Làng Duyên Yết “hái lá đếm tiền” những ngày giáp Tết
Độc đáo con đường bích họa ở một vùng quê Làng hoa Hồng Thái hối hả chuẩn bị phục vụ thị trường hoa Tết |
Khi đến Duyên Yết (xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên), phóng viên chúng tôi thấy người dân nơi đây trồng cây dong không chỉ mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân trong mỗi dịp Tết đến Xuân về mà còn góp phần gìn giữ hương vị Tết truyền thống của dân tộc.
Vườn lá dong tại Duyên Yết |
Ông Đồng Văn Hội (người dân làng Duyên Yết, xã Hồng Thái) chia sẻ: “Mỗi dịp Tết đến, trên mâm cỗ cúng gia tiên của mỗi gia đình người Việt không thể thiếu vắng những chiếc bánh chưng xanh bọc bằng lá dong. Người dân làng Duyên Yết chúng tôi đang tận hưởng không khí sôi động của những ngày giáp Tết với công việc thu hoạch lá dong. "Hái lá đếm tiền" không chỉ là cách nói ví von về việc kiếm tiền từ bán lá dong mà còn thể hiện niềm tự hào và tình yêu nghề truyền thống của làng tôi.
Lá dong sau khi được hái sẽ được buộc thành bó 100 chiếc để chuẩn bị bán cho các tiểu thương cung cấp đến các vùng lân cận. Lá dong mang lại thu nhập đáng kể cho người dân làng chúng tôi và giúp chúng tôi có một cái Tết đầy đủ và ấm áp hơn”.
Khi Tết đang đến gần, người dân Hồng Thái lại càng bận rộn hơn với công việc của mình. |
Lá dong ở Hồng Thái là loại dong nếp, đặc biệt với bầu lá rộng, tròn, mỏng nhưng dai, màu xanh non bắt mắt. Cuống lá dài, hòa quyện màu sắc hài hòa với thân lá, tạo nên đặc trưng riêng biệt so với các loại dong rừng khác. Sự độc đáo này không chỉ làm tăng giá trị của bánh chưng trong ngày Tết mà còn là niềm tự hào của người dân nơi đây.
Mặc dù thu nhập từ việc trồng lá dong không thể sánh bằng việc trồng hoa, cây cảnh, nhưng người dân làng Duyên Yết vẫn kiên trì với loại cây này. Họ tin rằng, màu xanh của lá dong sẽ mãi mãi gắn liền với hình ảnh Tết cổ truyền của dân tộc, trở thành một phần không thể tách rời của những ngày Xuân thắm đượm sắc xanh hy vọng và ấm áp tình người.
Lá dong ở Hồng Thái là loại dong nếp, đặc biệt với bầu lá rộng, tròn, mỏng nhưng dai, màu xanh non bắt mắt. |
Khi Tết đang đến gần. Người dân Hồng Thái lại càng bận rộn hơn với công việc của mình nhưng trên khuôn mặt họ luôn hiện lên nét hài lòng và tự hào. Lá dong không chỉ là nguồn thu, mà còn là niềm tự hào, là nét đẹp văn hóa, là tình yêu với quê hương đất nước được gìn giữ và lan tỏa qua từng chiếc bánh chưng xanh mỗi dịp Tết đến.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn
Tin khác
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ
Nhịp sống Thủ đô 27/04/2024 16:05
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác
Nhịp sống Thủ đô 27/04/2024 11:08
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID
Nhịp sống Thủ đô 27/04/2024 09:25
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập
Nhịp sống Thủ đô 27/04/2024 07:18
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024
Chỉ đạo - Điều hành 27/04/2024 06:59
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô
Tôi yêu Hà Nội 26/04/2024 21:15
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên
Chỉ đạo - Điều hành 26/04/2024 21:07
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền
Nhịp sống Thủ đô 26/04/2024 21:07
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng
Chỉ đạo - Điều hành 26/04/2024 15:15
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão
Thủ đô 26/04/2024 15:13