Xuân về trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc:

Kỳ 3: Khát vọng ươm mầm nơi đảo xa

Trong số 5 điểm đảo chúng tôi đến thăm, Hòn Chuối là điểm cập cảng mất nhiều thời gian nhất do địa hình khó khăn, hiểm trở, tứ bề toàn vách núi dựng đứng. Không có đường giao thông, đây cũng là điểm duy nhất đoàn phải di chuyển, vận chuyển hàng hóa hoàn toàn sức người. Hành trình chinh phục đỉnh cao 180m so với mực nước biển của chúng tôi khá bất ngờ với điểm dừng chân lưng chừng núi bởi tiếng học bài ê a ngân lên từ Lớp học tình thương Đồn Biên phòng 704.
ky 3 khat vong uom mam noi dao xa Kỳ 2: Kiên cường những đôi “mắt thần” giữ biển
ky 3 khat vong uom mam noi dao xa Kỳ 1: Mang hương Xuân đến với các đảo Tây Nam
ky 3 khat vong uom mam noi dao xa Thăng hoa, vỡ òa cảm xúc với U23 Việt Nam nơi đầu sóng

Vì tôi là người lính

Hòn Chuối thuộc địa bàn Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, cách đất liền 17 hải lý. Đảo vỏn vẹn có diện tích 1,4km2, nằm ở độ cao 176m so với mực nước biển, có 54 hộ với khoảng 177 nhân khẩu, hầu hết là hộ nghèo và cận nghèo sống bằng nghề đi biển. Đứng lớp học tình thương ra đời trên đảo 20 năm nay là thầy giáo mang quân hàm màu xanh - Thượng úy Trần Bình Phục, Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Hòn Chuối.

ky 3 khat vong uom mam noi dao xa
Thượng úy Trần Bình Phục nắn nót những nét chữ đầu tiên cho học trò trên đảo Hòn Chuối

“Ban đầu nhận nhiệm vụ ở đây, tôi cũng không nghĩ sẽ đi dạy cho mấy em. Ngày đầu ra, bắt gặp những đứa trẻ mặt mày lem luốc, không biết chữ, cuộc sống của gia đình chúng quá vất vả, lo ăn từng ngày. Thấy các em như thế, tôi đã đề xuất với Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cho dạy thử 1 tháng, rồi cái duyên dạy thử “dính” luôn cho đến bây giờ”, Thượng úy Trần Bình Phục - chủ nhiệm lớp học tình thương cho biết về những ngày đầu mở lớp.

Không thể chấp nhận nhìn những đứa trẻ với tương lai mờ mịt như vậy, Thượng úy Trần Bình Phục quyết tâm xin với Chỉ huy Đồn Biên phòng chính thức mở lớp dạy chữ cho những đứa trẻ ở đây. Nhưng thầy Phục cũng không thể lường hết những khó khăn ngày đầu mở lớp, khi tất cả đều bắt đầu từ con số 0, đặc biệt bà con nơi đây không mặn mà với việc cho con em họ đến lớp. Cũng dễ hiểu thôi - khi gạo còn chưa có đủ ăn, thì đi học là cái gì đó lạ lắm. Lũ trẻ cũng không biết việc đi học là như thế nào. Vậy là, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong Đồn Biên phòng phải đi đến từng nhà vận động, thậm chí cõng trẻ lên lớp. Nhưng vận động được học trò rồi thì lớp học không có, bàn ghế cũng không. Ngày đầu, học sinh chỉ đứng nghe thầy giảng.

“Mình thấy các em quá khổ, trong mỗi người ai cũng có lòng trắc ẩn. Hơn nữa, mình là người lính, muốn làm cái gì đó cho tương lai của các em. Đói ăn, đói mặc đều có thể giải quyết được, nhưng đói chữ, đói tri thức thì không thể được. Chỉ có học mới thay đổi được cuộc đời mỗi con người. Từ suy nghĩ đó, tôi quyết tâm hành động”, Thượng úy Trần Bình Phục trải lòng.

ky 3 khat vong uom mam noi dao xa
22 học sinh chia làm 3 nhóm lớp, quay về 3 hướng bảng khác nhau

Được Chỉ huy Đồn Biên phòng tạo điều kiện, thầy Phục lên lớp đều đặn, thường xuyên vào các buổi sáng, từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Từ lớp học xóa mù chữ ban đầu, được sự ủng hộ của lãnh đạo Đồn Biên phòng, sự quyết tâm và quyết liệt trong việc không để trẻ em nào đến tuổi đi học mà không biết chữ, lớp học tình thương đã thu hút 100% trẻ em trong độ tuổi đi học đến lớp. Đặc biệt, thông qua truyền thông, nhiều doanh nghiệp, đơn vị trong đất liền biết đến lớp học đã gửi tài trợ đồ dùng học tập, sách vở, quần áo nên lớp học ngày càng thu hút đông con em trên đảo theo học.

