Gia cầm chưa kiểm dịch bán tràn lan
Bà Linh giết mổ gia cầm dưới gầm cầu Trường Đai (P.Thới An, quận 12) - Ảnh: Minh Mẫn
Ngày 21-2, chúng tôi theo chân đoàn kiểm tra liên ngành đến “điểm nóng” buôn bán gia cầm trái phép tại khu vực cầu Sa (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) nhưng không phát hiện được gì. Một thành viên trong đoàn kiểm tra nói: “Thấy có mùi, lông gà đây rồi mà gà đâu?”. Thực tế hàng trăm con gà, vịt được người bán phân tán khắp nơi. Khách có nhu cầu, gà sống có liền.
Giấu gà dưới đất
Trưa 24-2, vài ba người khách chạy lòng vòng nhưng không thấy gà, vịt được bày bán như mọi khi. “Có gà không anh ơi?”, một người khách hỏi. “Cứ chạy qua đây thấy có treo lông gà là biết còn bán”, một thanh niên trả lời. Hóa ra để làm dấu hiệu nhận biết, những người bán gà vịt ở đây dùng nhúm lông gà nhét vào các viên gạch ống dựng hai bên đường. Vào thời điểm có lực lượng đến kiểm tra, người bán sẽ cất giấu gà vịt trong nhà. Trường hợp lực lượng kiểm tra “chốt” cả ngày, người bán sẽ cắm lông gà trên viên gạch để ra dấu cho khách mua.
Một phụ nữ đeo khẩu trang kín cả mặt vẫy tay ra hiệu cho khách vào nhà xem gà. Đẩy cửa ra, người này kéo ra một lồng sắt đựng khoảng 10 con gà ta. Xách cổ một con gà trống lên, người bán ra giá: “Gà Long An nhập về đó anh. Một ký trăm mốt. Bao ngon luôn”. Khách hỏi gà có bị cúm gì không, người phụ nữ tặc lưỡi: “Đảm bảo an toàn”. Điều đáng nói là việc mua bán gia cầm lén lút diễn ra trước một chốt dân phòng. Trưa 24-2, chúng tôi thấy chốt dân phòng này trong tình trạng “cửa đóng then cài”, và một người mặc đồng phục dân phòng đang ngồi “lai rai” cạnh căn nhà bán gà.
Khu vực gầm cầu Trường Đai (P.Thới An, Q.12) là điểm mua bán, giết mổ gà vịt tại chỗ của vợ chồng bà Linh. Gầm cầu gần như biệt lập với khu dân cư, cây cối cao tới ngực, ẩm thấp và đầy rác thải. Ông Hà - chồng bà Linh - dẫn một khách hàng xuống gầm cầu xem gà. Bà Linh đi tới móng cầu, lôi từ trong các lùm cây ra ba con gà trống. Khách chưa vừa ý, bà Linh tiếp tục lôi thêm hai con gà được giấu dưới các hố đất. “Phải làm vậy mới không bị bắt. Có ngày đoàn của quận xuống chị phải ném gà vịt xuống sông để phi tang” - bà Linh cười. Sau khi khách đồng ý mua, bà Linh cắt tiết và làm sạch lông gà ngay dưới gầm cầu. Theo bà Linh, thường bà và nhiều người khác bày bán gà vịt trên cầu, tới “chiến dịch” kiểm tra của phường, bà phải chuyển hàng xuống dưới gầm cầu, còn chồng đón khách hàng trên cầu. “Mình bán kín đáo xíu thì không sao, chứ bày ra cho mấy ổng thấy là bị bắt liền” - bà Linh cho biết.
Kiểm tra không có, mua bao nhiêu cũng có!
Tại khu vực chợ Cầu (giáp ranh quận Gò Vấp), chốt kiểm soát của địa phương túc trực suốt ngày, tuy nhiên vẫn không ngăn chặn được việc mua bán gia cầm trái phép. Trong sáng 24-2, chúng tôi đến đây hỏi mua gà. “Muốn mua chạy xuống dốc cầu. Bữa giờ phường kiểm tra ghê quá có ai dám đem gà lên cầu đâu”, một người dân chỉ đường. Theo chỉ dẫn của người này, chúng tôi đến một dãy nhà cũ kỹ nằm ở dốc cầu (P.14, Q.Gò Vấp), gặp người bán bày trứng gà, ba lồng gà (không có gà) để làm dấu. Bên trong căn nhà, mùi phân gà vịt nồng nặc, lông gà vương vãi khắp nơi. Bà Hoa ra điều kiện nếu chắc chắn mua mới dẫn đi xem gà, một phần sợ chúng tôi là “người của phường” hoặc xem mà không mua. Tiếp đó, bà Hoa gọi bà Oanh dẫn chúng tôi đi xem gà. Bà Oanh nhòm ngó ngoài đường rồi ra hiệu cho chúng tôi đi lối bên hông căn nhà. Đi chừng 15m, tiếng hàng trăm con gà, vịt kêu inh ỏi. Lôi một con gà trống từ lồng ra, bà Oanh nói đây là con gà cúng, chân rất đẹp. Chúng tôi lắc đầu, bà Oanh dẫn qua một căn phòng khác đưa ra 3-4 con gà trống để lựa. “Tránh không bị bắt, khuya tụi tôi phải đi lấy gà, rồi phải giấu cho kỹ, cực lắm” - bà Oanh thuyết phục.
Cạnh khu vực này còn có thêm một số người lén lút bán gia cầm. Đối diện với chốt dân phòng dưới chân cầu là điểm bán gia cầm của ông Tèo. Nơi bán gia cầm của ông Tèo rộng chừng 3m2, bên trong chỉ có vài vật dụng và một nồi nước luộc gà đang sôi sùng sục. “Gà vịt đâu không thấy anh?”, chúng tôi hỏi. Ông ló đầu ra quan sát rồi quay vào phòng, lôi một con gà được giấu trong giỏ ra. “Ở đây chỉ để vài con thôi. Nếu không ưa con này thì đi theo tôi vào nhà chọn. Gà nhiều lắm. Mua bao nhiêu cũng có”. Dứt lời, ông đi vào căn nhà cạnh nhà bà Oanh, bắt một con gà trống bỏ vào giỏ, rồi đi qua chốt kiểm soát gia cầm của phường để về lại căn phòng.
Tại một điểm buôn bán gia cầm trái phép khác trên đường TMT (P.Trung Mỹ Tây, quận 12), băngrôn với nội dung cấm buôn bán gia cầm treo khắp nơi. Một chốt kiểm soát buôn bán gia cầm của UBND phường thường túc trực từ sáng đến tối, thế nhưng theo nhiều người bán gia cầm tại đây, chỉ cần không bày gia cầm ra đường, bán kín đáo thì phường “cũng không làm khó”. Tại khu vực này, một dãy khoảng năm căn nhà sát nhau bán đủ loại từ thỏ, ếch đồng, gà, vịt... Chúng tôi vừa dừng lại trước dãy nhà này thì tiếng chào mời mua gà í ới. Bà T., một người bán gia cầm, cho biết gà được nhập từ miền Tây lên. “Ở đây chị chỉ để vài con để khách biết mình còn bán gà, số còn lại chị nhốt trong nhà. Em có mua thì chị chạy đi lấy”, bà T. nói.
Phường làm căng lắm!?
Bà Trịnh Thị Mỹ Lan, chủ tịch UBND P.Thới An (Q.12), nói rằng thời gian qua lực lượng của phường thường xuyên kiểm tra đề ngăn tình trạng mua bán gia cầm sống trái phép. Tuy nhiên khi chúng tôi đặt vấn đề vì sao có chốt kiểm soát dưới chân cầu nhưng việc mua bán gia cầm vẫn diễn ra, bà Lan phân bua: “Chắc tại họ đối phó kỹ quá nên lực lượng kiểm tra không phát hiện được. Chúng tôi sẽ cử lực lượng kiểm tra xử lý ngay”.
Trong khi đó, giải thích việc gia cầm sống vẫn được mua bán gần chợ Thạch Đà và khu vực chợ Cầu, ông Đặng Công Tuấn, phó chủ tịch UBND P.14, Q.Gò Vấp, cho biết các lực lượng đã lên phương án kiểm tra, xử lý. Theo ông Tuấn, cứ mỗi lần lực lượng kiểm tra thì gia cầm lại được tẩu tán. “Chúng tôi đã nhiều lần tịch thu gia cầm trái phép nhưng tình trạng mua bán gia cầm sống tại khu vực chợ Cầu vẫn chưa được giải quyết triệt để. Hiện nay chúng tôi đang rải lực lượng xung quanh các điểm mua bán gia cầm ở chợ Cầu, chờ lực lượng chốt chặn báo về là xuất quân kiểm tra, xử lý ngay”, ông Tuấn khẳng định.
Nguồn TTO
Nên xem

Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH ĐMT Trung Nam - Thuận Nam nhiều lần đưa tiền mặt cho cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương

Cử tri đề nghị chặn đứng nạn hàng giả, chấm dứt tình trạng lừa đảo

Báo Sài Gòn Giải Phóng ra mắt công trình báo chí dữ liệu về Thành phố Hồ Chí Minh

Giải đáp chế độ tiền lương, BHXH và chính sách mới liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy

VietnamPlus nhận giải thưởng báo chí quốc tế của WAN-IFRA

Hà Nội dự phòng xe buýt phục vụ người dân dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Tạm dừng đào đường, hè phục vụ đi lại dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Tin khác

VietnamPlus nhận giải thưởng báo chí quốc tế của WAN-IFRA
Xã hội 23/04/2025 20:14

TP.HCM: Bảo đảm an toàn thông tin mạng dịp lễ 30/4
Cộng đồng 23/04/2025 16:44

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, nuôi dưỡng khát vọng dân tộc
Xã hội 22/04/2025 22:12

500.000 sản phẩm Vinamilk từ quỹ sữa vươn cao Việt Nam đến với trẻ em đúng dịp 50 năm đất nước thống nhất
Cộng đồng 22/04/2025 17:14

Người lính gần 80 tuổi lái xe máy đến Thành phố Hồ Chí Minh để chứng kiến lễ diễu binh
Cộng đồng 22/04/2025 10:53

“Tiền mất bực mang” vì bị lừa mua tài khoản xem phim bẻ khoá
Cộng đồng 20/04/2025 19:09

Dự kiến thành phố Vinh sau sắp xếp còn 6 phường
Cộng đồng 18/04/2025 22:13

Nhiều hoạt động đa dạng tại chuỗi sự kiện “Sách mở rộng thế giới tư duy”
Xã hội 18/04/2025 14:33

Mùa cây “thay áo”
Cộng đồng 17/04/2025 13:59

Đảo tiền tiêu và câu chuyện về giếng nước ngọt cổ
Cộng đồng 17/04/2025 11:43