Từ cháu bé 6 tuổi người Ý, đến cụ già 87 tuổi chống nạng đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Niềm yêu thương, kính trọng vượt biên giới
Hòa vào dòng người xếp hàng tại đoạn giao giữa đường Trần Hưng Đạo và Lê Thánh Tông, Maysa - nữ du học sinh 22 tuổi, đến từ đất nước Lào, liên tục đưa tay lau mồ hôi, ánh mắt đượm buồn hướng về lối vào Nhà tang lễ Quốc gia.
Maysa cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được nhân dân Lào rất yêu mến, bởi ông đã giúp đỡ, góp phần quan trọng trong việc tăng cường, vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Lào.
Theo Maysa, nắm được lịch trình tang lễ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cô đi xe máy từ Quảng Ninh lên Hà Nội để tiễn biệt Tổng Bí thư. Bản thân cô thấy hồi hộp và tự hào khi đứng xếp hàng cùng người dân Việt Nam tại đây.
![]() |
| Maysa - nữ du học sinh người Lào xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. |
“Khi còn sống, Tổng Bí thư đã hỗ trợ nhân dân Lào rất nhiều. Khi bác mất, tôi và những người dân ở Lào đều rất buồn và thương tiếc”, Maysa chia sẻ. Cô cũng cho biết, đất nước Lào cũng để Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày.
Nữ du học sinh chia sẻ, bản thân nhớ nhất 2 câu nói của Tổng Bí thư: “Nếu là hoa hãy là hoa hướng dương; nếu là chim hãy là chim câu trắng; nếu là đá hãy là đá kim cương; nếu là người hãy là người cộng sản. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những việc làm ti tiện đớn hèn vô liêm sỉ; tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.
Là một du học sinh, sinh sống và học tập ở Việt Nam 5 năm, Maysa mong muốn truyền tải những thông điệp tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Lào ngày càng tốt đẹp.
![]() |
| Cô bé Phạm Elizabeth đứng xếp hàng mong chờ được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. |
Tại khu vực Nhà tang lễ Quốc gia, cô bé Phạm Elizabeth cũng đứng xếp hàng chờ tới lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Được biết, Elizabeth năm nay 6 tuổi, sống ở Ý, về Việt Nam chơi và được mẹ đưa đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mẹ của bé Elizabeth cho hay, dù sinh sống ở xứ người, nhưng cô bé luôn được ông, bà, bố mẹ giáo dục về lòng yêu nước, tự hào dân tộc, về những việc làm tốt đẹp mà Tổng Bí thư đã làm cho đất nước. Chính vì vậy, bé Elizabeth rất yêu quý bác, dù thời tiết nắng nóng, mồ hôi đổ rất nhiều, nhưng bé vẫn muốn chờ để được vào viếng Tổng Bí thư.
Nghẹn ngào tiếc thương
Cùng với người dân Thủ đô, trong ngày 25/7, nhiều người dân từ các thành phố khác cũng đã tới Hà Nội để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đưa tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, ông Nguyễn Sông Thao (78 tuổi, ở Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, ông rất thương Tổng Bí thư, một nhà lãnh đạo giản dị, tận tụy, làm việc đến những giây phút cuối cùng của đời mình cho đất nước. Những việc Tổng Bí thư đã làm, người dân Việt Nam sẽ luôn ghi nhớ và nhắc nhở mình phải noi theo tấm gương của người.
![]() |
| Ông Nguyễn Sông Thao nghẹn ngào rơi nước mắt khi nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. |
Chị Bình (con gái ông Thao) cho biết, ông Thao có thời gian tham gia chiến trường, nên rất ngưỡng mộ, quý mến những người cộng sản có đạo đức cách mạng cao đẹp, làm việc vì dân, vì nước như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. “Bố tôi đã 78 tuổi, không còn nhanh nhẹn, minh mẫn, nhưng cứ nằng nặc đòi các con cho ra Hà Nội để viếng bác Trọng. Sau đó, cháu dâu và chị đã quyết định cùng bố thực hiện nguyện vọng”, chị Bình chia sẻ.
Còn bà Lê Thị Nhung (hơn 80 tuổi), bắt xe buýt từ Láng Thượng, Đống Đa đến Nhà tang lễ Quốc gia lúc 6h sáng để mong được vào thắp hương cho Tổng Bí thư. Cầm trên tay những tờ báo có bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Nhung rưng rưng nói: “Tôi vô cùng tiếc thương ông. Sáng nay, tôi tranh thủ đi mua một số báo có hình ảnh của ông, cầm theo để vào tiễn đưa ông lần cuối”.
Tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh (quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng), ông Phạm Văn Sỹ (79 tuổi, cựu chiến binh quê Hà Nam), dù mất 1 chân, vẫn quyết tâm chống nạng tới viếng Tổng Bí thư. Ông Sỹ không giấu được cảm xúc tiếc thương người cộng sản kiên trung.
![]() |
| Ông Phạm Văn Sỹ quyết tâm chống nạng đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. |
Ông cho biết, thường xuyên theo dõi hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua báo đài. Ông vô cùng ngưỡng mộ tài năng, cũng như phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp, trọn đời làm việc vì nước, vì dân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dù đi lại khó khăn, nhưng ông Sỹ quyết tâm cùng gia đình tới tiễn biệt Tổng Bí thư để bày tỏ niềm tiếc thương đối với ông.
“Khi nghe tin Tổng Bí thư mất, tôi đau xót vô cùng, không thiết ăn uống, chỉ đợi đến hôm nay về quê nhà viếng ông. Tôi bồi hồi từ sáng, trằn trọc không ngủ được, chỉ muốn nhanh đến tiễn biệt Tổng Bí thư đoạn đường cuối”, ông Sỹ nói.
Cùng tâm trạng đau xót, tiếc thương, cụ Nguyễn Văn Tuế (93 tuổi, người dân thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh) chia sẻ: Cả mấy đêm trước, cụ không thể ngủ được. Sau khi nhận được tin Tổng Bí thư qua đời, không chỉ cụ mà tất cả người dân Lại Đà đều vô cùng đau xót. Sáng sớm nay, dù đã tuổi cao sức yếu, nhưng từ 4h sáng, cụ Tuế đã một mình chống gậy ra khu vực tổ chức tang lễ Tổng Bí thư.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Sự kiện 27/02/2026 23:01
Nghị quyết 80: Từ nền tảng tinh thần đến động lực phát triển bền vững
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 27/02/2026 21:50
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Sự kiện 27/02/2026 18:28
Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo
Tin mới 27/02/2026 14:40
Nghị quyết 79: Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong giai đoạn mới
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 26/02/2026 07:59
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Mặt trận Tổ quốc 25/02/2026 07:07
Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp
Hội Đoàn thể 24/02/2026 06:35
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường
Tin mới 22/02/2026 21:05
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết
Tin mới 22/02/2026 20:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân
Tin mới 22/02/2026 20:05



