phế liệu họ đều đổ tất ra sông, chảy đến Sơn Đồng thì gặp hai cây cầu tắc lại, nên người dân ở đây rất khổ sở. Không chỉ vậy, những hộ ven sông còn tùy tiện vứt rác, lợn, gà chết luôn xuống sông, không biết có phải do ô nhiễm gây ra hay không, nhưng gần đây ở Sơn Đồng có rất nhiều người chết vì ung thư”.

Tìm vào nhà một người dân sống ven kênh, khi biết chúng tôi là PV, người này liền nói: “Những nhà quanh đây, nhà nào cũng cửa đóng then cài suốt. Không đóng cửa thì mùi xú uế ám hết vào đồ dùng, kinh lắm! Ô nhiễm đến mức này rồi mà các cơ quan chức năng vẫn chưa thấy giải quyết gì. Người dân chúng tôi sống dở chết dở”.

Cũng theo người dân này, điều đáng lo ngại hiện nay, ngoài việc ô nhiễm không khí thì việc người dân trong xã đang sử dụng nước giếng khoan cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Sở dĩ tỷ lệ người mắc bệnh ung thư ở Sơn Đồng ngày một tăng là vì người dân ở đây chủ yếu sử dụng nguồn nước giếng khoan. Trước đây ở khu vực này người dân đa số dùng nước giếng khơi, từ khi nước sông T2 ô nhiễm thì chuyển sang dùng nước giếng khoan hoặc nước mưa.

Nhưng gần đây nước giếng khoan rất ô nhiễm, nước bơm lên có màu vàng, để lâu chuyển sang màu đen, mùi thum thủm nên hầu như tôi chỉ dùng nước mưa, nhưng vẫn phải lọc qua máy RO. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có điều kiện để mua máy lọc, do đó nhiều hộ vẫn phải dùng trực tiếp nước giếng khoan để sinh hoạt.

Song nguồn nước ở đây không chỉ ô nhiễm mà còn bị nhiễm asen rất nặng. Về vấn đề này, cách đây vài năm, Viện Khoa học công nghệ (thuộc Bộ Khoa học công nghệ) đã về lấy khoảng 30 mẫu nước ở sông, ao, hồ, giếng, xét nghiệm, tất cả 100% mẫu đều bị nhiễm asen, COD, H25, NH3...và đều vượt hàng trăm lần cho phép.

Mong rằng các cơ quan chức năng của huyện Hoài Đức và TP Hà Nội nhanh chóng có phương án để có thể giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường kênh mương trên địa bàn huyện Hoài Đức để người dân yên tâm sinh sống và sản xuất. Mặt khác, thiết nghĩ chính quyền các xã La Phù, Sơn Đồng bên cạnh việc tăng cường tính chủ động trong công tác quản lý, đôn đốc nhắc nhở các hộ sản xuất trên địa bàn, cần có sự phối hợp hơn nữa trong công tác cải tạo và giữ gìn vệ sinh môi trường trên các dòng kênh đang bị ô nhiễm.

Hà Phong – Đinh Luyện (Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

"Cha tôi người ở lại" tập 22: Việt nổi giận cảnh cáo Đại vì dám tỏ tình với An

"Cha tôi người ở lại" tập 22: Việt nổi giận cảnh cáo Đại vì dám tỏ tình với An

Tập 22 "Cha tôi người ở lại" lên sóng tối 7/4 trên VTV3 tiếp tục mang đến nhiều tình tiết căng thẳng và đầy cảm xúc khi mối quan hệ giữa Việt, Đại và An bắt đầu xuất hiện những rạn nứt khó lường.
Thay tướng chưa “đổi vận”, Thanh Hóa thảm bại trước Hà Nội

Thay tướng chưa “đổi vận”, Thanh Hóa thảm bại trước Hà Nội

Dù đã có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi chia tay HLV Velizar Popov và bổ nhiệm HLV Tomislav Steinbruckner, Thanh Hóa vẫn không thể tránh khỏi một thất bại nặng nề trên sân Hàng Đẫy. Thầy trò HLV Bandovic bên phía Hà Nội FC đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà để giành chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục, qua đó tiếp tục bám đuổi Nam Định trong cuộc đua vô địch V-League 2024/2025.
Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Giá USD ít biến động

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Giá USD ít biến động

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 24.886 đồng/USD, không đổi so với phiên giao dịch ngày hôm qua.
Giá xăng dầu hôm nay (7/4): Giá dầu thế giới tiếp đà lao dốc

