Kỳ 1: Mang hương Xuân đến với các đảo Tây Nam
| Tết đến sớm với quân dân đảo Thổ Chu | |
| Thăng hoa, vỡ òa cảm xúc với U23 Việt Nam nơi đầu sóng | |
| Thăm, chúc Tết quân dân vùng biển đảo Tây Nam |
Con tàu nối những bờ vui
Con tàu 632 (Vùng 5 Hải quân) hôm nay có một nhiệm vụ đặc biệt - đưa đoàn đại biểu là lãnh đạo 9 tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam và phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đi thăm, chúc Tết quân dân các đảo. Bình thường tàu chỉ “biên chế” khoảng 30 người nhưng hôm nay đoàn công tác lên tới 130 người, điều kiện nơi ăn, ở, đi lại trên tàu chật, hẹp nên tàu phải tận dụng, căng bạt che phủ toàn bộ boong tàu làm nơi ăn nghỉ cho đoàn. Trải chiếu, mắc võng... nơi nào trên tàu có thể... ngả lưng đều được tận dụng để làm nơi sinh hoạt cho đoàn công tác.
![]() |
| Đại tá Nguyễn Đăng Tiến - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân thắp hương trên bàn thờ ngày xuân tại Trạm Rada 595 đảo Hòn Khoai |
Tuy điều kiện ăn nghỉ và sinh hoạt không được tiện nghi, nhưng không ai trong đoàn công tác chúng tôi cảm thấy phiền lòng, ai cũng háo hức chờ đón chuyến đi, ai cũng mong muốn mang chút tình quê, hương xuân đất liền đến với các cán bộ, chiến sĩ đang cắm chốt nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc - nơi còn gian khó và vất vả hơn chúng tôi bội phần.
Bình minh dần ló rạng, rồi nắng tưng bừng lấp lánh trên những cánh sóng, nắng nhảy nhót trên con tàu cá của ngư dân vươn khơi... Mang theo tâm trạng háo hức lần đầu vượt sóng đến với quân dân đóng quân trên đảo tiền tiêu cực Tây Nam, ông Trần Văn Hiện- Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn công tác tỉnh Cà Mau cho biết: Năm nào, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các sở ngành của Cà Mau cũng cử đoàn công tác cùng với Hải quân vùng 5 và các tỉnh Nam Bộ đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ nhân dân các đảo các đảo Tây Nam của Tổ quốc.
Ông bảo quà Tết cũng chẳng có gì giá trị đâu, nhưng tấm lòng quý mến, yêu thương với quân dân vùng hải đảo thì nặng tình lắm, đất liền và đảo có thể xa cách về mặt địa lý nhưng tình cảm, tâm tư giữa hai nơi thì không hề xa mà rất, rất gần. “Chút quà nhỏ gửi gắm nhân dịp Tết đến, Xuân về, chúng tôi chỉ mong các đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng chung tay gìn giữ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau nhắn gửi.
![]() |
| Ông Trần Văn Hiện- Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn công tác tỉnh Cà Mau tặng quà Tết tới các đơn vị đóng quân trên đảo Phú Quốc |
Ông Hiện cũng cho biết, hàng năm, ngoài đoàn công tác đi cùng với Vùng 5 Hải quân, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh cũng tổ chức 2 chuyến tàu đi thăm, chúc Tết quân dân 2 đảo (Hòn Khoai và Hòn Chuối thuộc tỉnh Cà Mau) mang theo nhu yếu phẩm và đoàn văn công để tổ chức hoạt động văn hóa - văn nghệ, vui Xuân, đón Tết cho quân dân trên đảo.
Còn với Đại tá Nguyễn Đăng Tiến - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Trưởng đoàn công tác trong hành trình lần này, vùng biển, vùng trời này đã trở nên rất đỗi quen thuộc. Là người Quảng Trị, mới vào công tác trong Vùng 5 Hải quân chưa lâu, nhưng ông “nằm lòng” lịch sử về vùng biển này. Giữa biển khơi, giọng người lính trầm mặc, rưng rưng, nhắc nhớ rằng, trong lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, biển đảo là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, không thể tách rời. Bằng công sức, mồ hôi, trí tuệ và cả tính mạng của mình, cha ông ta đã xác lập, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển.
