Phố cổ Hàng Mành

11/04/2017 21:59

Chia sẻ
Hàng Mành nằm trong khu phố cổ, bắt đầu từ Hàng Nón đến Hàng Bông, dài vẻn vẹn có 152m, dãy chẵn có 24 số nhà, dãy lẻ có 22 số nhà.
pho co hang manh Nơi lưu giữ nét đẹp đất Hà Thành
pho co hang manh Địa điểm thu hút du khách ở phố cổ Hà Nội

Phố có cách đây 150 năm, do một số người dân làng Giới Tế, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ra đây lập nghiệp. Mặt hàng của làng nghề này là mành, nguyên liệu là những cây móc, cây nứa. Hàng hóa bán chạy khắp kinh thành nên có tên là phố Hàng Mành.

Những năm 70- 80 của thế kỷ trước, mành được dệt bằng máy. Cửa hàng ông Bằng số 12, Tảo Yên số 8, ông Kiên số 11 hiện vẫn còn giữ được những chiếc máy dệt này. Mành dệt xong, được sơn xanh hoặc để mộc, bán rất chạy. Mặt hàng này dùng để che nắng ngoài hiên nhà, che ngăn các phòng riêng hoăc thay cánh cửa… Môt dạo, mành trúc, mành bằng thân cây lau, tạo thành những bức tranh đủ màu sắc như chùa Một Cột, đền Ngọc Sơn rất đẹp, một thời được ưa chuộng. Nhà hàng ông Linh số 30, Dương Văn Kha số 10, ông Sa số 9 làm hàng không kịp bán.

pho co hang manh

Phố Hàng Mành hôm nay chỉ còn vài ba nhà rất khiêm tốn. Đó là cửa hàng Hùng Hải số 1A, Kháng Lợi số 3, còn số nhà 13 chia đôi, một nửa bán mành, một nửa bán hàng khác. Đặc biệt, có một mặt hàng có thể gán cho nó là “hậu duệ” của mành tre, trúc ngày xưa đó là mái hiên di động hiện đại, được cải tiến cuốn kéo rất thuận tiện tràn ngập trên các hè phố thủ đô, mang đặc trưng của phố này, với thương hiệu “Mái hiên di động Phú Thành”, địa chỉ số 23 Hàng Mành. Đến số nhà này, bạn không khỏi ngạc nhiên ngỡ ngàng trước ngôi nhà 1 tầng chật chội, biển hiệu trước cửa khá cũ kỹ nhưng hàng hóa thì nhiều vô kể và có mặt khắp Hà Nội và cả các tỉnh xa.

Bước vào thời kỳ đổi mới, những chiếc mành không còn hấp dẫn nữa. Nằm trong khu phố cổ lại gần hồ Hoàn Kiếm, phố Hàng Mành nhanh chóng nhập cuộc vào thị trường du lịch. Nơi đây liên tiếp mọc lên những khách sạn sang trọng. Cả phố chỉ có 46 số nhà nhưng có tới 6 khách sạn, với kiến trúc thanh thoát, lịch sự như: Pan Hotel số 19, Phú Vinh Hotel số 12 thay cho cửa hàng mành ông Bằng trước đây. Holy Day Hotel số 24, An Huy Hotel số 11… Riêng Hồng Nga Hotel quy tụ một cụm dịch vụ khá hoàn chỉnh, chiếm trọn diện tích mặt bằng của 4 số nhà, từ số 32 đến 38.

Số lượng quầy hàng Gallery cũng rất đáng kể, 12 hiệu rải rác trên phố trưng bày la liệt trên tường và trên sàn nhà các mặt hàng gia dụng, mây tre đan, túi xách, quần áo, tranh sơn mài, tượng đồng, tượng gỗ sơn khảm đủ kiểu, chú Tễu, con trâu và các hàng hóa mỹ nghệ bán cho du khách làm quà kỷ niệm. Bên cạnh đó còn có cả cửa hàng nhạc cụ dân tộc đã có truyền thống lâu năm như Tạ Thâm số 16, Tất Thắng số 39, bán nhiều loại đàn nguyệt, đàn tranh, đàn tơ-rưng, cồng chiêng v.v… Những Gallery này điểm xuyết cho phố nét văn hóa xưa của một khu phố cổ trước yêu cầu đổi mới của thị trường du lịch thời hiện đại với những nhân viên bán hàng nói tiếng Anh khá thành thạo.

Lê Nhật Tăng

Nên xem

Khởi công Dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội

Ngày 19/12, Hà Nội ghi dấu một cột mốc mới trong lịch sử phát triển đô thị khi "siêu dự án" Khu đô thị thể thao Olympic chính thức khởi công. Với quy mô hơn 9.000 ha, tổng vốn đầu tư trên 925.000 tỷ đồng dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên một không gian thể thao - đô thị hiện đại, mang tầm vóc quốc tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Đêm Thủ đô không ngủ mừng U22 Việt Nam vô địch: Chiến thắng trọn vẹn từ sân cỏ đến văn hóa giao thông

Chiến thắng kịch tính 3-2 trước U22 Thái Lan để giành Huy chương Vàng SEA Games 33 đã thổi bùng ngọn lửa tự hào trong lòng hàng triệu người dân Việt Nam. Tại Hà Nội, đêm ăn mừng lịch sử này không chỉ ghi dấu ấn bởi sự náo nhiệt, rực rỡ sắc cờ hoa mà còn bởi sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức thượng tôn pháp luật. Hình ảnh người dân Thủ đô cổ vũ văn minh, chấp hành nghiêm quy định giao thông giữa niềm vui vỡ òa đã tạo nên hình ảnh đẹp về văn hóa đô thị hiện đại.

Lan tỏa giá trị OCOP, làng nghề Hà Nội từ Triển lãm tại Bát Tràng

Triển lãm quảng bá, giao thương kết nối các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề phục vụ du lịch tại xã Bát Tràng năm 2025 không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại quy mô của Thủ đô, mà còn là điểm hẹn văn hóa, sáng tạo, góp phần khẳng định vị thế sản phẩm làng nghề Hà Nội trong chuỗi giá trị gắn với du lịch bền vững.

Hôm nay Hà Nội đồng loạt khởi công 7 dự án lớn chào mừng Đại hội XIV

Nhằm triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án đầu tư, công trình xây dựng quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng trên địa bàn Thành phố.

Thầm lặng sương đêm

Tôi về lại phố cũ, con phố nơi tôi đã lớn. Ngắm từng đợt bàng thay lá, nhặt một chiếc lá ửng đỏ, thấy lòng cũ như là quá khứ. Ngày xưa, phố là của tôi. Bây giờ, phố đón tôi về. Phố mênh mang mùa gió lao xao trên từng nhánh cây gầy, trơ mình trong mùa đông giá lạnh. Sương giăng giăng mềm mại làm sạch bụi bặm phố phường. Sương li ti giăng mắc khắp nơi, trên mái ngói có lớp rêu phong đã lâu không ai nhìn thấy, trên đóa quỳnh còn ngậm nụ hương chưa mở, trên nẻo đường dài, bên hè phố vắng và trên vai những người đang miệt mài giữa đêm rơi.