Giá xăng dầu hôm nay (7/4): Giá dầu thế giới tiếp đà lao dốc

Hôm nay (7/4), giá xăng dầu thế giới tiếp tục “lao dốc không phanh” ở mức tồi tệ nhất trong vòng gần 2 năm. Cụ thể, giá dầu WTI ở mốc 62,32 USD/thùng, giảm 7,41%, giá dầu Brent ở mốc 66,06 USD/thùng, giảm 6,50%.
MU và Man City bất phân thắng bại

MU và Man City bất phân thắng bại

Trận derby thành Manchester tại vòng 31 Premier League đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, khi cả Man Utd và Man City đều tỏ ra vô duyên trước khung thành đối phương. Dù thi đấu sôi nổi, quyết liệt và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm, nhưng sự vô duyên của các chân sút cùng phong độ xuất sắc của hai thủ thành Onana và Ederson đã khiến trận cầu tâm điểm này kết thúc với tỷ số hòa 0-0.
Nhận định trận Bologna - Napoli: Cuộc chiến không khoan nhượng tại Renato Dall’Ara

Nhận định trận Bologna - Napoli: Cuộc chiến không khoan nhượng tại Renato Dall’Ara

Trận đấu giữa Bologna và Napoli tại vòng đấu tới của Serie A 2024/25 sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai đội bóng đang có phong độ cao và tham vọng lớn ở mùa giải này.
Nhận định trận Leicester - Newcastle: “Chích chòe” lại cất tiếng hót vang

Nhận định trận Leicester - Newcastle: “Chích chòe” lại cất tiếng hót vang

Vào lúc 02h00 ngày 8/4, trận đấu giữa Leicester và Newcastle sẽ diễn ra trong khuôn khổ vòng 31 Premier League 2024/25. Với phong độ đang lên, Newcastle được dự báo sẽ có chiến thắng trước đội chủ nhà.

Tin khác

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 7/4: Trời ấm dần, một số khu vực có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 7/4: Trời ấm dần, một số khu vực có mưa rào và dông

Từ ngày 7/4, thời tiết khu vực Hà Nội sẽ ấm dần nhưng đi kèm với đó là mưa ẩm sẽ kéo dài suốt tuần.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 6/4: Nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 6/4: Nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 6/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió nhẹ.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/4: Sáng sớm có sương mù, trưa và chiều trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/4: Sáng sớm có sương mù, trưa và chiều trời nắng

Dự báo ngày 5/4, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày nắng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 4/4: Sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 4/4: Sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng

Dự báo ngày 4/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.
Lấy ý kiến người dân về đề án quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể cũ Kim Liên

Lấy ý kiến người dân về đề án quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể cũ Kim Liên

Ngày 3/4, UBND quận Đống Đa tổ chức hội nghị lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng động dân cư liên quan đến đề án quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể cũ Kim Liên và phụ cận, tỷ lệ 1/500.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/4: Sáng sớm có sương mù, trưa trời hửng nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/4: Sáng sớm có sương mù, trưa trời hửng nắng

Dự báo ngày 3/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 2/4: Đêm và sáng trời rét, trưa chiều hửng nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 2/4: Đêm và sáng trời rét, trưa chiều hửng nắng

Dự báo ngày 2/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
Miền Bắc sắp đón đợt nồm ẩm, Hà Nội mưa vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Miền Bắc sắp đón đợt nồm ẩm, Hà Nội mưa vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Đợt rét nàng Bân đang suy yếu dần ở miền Bắc. Dự báo trong vài ngày tới nhiệt độ sẽ tăng lên khá nhiều và nồm ẩm cũng sẽ quay trở lại.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/4: Trời rét, sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/4: Trời rét, sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo ngày 1/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Những người hùng hồi sinh “mạch đập” môi trường

Những người hùng hồi sinh “mạch đập” môi trường

Không phải những siêu anh hùng với áo choàng tung bay, cũng chẳng có những công cụ tối tân như trong các bộ phim giả tưởng, họ chỉ đơn thuần là những con người bình dị, mang trong mình một tình yêu mãnh liệt với môi trường và xã hội. Hằng tuần, hàng tháng họ sẵn sàng ngâm mình trong dòng nước ô nhiễm, cần mẫn thu gom và phân loại lượng rác khổng lồ, từng bước hồi sinh sự sống cho những dòng nước đen quánh bốc mùi xú uế.
Xem thêm
Phiên bản di động