Ông kể, ngay sau ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng, để quản lý, bảo vệ một vùng biển rộng lớn từ Bắc về Nam, cùng với các đơn vị khác trong Quân chủng hải quân, Vùng 5 đã nhanh chóng xây dựng, củng cố và phát triển lực lượng. Trong các năm 1977, 1978, các lực lượng của vùng đã chiến đấu 53 trận ở khu vực Hòn Đốc, Hà Tiên, giải phóng quần đảo Thổ Chu. Các lực lượng của vùng cũng đã cùng các lực lượng trong và ngoài Quân chủng hải quân tham gia chiến dịch Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia...
![]() |
| Đảo Hòn Đốc - điểm đến đầu tiên trong hành trình mang hương Xuân đến với các đảo Tây Nam |
Câu chuyện của ông về những chiến công xưa, về sự hy sinh thầm lặng của những người lính trong việc xác lập, gìn giữ chủ quyền vùng biển Tây Nam khiến hành trình đến với các đảo: Hòn Đốc - Nam Du - Hòn Chuối - Hòn Khoai - Thổ Chu của chúng tôi trở nên có ý nghĩa hơn. Chúng tôi càng cảm thấy vinh dự và tự hào hơn khi được đại diện cho hậu phương mang hơi ấm từ đất liền, sắc xuân từ các vùng miền đến với những người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Đại tá Tiến cho biết, năm nào cũng vậy, nhằm kịp thời động viện cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các vùng biển đảo của Tổ quốc nói chung và vùng biển đảo phía Tây Nam nói riêng, khắc phục mọi khó khăn, yên tâm công tác gắn bó với biển đảo, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, Vùng 5 Hải quân đều tổ chức các chuyến tàu đưa đoàn đại biểu các tỉnh đi thăm, chúc Tết quân dân các đảo.
“Chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc, bằng những tình cảm tốt đẹp và sâu nặng, đại biểu các tỉnh, thành phố đã mang đến cho chúng tôi hơi ấm của đất liền, của hậu phương. Đây là sự cổ vũ, động viên rất lớn, tiếp thêm cho chúng tôi sức mạnh, để chúng tôi vượt qua những khó khăn, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, Đại tá Nguyễn Đăng Tiến khẳng định.
Xuân đã về trên đảo tiền tiêu
Sau gần 4,5 giờ, vượt qua chặng đường dài hơn 35 hải lý, cả đoàn công tác chúng tôi mừng rỡ khi thấy đảo Hòn Đốc thấp thoáng xa xa. Đảo Hòn Đốc hay còn gọi là Hòn Tre, nằm trong quần đảo Hải Tặc, thuộc xã Tiên Hải, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Cái tên quần đảo Hải Tặc khiến tôi khá tò mò, nhưng đáp lại băn khoăn của tôi, một người dân địa phương cho biết, dân ở đây chưa nhìn thấy cướp biển lần nào, trái lại, cuộc sống và sinh hoạt nơi đây rất đỗi yên bình, chưa từng xảy ra một vụ trộm cắp nào.
![]() |
| Đại úy Lê Văn Hiện - Trạm trưởng Trạm Rada 625 cho biết, đã đảm bảo không khí Tết đủ hương sắc 3 miền Bắc - Trung - Nam cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo |
Còn ông Phan Hồng Phúc - Chủ tịch UBND xã Tiên Hải vui mừng cho biết: Đây là đảo lớn nhất và cũng là trung tâm văn hóa chính trị xã hội, tổ chức hành chính với 2 ấp, 10 tổ nhân dân tự quản, dân số có 485 hộ, 1.944 nhân khẩu, sống bằng nghề đi biển và buôn bán nhỏ. Tết Mậu Tuất này, niềm vui nhân lên với quân dân trên đảo bởi Hòn Đốc vừa được chính thức công nhận là đảo du lịch, như thế từ năm nay, sẽ có thêm nhiều khách du lịch, không chỉ trong nước mà còn cả khách du lịch quốc tế đến với Tiên Hải.