Nhận xét về đồng đội của mình, Thiếu tá Nguyễn Đức Thông – Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Chuối cho biết: Do nhiệm vụ, một buổi lên lớp, buổi còn lại thầy Phục lại trở lại với nhiệm vụ chính của mình là Đội trưởng Đội vận động quần chúng. Nhưng thầy Phục rất tận tâm, tâm huyết với lũ trẻ, nhiều hôm không ngại khó, xuống dưới ghềnh để cõng trò lên lớp học.

Đến nay, lớp học tình thương rộng chừng hơn 20m2 do thầy Phục làm chủ nhiệm có 22 học sinh thuộc 3 nhóm lớp (từ lớp 1 đến lớp 8) theo học. Theo thầy Phục, để duy trì được lớp học là một cố gắng lớn, trong điều kiện chương trình giáo dục mỗi ngày có nhiều cải tiến, nâng cao. Thầy kể: Tôi dự định chỉ định dạy các em hết chương trình tiểu học thôi, nhưng đến nay có em đã học đến trình độ lớp 8 rồi. Để dạy được các em với khoảng 10 môn học cũng là hơi đuối, nhưng cả thầy và trò cùng phải cố gắng. Cũng may là điều kiện thời gian ngoài này không hạn chế, thầy trò chúng tôi học quanh năm chứ không có 3 tháng hè như trong đất liền nên tôi sẽ cố gắng bù lại kiến thức cho các em.

ky 3 khat vong uom mam noi dao xa
Lớp học tình thương Đồn Biên phòng 704 do thầy Trần Bình Phục chủ nhiệm nằm trên lưng chừng đảo Hòn Chuối

Nói về người chiến sĩ - người thầy đã mang cái chữ và tri thức đến cho con em trên đảo, bà Ngô Thị Huệ ở khóm 1, đảo Hòn Chuối bảo: “Không có ai như ông thầy Phục này, đi vô bờ xin quần áo, xin sổ sách cho lũ trẻ. Mà lũ trẻ đi học ở ngoài này là không tốn đồng bạc nào, thậm chí còn cho tiền học sinh đem về ấy chứ”. Còn đối với chị Nguyễn Thị Thủy, người phụ nữ không biết chữ thì việc 2 đứa con chị được thầy Phục dạy chữ, dạy làm người là hạnh phúc quá lớn lao. Nhắc đến thầy Phục, chị rưng rưng nói đi nói lại: “Tôi ơn thầy nhiều lắm, hai đứa trẻ biết chữ là tôi ơn thầy nhiều lắm”.

Khát vọng chắp cánh ước mơ

Với quyết tâm xóa nhòa khoảng cách về tri thức giữa đảo và đất liền, thầy Phục đã cố gắng tự học, cập nhật kiến thức và giáo án mới nhất để dạy cho con em trên đảo, để sau này, nếu gia đình di chuyển vào bờ, các em có thể theo kịp các bạn trong đất liền. Hàng năm, thầy Phục chủ động liên kết với Trường Tiểu học thị trấn Sông Đốc tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực và làm học bạ cho các em, vì thế, khi vào đất liền, học trò trên đảo Hòn Chuối có thể xin học các cấp học kế tiếp bình thường.

ky 3 khat vong uom mam noi dao xa
Trần Gia Kiệt (15 tuổi, sau những giờ lên lớp tích cực giúp bố mẹ chuyển hàng. Anh Trần Hoàng Giang - bố Kiệt chỉ mong con được đi học, sau này sẽ có cuộc sống khá hơn mình

Gia đình anh Trần Hoàng Giang (40 tuổi) ra đảo Hòn Chuối từ cuối năm 2008. Đến nay, ba cậu con trai của anh là Trần Gia Kiệt (15 tuổi), Trần Gia Hào (13 tuổi) và Trần Hào Nam (6 tuổi) đều đang theo học lớp 4, lớp 3 và lớp 1 của thầy Trần Bình Phục. Anh bảo, may nhờ có lớp học mà lũ trẻ được học hành, có kiến thức, được chỉ bảo đến nơi, đến chốn. Hy vọng sau này chúng sẽ có cuộc sống khá hơn cuộc sống mưu sinh vất vả bà bố mẹ chúng đang làm.

