Người phụ nữ mang “trái tim hồng”
Người giàu nghị lực
Tôi biết đến chị Đinh Thị Quỳnh Nga trong một chương trình tập huấn về “Kỹ năng đưa tin về quyền tham chính cho người khuyết tật”. Khi ấy, dáng người nhỏ bé nhưng giọng nói đầy tự tin của chị đã cuốn hút cả khán phòng.
Chị say sưa chia sẻ về những nỗ lực thay đổi nhận thức xã hội, về khát vọng để người khuyết tật được hòa nhập một cách bình đẳng và khẳng định quyền tham gia đời sống xã hội như bất kỳ ai khác.
Nụ cười rạng rỡ của chị khiến mọi ánh mắt đều hướng về, cảm phục trước nghị lực vượt khó của một người phụ nữ không chịu khuất phục số phận.
![]() |
| Chị Đinh Thị Quỳnh Nga (ngoài cùng bên phải) là tấm gương về nghị lực và nguồn năng lượng tích cực. |
Sinh năm 1977, chị Đinh Thị Quỳnh Nga cũng là một người khuyết tật. Căn bệnh từ thuở nhỏ khiến một chân của chị bị liệt, biến những bước đi vốn dĩ bình thường trở thành một ước mơ xa vời. Tuổi thơ của chị không ít lần nhuốm màu tủi thân bởi những lời trêu chọc, ví von. Nhắc lại quãng thời gian ấy, chị khẽ cười nhưng ánh mắt vẫn ánh lên nỗi xót xa: “Long lanh như bát nước chè/ Đẹp thì có đẹp nhưng què một chân”.
Thế nhưng, nỗi buồn ấy không níu chân chị mãi. Chị chọn cách đối diện và vượt qua bằng tri thức. Với chị, học tập không chỉ để mở mang hiểu biết mà còn là con đường duy nhất để khẳng định giá trị bản thân. Hành trang quý giá nhất mà chị mang theo chính là niềm tin. Chị tin tri thức và nghị lực sẽ là chìa khóa giúp con người vượt lên hoàn cảnh, làm chủ cuộc đời.
| Ngày 16/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã có buổi gặp mặt thân mật với 100 điển hình tiêu biểu tham gia chương trình “Việc tử tế” do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm ghi nhận, tri ân và lan tỏa những hành động đẹp, việc làm thiện nguyện trong cộng đồng. Trong số các cá nhân được vinh danh, chị Đinh Thị Quỳnh Nga - Giám đốc Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ Trái tim hồng đã để lại dấu ấn đặc biệt. Là người không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, chị Nga đã cùng tập thể của mình tạo việc làm, trao cơ hội hòa nhập cho nhiều người yếu thế, góp phần thắp lên niềm tin và nghị lực sống. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời động viên, khích lệ đến các tấm gương điển hình, khẳng định những việc làm tử tế không chỉ làm đẹp cho cuộc đời mỗi cá nhân mà còn góp phần xây dựng xã hội nhân ái, nghĩa tình, lan tỏa giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. |
Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, chị ôm theo ước mơ đứng trên bục giảng. Nhưng ước mơ ấy liên tục bị khước từ. Nhiều lần đi xin việc, hồ sơ của chị bị trả lại chỉ vì đôi chân không lành lặn. Những cái lắc đầu lạnh lùng không làm chị nản chí. Ngược lại, chúng hun đúc trong chị ý chí bền bỉ, thôi thúc chị tìm đường tự lập bằng việc buôn bán nhỏ, vừa để nuôi sống bản thân, vừa để nuôi dưỡng khát vọng cống hiến.
Bước ngoặt đến khi chị được nhận vào dạy tại một trường giáo dục trẻ em khuyết tật. Nơi ấy, ngày ngày chị nhìn thấy những gương mặt trẻ thơ với đôi mắt sáng ngời ước mơ nhưng lại mang trong mình khiếm khuyết. Chị hiểu hơn ai hết nỗi lo lắng của các em khi rời ghế nhà trường đó là cơ hội việc làm ít ỏi, mặc cảm tự ti luôn đeo bám. Chính hình ảnh ấy đã gieo trong chị một ý nghĩ lớn lao là phải tạo ra một chỗ dựa, một mái nhà để người khuyết tật có thể sống, làm việc và tin tưởng vào chính mình.