Tàu cập bờ, từ bến cảng, đoàn chúng tôi phải leo bộ hơn 3km đường đồi núi mới lên tới điểm đóng quân của cán bộ, chiến sĩ Trạm Rada 625 (thuộc Tiểu đoàn 551, Vùng 5 Hải quân). Đóng quân trên đồi cao, cách mặt nước biển 81 mét, việc đi lại của cán bộ, chiến sĩ nơi đây gặp không ít khó khăn, mùa khô thiếu nước, mùa mưa bão con đường xuống núi càng trở nên trơn trượt và nguy hiểm... Khó khăn, thiếu thốn, nhưng trong ánh mắt của những người lính của trạm Rada vẫn luôn ánh lên niềm lạc quan, không khí chuẩn bị vui Xuân, đón Tết đã sẵn sàng.
Đón chúng tôi, Đại úy Lê Văn Hiện - Trạm trưởng Trạm Rada 625 cho biết, bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều đồng lòng chuẩn bị vui đón Tết, đảm bảo không khí Tết đủ hương sắc 3 miền Bắc - Trung - Nam. Đơn vị cũng phối hợp với các đơn vị bạn tổ chức văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hái hoa dân chủ...
![]() |
| Con tàu 632 (Hải quân Vùng 5) đã giúp nối liền những bờ vui giữa hậu phương với những người lính đang ngày đêm bám trụ gìn giữ đảo tiền tiêu của Tổ quốc |
“Vui đón Tết nhưng cán bộ, chiến sĩ trên đảo không quên nhiệm vụ, chúng tôi luôn đặt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu lên hàng đầu. Cán bộ, chiến sĩ của Trạm Rada 625 và các lực lượng đóng quân trên địa bàn luôn nắm chắc tay súng, phối hợp hiệp đồng đảm bảo an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc địa bàn được giao; nắm chắc tình hình trên không, trên biển trong phạm vi quan sát, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa trong khu vực đơn vị được phân công”, Đại úy Lê Văn Hiện khẳng định.
Còn với Đại úy chuyên nghiệp Đinh Quý Toản, trong gần 20 năm đóng quân tại các đảo tiền tiêu của Tổ quốc, năm nay là năm thứ 18 anh “cắm chốt” ở Hòn Đốc. Đã quen với việc xa nhà, xa Tết quê, sẵn sàng nhận nhiệm vụ nơi đảo xa để gìn giữ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc, nhưng khi nhắc đến vùng quê Thanh Liêm, Hà Nam - nơi có bố mẹ và người thân - anh chỉ có 1 ước nguyện “Ở nơi xa, tôi luôn mong bố mẹ được mạnh khỏe, mọi người thân trong gia đình đón Tết vui vẻ”.
Xuân đã về trên quê hương Việt Nam và vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Xuân này, không chỉ có Đại úy Đinh Quốc Toản, mà còn rất nhiều cán bộ, chiến sĩ - vì nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc giao phó - không thể về quê đón Tết sum họp cùng gia đình. Họ - những người lính hải quân kiên cường đang bám trụ tại các trạm rada, được ví như những đôi “mắt thần” giữ biển, đang ngày đêm hy sinh thầm lặng hạnh phúc riêng tư, kiên trì bám biển, bám đảo tham gia vào hành trình giữ gìn sự bình yên cho biển đảo quê hương.
Kỳ 2: Kiên cường những đôi “mắt thần” giữ biển
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo
Tin mới 27/02/2026 14:40
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường
Tin mới 22/02/2026 21:05
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết
Tin mới 22/02/2026 20:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân
Tin mới 22/02/2026 20:05
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội
Tin mới 22/02/2026 15:14
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô
Tin mới 18/02/2026 08:55
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết
Tin mới 17/02/2026 17:56
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội
Tin mới 16/02/2026 23:15
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026
Tin mới 15/02/2026 16:35
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô
Tin mới 15/02/2026 07:21