Mang theo kỳ vọng đó của phụ huynh, Thượng úy Trần Bình Phục chia sẻ: Giờ người dân trên đảo đã nhận thức được rằng, chỉ có học mới thay đổi được cuộc đời chứ không thể làm thuê, làm mướn, mưu sinh chênh vênh mãi như cuộc đời của họ nên họ cũng đồng lòng, quyết tâm cho con đến lớp. Tôi cũng sẽ cố gắng đem tri thức đến cho các em, cố gắng tốt nhất có thể vì biết đâu mai đây gia đình các em khấm khá hơn, các em vào đất liền học, sẽ có cơ hội học tiếp để vươn lên.

Với sự quyết tâm đó, thầy Phục và các cán bộ, chiến sĩ đóng quân trên đảo Hòn Chuối đã thay đổi được nhận thức của người dân nơi đây. Nhiều năm qua, từ lớp học tình thương nhỏ này, đã có hơn 20 học sinh được chuyển tiếp vào đất liền để học lên bậc học cao hơn. Thầy Phục tự hào kể: Học trò của tôi giờ đã có đứa học cấp 3 rồi, mình tự hào vì đã góp một phần nhỏ bé mở ra cho các em cánh cửa tương lai. Trước đó, tương lai của các em là một màu xám xịt, giờ tôi đã chắp cánh ước mơ, tô thêm cho cuộc sống các em nhiều màu sắc hơn, giúp các em biết sống tích cực hơn, để sau này các em sẽ trở thành người có ích cho xã hội.

ky 3 khat vong uom mam noi dao xa
Từ ngày có lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối, người dân nơi đây có dịp nâng cao văn hóa, tri thức

Tết này, Thượng úy Trần Bình Phục cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ quê ở Cà Mau tiếp tục “cắm chốt” ăn Tết trên đảo, nhường cho anh em quê ở ngoài Bắc về quê đón Tết cùng gia đình. Anh tâm sự: Chúng tôi sẽ đón Tết ở đây, sau Tết sẽ về thăm gia đình. Ai cũng nhớ, cũng mong muốn sum vầy cùng gia đình trong thời khắc Xuân mới, nhưng với người lính, nhiệm vụ luôn được đặt lên hàng đầu, bám đảo, bám biển, chắc tay súng bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Nói về ước muốn đầu Xuân mới, Thượng úy Trần Bình Phục chỉ gửi gắm ước nguyện rằng những học sinh nhỏ bé của mình, bằng sự nỗ lực của bản thân sẽ tự vươn lên để thực hiện ước mơ với con chữ, học cao hơn, tiến xa hơn, sau này sẽ chung sức cùng các anh bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

ky 3 khat vong uom mam noi dao xa
Bằng những hành động thiết thực của mình, các anh đã thắp lên ngọn lửa niềm tin, chắp cánh ước mơ cho học trò nghèo nơi đảo tiền tiêu

Chia tay người thầy giáo mang quân hàm màu xanh, chia tay các cán bộ, chiến sĩ đang cắm chốt trên điểm đảo tiền tiêu Hòn Chuối, chúng tôi có dịp hiểu và thêm tự hào về các anh- những người lính cụ Hồ. Bằng những hành động thiết thực của mình, các anh đã thắp lên ngọn lửa niềm tin, chắp cánh ước mơ, ấm thêm tình quân - dân nơi đảo xa, góp phần xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Kỳ cuối: Tự hào những người con Thủ đô cắm chốt tiền tiêu

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ LĐTBXH yêu cầu nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nổ lò hơi

Bộ LĐTBXH yêu cầu nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nổ lò hơi

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) yêu cầu Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai phối hợp với các cơ quan có liên quan nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nổ lò hơi để phòng ngừa tai nạn tái diễn.
Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 giao thông Hà Nội thông thoáng

Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 giao thông Hà Nội thông thoáng