Từ trăn trở ấy, năm 2015, Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ Trái tim hồng được thành lập. Đó không chỉ là một cơ sở sản xuất, mà còn là điểm tựa tinh thần, là “ngôi nhà hồng” của những mảnh đời khiếm khuyết. Ở đây, họ có việc làm, có thu nhập và trên hết là tìm thấy niềm tin để ngẩng cao đầu. Với chị Nga, “Trái tim hồng” còn mang một thông điệp sâu sắc là người khuyết tật hoàn toàn có thể làm chủ, lao động sáng tạo và cống hiến cho cộng đồng.
Hơn một thập kỷ qua, từ mái nhà ấy, biết bao phận đời đã tìm lại được giá trị và sự tự tin. Những đôi bàn tay từng chỉ quen chịu thiệt thòi nay tạo ra những sản phẩm thủ công tinh xảo; những con người từng mang nặng mặc cảm nay bước ra đời bằng nụ cười kiêu hãnh. Đó chính là thành quả mà chị Đinh Thị Quỳnh Nga đã dành trọn nghị lực, tình thương và khát vọng để kiến tạo; một minh chứng sống động rằng, chỉ cần có ý chí và một “trái tim hồng” biết sẻ chia, con người ta có thể vượt qua tất cả.
Trái tim để yêu thương
Với chị Đinh Thị Quỳnh Nga, hành trình gây dựng Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ Trái tim hồng chưa bao giờ là con đường trải đầy hoa hồng. Khó khăn, thử thách luôn hiện hữu, nhưng điều níu giữ chị cùng các cộng sự đi đến cùng chính là niềm tin. Niềm tin rằng chỉ có lao động nghiêm túc và sản phẩm chất lượng mới giúp họ khẳng định giá trị.
![]() |
| Các sản phẩm của Hợp tác xã Trái tim hồng không chỉ được thị trường đón nhận mà còn nhiều lần góp mặt tại các triển lãm, nhiều sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP tiêu biểu. |
Từ quan niệm đó, “Trái tim hồng” đã dần trở thành một địa chỉ tin cậy với hơn chục mặt hàng thủ công mỹ nghệ đa dạng, từ chiếu gỗ hương, khoác ghế ô tô, đệm lót văn phòng, gối massage, túi xách mỹ nghệ đến vòng tay, dây chuyền… Mỗi sản phẩm đều được chăm chút tỉ mỉ, chứa đựng sự kiên trì và tình yêu lao động, nên ngày càng được thị trường đón nhận.
Điều đặc biệt ở Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ Trái tim hồng là có hơn 80% lao động là người khuyết tật. Mỗi người mang theo một câu chuyện đời khác nhau, có người tập tễnh bước đi, có người tay khoèo, câm điếc; cũng có người thiểu năng trí tuệ hay bị cứng cơ hàm, khó cất nên lời... Thế nhưng trong không gian ấm áp ấy, tất cả đều có cơ hội học nghề, làm việc, được tự mình góp phần tạo nên những sản phẩm mang giá trị và ý nghĩa.
Những đôi bàn tay từng tưởng chỉ quen chịu nhiều thiệt thòi nay lại kiên nhẫn dệt nên những sản phẩm chứa đựng cả giá trị và niềm tin. Thành quả không chỉ dừng lại ở những món đồ thủ công tinh xảo, mà còn là niềm tự hào, một minh chứng sống động rằng người khuyết tật hoàn toàn có thể tự tin, tự lập và làm chủ cuộc đời.
Sau một thời gian gắn bó với Hợp tác xã, nhiều thành viên đã có thu nhập ổn định, được khẳng định vị thế trong gia đình và xã hội; quan trọng hơn cả, họ đã tìm thấy chính bản thân mình.
Với họ, “Trái tim hồng” không chỉ là nơi làm việc, mà thực sự là mái nhà chung nơi chở che, nâng đỡ và sưởi ấm để mỗi ngày trôi qua đều thấm đẫm tình yêu thương và sự sẻ chia.
Trong nhiều năm qua, chị Đinh Thị Quỳnh Nga không ngừng nỗ lực, không chỉ để vượt lên chính mình mà còn để đồng hành, hỗ trợ những người cùng cảnh ngộ. Sự cống hiến thầm lặng ấy đã được ghi nhận bằng nhiều thành tích, trong đó nổi bật là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2020 dành cho những tấm gương sáng vì cộng đồng trong lĩnh vực an sinh xã hội.
Chia sẻ về những thành quả đạt được, chị Nga luôn khiêm nhường cho rằng đó không chỉ là nỗ lực cá nhân mà còn nhờ sự quan tâm, hỗ trợ và động viên của các cấp, ngành, chính quyền địa phương và tập thể nơi chị công tác, sinh hoạt. Chính sự đồng hành ấy đã tiếp thêm cho chị sức mạnh để bền bỉ trên hành trình cống hiến.
