Dân bất an vì con sông “chết”
Dân sơ tán vì ô nhiễm
Mục sở thị dòng nước đen ngòm lềnh bềnh rác thải trên sông Cầu Đá trôi qua khu dân cư số 13, chúng tôi không khỏi ái ngại cho cuộc sống của người dân nơi đây. Cụ Chu Văn Than (tổ dân cư số 13 - phường Cổ Nhuế 1) cho biết: " Sông Cầu Đá bắt nguồn từ Xuân La chảy qua khu vực này rồi đổ ra sông Nhuệ. Nguồn nước thải tập trung của toàn bộ các hộ dân trong khu đô thị mới Nam Cường đều đổ về đây. Con sông này gắn bó với tôi suốt thời thơ ấu. Ngày trước, nước sông trong xanh nên mỗi lần đi học về chúng tôi thường xuống tắm. Càng về sau này, do các khu dân cư cùng các nhà máy quanh vùng mọc lên như nấm lại xả thải vô tội vạ khiến nước sông trở nên đen kịt..."
56614
56613
Bà Phạm Hòa ( tổ dân cư số 13 - phường Cổ Nhuế 1) cho biết thêm: "Trước đây dân sinh sống hai bên sông thường dùng nước sông để rửa lá gói bánh chưng ngày tết. Từ ngày sông bị ô nhiễm nặng, rác thải nổi lềnh bềnh bốc mùi hôi thối, khiến mọi người đều cảm thấy khó chịu. Mỗi khi qua đó, ai cũng phải bịt khẩu trang kín mít vì nước sông bốc mùi tanh nồng nặc. Nếu lỡ có dính nước này thì rất khó có thể rửa được hết mùi.Con sông này giờ thành sông chết ..."
Cũng theo thông tin từ các hộ dân quanh đó phản ánh, vào những ngày nắng nóng, một số nhà sống hai bên bờ sông buộc phải sơ tán sang nhà họ hàng ở các xã lân cận. Nhà nào không có anh em họ hàng thì chỉ còn cách đóng kín cửa, thậm chí như nhà ông Phan Thủy còn phải lấy băng dính trắng để dán vào các khe hở của cửa sổ, cửa ra vào để trốn mùi.
Khắc phục nửa vời
Nói về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Kim Thanh (tổ trưởng tổ liên gia - thuộc tổ 8 - phường Cổ Nhuế 1) cho biết, trước đây, khu vực quanh tổ dân cư số 8 là một cái ao to nhưng từ khi quy hoạch để làm cống thoát nước thì ao trở thành nơi hứng toàn bộ nước thải của khu đô thị mới Nam Cường chảy qua. "Từ thời xưa các cụ làm cống với hệ thống 3 lòng cống chìm ở dưới. Cách đây 5-6 năm hệ thống cống nổi được bố trí đè lên trên miệng cống cũ. Qua thời gian sử dụng, các loại rác thải kéo về làm tắc nghẽn miệng cống ngầm khiến nước tràn lên mặt đường gây mất vệ sinh. Khi trời mưa to, nước không thoát kịp, chảy như thác khiến người dân luôn sống trong cảnh ngập lụt..." – Bà Kim bức xúc.
Khi tiếp xúc với các các hộ dân sống tại tổ 8, chúng tôi chứng kiến một người đàn ông với trang phục nhân viên của Công ty Môi trường Hà Nội vừa chui từ trong lòng cống ra, trên tay là mấy túi rác thải vừa khơi thông được. Người đàn ông này cho biết: "Ngày nào tôi cũng ở đây để khơi thông dòng chảy. Những hôm nhiều rác thì phải chui vào trong lòng cống mới vét được rác thải, khi quay ra có khi là cả những thân gỗ, bao tải lớn...bịt hết miệng cống gây ách tắc dòng chảy...". Nhìn những món đồ nghề đơn giản như: chiếc gậy nhỏ cùng vài túi nilon chứa rác, chúng tôi không khỏi ái ngại trước những biện pháp can thiệp mang tính tạm bợ. Thế mà việc duy trì thông cống một cách thủ công này đã diễn ra hơn 1 năm nay.
Bà Thanh cho biết thêm, lãnh đạo phường đã nhiều lần tiếp xúc người dân để ghi nhận đề xuất, nguyện vọng của người dân nhưng đâu lại vào đấy. Người dân cũng cho biết, cách đây khoảng hơn 2 tháng, phường có bố trí máy xúc, máy vét...để khơi rộng miệng cống nhưng mọi công đoạn cải tạo , hỗ trợ chỉ dừng tới đó và cho tới bây giờ vẫn không có động tĩnh gì thêm.
Để làm rõ hơn thông tin, chúng tôi đã liên hệ với Ủy ban nhân dân phường Cổ Nhuế 1. Câu trả lời chúng tôi nhận được là lãnh đạo bận họp nên sẽ bố trí tiếp phóng viên vào tuần sau. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc ở những bài viết sau.
Hiện tại những hộ dân tổ 8, tổ 12, 13 - phường Cổ Nhuế 1 rất mong các cơ quan chức năng tập trung cải tạo, phá bỏ toàn bộ hệ thống cống cũ nằm sâu phía dưới để xây hệ thống cống mới và thiết kế thêm nắp đậy phía trên để đảm bảo vệ sinh thì mới có thể khắc phục được tình trạng ô nhiễm trầm trọng này được. Cách đây khoảng hơn 2 tháng, phường có bố trí máy xúc, máy vét...để khơi rộng miệng cống ra nhưng mọi công đoạn cải tạo , hỗ trợ chỉ dừng tới đó và cho tới bây giờ vẫn không có động tĩnh gì thêm. Thêm vào nữa hệ thống cống không có nắp đậy nên nhiều người dân thiếu ý thức vẫn vô tư xả rác bừa bãi khiến tình trạng ách tắc càng trở nên nghiêm trọng hơn. |
Tuệ Liên
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Hà Nội thông báo treo cờ Tổ quốc dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Cấm xe ô tô tải lưu thông vào nội đô TP.HCM từ 16h ngày 25/4