(LĐTĐ) Chiều 1/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều người dân từ các địa phương trở về Hà Nội học tập, lao động. Theo ghi nhận của phóng viên vào cuối giờ chiều cùng ngày, mật độ giao thông tại các cửa ngõ ra - vào Hà Nội có đông hơn so với những ngày thường, tuy nhiên vẫn đảm bảo, thông thoáng.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện số 42/CĐ-TTg chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong.
Chăm sóc sức khoẻ cho nữ đoàn viên, người lao động

Chăm sóc sức khoẻ cho nữ đoàn viên, người lao động

Chào mừng Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo, đảm bảo quyền lợi và phúc lợi tốt hơn cho lao động nữ, giúp họ yên tâm lao động sản xuất, gắn bó và cống hiến cho sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Quận Thanh Xuân: Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Thanh Xuân: Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân đề nghị các Công đoàn cơ sở tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời đoàn viên, người lao động có các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và bảo đảm An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Ba Vì: Đưa bản dân tộc Dao thành điểm du lịch cộng đồng

Ba Vì: Đưa bản dân tộc Dao thành điểm du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Theo Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng, trong bức tranh du lịch của huyện Ba Vì, bên cạnh các khu điểm du lịch đã hoạt động lâu năm như Ao Vua, Khoang Xanh, Thiên Sơn - Suối Ngà, Tản Đà resort… thì bản Miền (thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì) là điểm du lịch cộng đồng đầu tiên của Hà Nội gắn với dân tộc thiểu số.
Đồng bộ các giải pháp để Tháng Công nhân đi vào chiều sâu

Đồng bộ các giải pháp để Tháng Công nhân đi vào chiều sâu

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động cả nước nói chung và thị xã Sơn Tây nói riêng với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực tri ân, hướng về người lao động. Các cấp Công đoàn thị xã cũng đã phối hợp với chính quyền đồng cấp, đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động, qua đó khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp của đội ngũ công nhân lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tin khác

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện số 42/CĐ-TTg chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong.
Giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng/lần

Giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng/lần

(LĐTĐ) Giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng/lần; Tiêu chuẩn mới về chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhà nước; Điều kiện thành lập cụm công nghiệp; Vi phạm quy định về khai thác thủy sản trong khu vực cấm bị phạt tới 90 triệu đồng… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024.
Nghệ An: Huy động gần 500 người xuyên đêm chữa cháy rừng

Nghệ An: Huy động gần 500 người xuyên đêm chữa cháy rừng

(LĐTĐ) Vụ cháy rừng tại xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An diễn ra vào ngày 30/4 và đến khoảng 5h sáng ngày 1/5 đã cơ bản được khống chế.
Kết quả lấy ý kiến cử tri 6 xã sáp nhập ở Hưng Nguyên đạt trên 83.1%

Kết quả lấy ý kiến cử tri 6 xã sáp nhập ở Hưng Nguyên đạt trên 83.1%

(LĐTĐ) Theo báo cáo, kết quả lấy ý kiến cử tri Đề án sắp xếp đơn vị hành chính tại 6 xã thuộc diện sáp nhập ở huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) đạt từ 83,11% đến 99,36%.
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh đêm 30/4

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh đêm 30/4

(LĐTĐ) Đúng 21h ngày 30/4, bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) trong mát đã được tô điểm bằng màn trình diễn pháo hoa rực rỡ, chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).
Thanh Hoá – Nghệ An – Hà Tĩnh chịu đợt nắng nóng kỷ lục trong 60 năm qua

Thanh Hoá – Nghệ An – Hà Tĩnh chịu đợt nắng nóng kỷ lục trong 60 năm qua

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, từ ngày 26/4-30/4/2024, nhiệt độ tại các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh cao kỷ lục trong 60 năm qua.
Thủ tướng kiểm tra, đốc thúc một số dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam

Thủ tướng kiểm tra, đốc thúc một số dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam

(LĐTĐ) Ngày 29/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đi kiểm tra hiện trường, động viên cán bộ, công nhân đang làm việc trên công trường, đốc thúc một số dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025, đi qua địa bàn các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên và cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.
Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Trong hai ngày đầu dịp nghĩ lễ 30/4-1/5, rất đông người dân từ khắp mọi miền đất nước và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - về với quê nội, quê ngoại của Bác.
Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Ngày 27 và 28/4, lượng khách đi đến tại sân bay Tân Sơn Nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao nhưng diễn ra ổn định.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động