![]() |
| Không chỉ vượt lên nghịch cảnh của bản thân, chị Nga còn trở thành một trong những cá nhân tiêu biểu, bền bỉ lan tỏa năng lượng tích cực, truyền niềm tin và khát vọng vươn lên trong cuộc sống đến cộng đồng người khuyết tật. |
Nhìn về tương lai, chị hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành để có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng. Và đặc biệt, chị ấp ủ mong muốn tự ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ 2026. Theo chị, hơn 6 triệu người khuyết tật ở Việt Nam không chỉ cần một tiếng nói đại diện, mà cần những người thực sự thấu hiểu. Mà không ai có thể hiểu rõ người khuyết tật hơn chính họ.
Với khát vọng ấy, chị mong muốn góp phần xây dựng một nghị trường bao trùm, nơi có sự hiện diện của mọi nhóm xã hội, trong đó có người khuyết tật - một cộng đồng chiếm tỷ lệ đáng kể trong dân số. Họ xứng đáng và cần thiết được tham gia với tư cách là người đại diện, người giám sát và người hoạch định chính sách, để tiếng nói của họ thực sự được lắng nghe và lan tỏa.
Trong cuộc đời này, có những con người lặng lẽ gieo vào xã hội những hạt mầm tử tế, để từ đó nảy nở thành cánh đồng yêu thương. Với chị Nga và Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ Trái tim hồng, mỗi sản phẩm không chỉ đơn thuần là hàng hóa trao đổi, mà còn là minh chứng cho một niềm tin bền bỉ rằng khi được trao cơ hội, người khuyết tật hoàn toàn có thể tự đứng vững, cống hiến và khẳng định giá trị của mình.
Giữa bộn bề cuộc sống, hành trình của chị Nga tựa như một ngọn lửa âm thầm nhưng mãnh liệt, soi sáng lối đi cho nhiều phận đời còn chật vật. Ngọn lửa ấy không chỉ sưởi ấm những trái tim đồng cảnh ngộ, mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn đến tất cả mọi người: “Khuyết tật không có nghĩa là bất lực. Chỉ cần có niềm tin và nghị lực, ai cũng có thể làm nên điều kỳ diệu”.
Và có lẽ, chính “trái tim hồng” của chị, trái tim mang theo sự kiên cường, ấm áp và chan chứa yêu thương sẽ còn tiếp tục đập mạnh mẽ, truyền sức sống và gieo hy vọng cho những chặng đường phía trước.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Những gương mặt nghệ sĩ mới mở rộng ảnh hưởng trong năm 2025
Báo Anh: Phú Quốc sẽ trở thành “thiên đường mới” của du khách quốc tế
Công đoàn Báo Lao động Thủ đô: Khẳng định vai trò "cầu nối" hài hòa
Phát hiện kho máy giặt, điều hòa không khí lớn thuộc diện cấm nhập khẩu
Quốc hội ban hành cơ chế chính sách đặc thù thực hiện các dự án quan trọng trên địa bàn Thủ đô
CSGT Hà Nội tăng cường kiểm soát, hơn 1.000 xe tải vi phạm bị xử lý
Phường Tây Hồ: Quyết tâm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường Đặng Thai Mai đúng tiến độ
Tin khác
“Chìa khóa” thúc đẩy các dự án cầu vượt sông Hồng
Tôi yêu Hà Nội 10/12/2025 14:37
Công an Hà Nội: Hàng nghìn ngày lương và nhu yếu phẩm hướng về đồng bào vùng lũ
Tôi yêu Hà Nội 26/11/2025 12:56
Chuyện những nhà giáo tâm huyết
Tôi yêu Hà Nội 26/11/2025 10:17
Xã Ba Vì lan tỏa nghĩa tình và tinh thần đoàn kết của người Việt
Tôi yêu Hà Nội 24/11/2025 16:06
Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ
Tôi yêu Hà Nội 24/11/2025 15:08
Công an Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên
Tôi yêu Hà Nội 24/11/2025 15:04
Công an phường Tây Hồ góp phần lan tỏa "Nghĩa tình đồng bào"
Tôi yêu Hà Nội 23/11/2025 20:47
Phường Thanh Liệt chung tay hướng về đồng bào vùng lũ, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”
Tôi yêu Hà Nội 23/11/2025 19:00
Xã Đại Thanh chung sức ủng hộ đồng bào vùng lũ, lan tỏa tinh thần đoàn kết
Tôi yêu Hà Nội 23/11/2025 19:00
Thành phố Hà Nội hỗ trợ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa, lũ
Tôi yêu Hà Nội 23/11/2025 16:37