Nhà ở cho Gen Z: Vỡ mộng an cư khi thu nhập không theo kịp giá nhà

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương: Sai lầm của bản thân đã hủy hoại đi danh dự cá nhân, dòng họ

Giá vàng tăng vọt, xếp hàng dài cả tiếng đồng hồ mới mua được 1 - 2 chỉ vàng nhẫn

Phát động Cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ

Sơn Tây: Gặp mặt các chứng nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Tin khác

“Bát nháo” xe khách: Kỳ 5: “Xe dù bến cóc” bủa vây Bến xe Mỹ Đình
Trật tự đô thị 18/04/2025 08:39

TP.HCM: Tạm dừng cập nhật biến động 1.386 thửa đất chuyển mục đích sai quy định ở Hóc Môn
Trật tự đô thị 16/04/2025 12:32

UBND xã Kim Chung huyện Hoài Đức: Cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng trên đất nông nghiệp
Trật tự đô thị 11/04/2025 22:54

Quận Ba Đình tăng cường “phạt nguội” vi phạm về trật tự đô thị
Trật tự đô thị 11/04/2025 18:10

Cần xử lý dứt điểm công trình sai phép, xây dựng trên đất nông nghiệp
Trật tự đô thị 10/04/2025 20:46

Đảm bảo an toàn tại các “Phố cà phê đường tàu”
Trật tự đô thị 10/04/2025 17:14

Hướng đến đời sống người dân được tốt hơn
Trật tự đô thị 08/04/2025 17:39

Bình Dương: Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Lễ 30/4 và 1/5
Trật tự đô thị 04/04/2025 15:50

Gần 600 dự án, công trình tại TP.HCM cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
Trật tự đô thị 04/04/2025 15:17

Chung cư cao tầng phải đảm bảo quy định về chống động đất
Trật tự đô thị 01/04/2025 21:10