Em hãy yêu trọn vẹn với tình yêu của em
| Để em kể anh nghe về những người đàn bà cũ | |
| Trái tim anh có luyến tiếc không? |
Buổi tối trước khi đi ngủ, em thường xem một vài bộ phim lãng mạn, điều ấy đôi lúc thật tốt cho tâm hồn. Những dòng tin em lướt trên facebook, “người ta” chia sẻ thật nhiều khoảnh khắc lãng mạn. Chuyện một người đàn ông bay nhiều ngàn cây số, bỏ hết những bộn bề công việc, chỉ để tổ chức sinh nhật cho cô gái mà mình yêu.
Tình yêu “người ta” là thế, có hoa, có nến và nhẫn kim cương. Tình yêu “người ta” có sự điên rồ đáng để thèm khát em nhìn thấy được. Nhưng chúng ta đâu biết đằng sau đó là gì?
![]() |
| Ảnh minh họa: Gia Huy |
Tôi thấy trên mạng nhiều người share tin tức về một cô gái H' mông bán đồ lưu niệm tại Lào Cai lấy “được” người chồng là doanh nhân Bỉ. Vài người trầm trồ cho rằng đó là một câu chuyện cổ tích.
Cũng có người chú ý tới những điều nằm ngoài khía cạnh “cổ tích” của câu chuyện. Rằng người doanh nhân Bỉ đó khi gặp được cô gái đã rất ấn tượng trước phong thái tự tin hoạt bát của cô, chàng đã tự nhủ trong lòng rằng sẽ đợi tới khi cô gái lớn, mình sẽ đến và hỏi cưới.
Tình yêu tuyệt vời là khi những gì bạn biểu hiện làm con người đối diện ngây ngất. Người ấy sẵn sàng chở che, nâng niu bạn cũng bởi ngưỡng mộ điều gì đó của bạn. Tình yêu lâu dài là bởi con người ta vì được gặp gỡ, vì đã cảm mến mà nghĩ lo cho nhau.
Chuyện cổ tích thường được tạo nên bởi rất nhiều sự ngưỡng mộ, phù hợp và nhiều khi là rất nhiều hi sinh. Không hi sinh vì nhau, may mắn và hạnh phúc đó liệu kéo dài được mấy ngày?
Có một câu chuyện đẹp đang chờ em viết. Là những hi vọng đến bên cuộc sống, nhẹ và xanh như từng hạt phượng bay.
Mình trầm trồ làm gì những điều thuộc về người khác. Ai biết đoạn đường phía sau của sự may mắn sẽ là gì? Ai thấu hết khi được nhận ngọt bùi, con người ta đã cho đi bao nhiêu, đã nếm trải đắng cay như thế nào.
Tình yêu không phải là trò chơi của sự hưởng thụ. Đam mê ấy có được là vì mình đã thích nhau. Hạnh phúc trọn vẹn được là khi ta bỏ công vào con người đó bằng tất cả lòng chung thủy. Vậy nên, mình cần gì hạnh phúc giống “người ta”.
Em hãy yêu trọn vẹn với tình yêu của em. Tất cả những khó khăn ngang trái của hôm nay đều là những điều dĩ nhiên phải có. Khát vọng ngày đầu, xin em hãy giữ thật lâu như ngọn lửa thiêng dẫn tình yêu đó vượt quá những hố sâu tăm tối.
Mỗi chúng ta đến bên đời đều để viết cho mình một ý nghĩa riêng, một câu chuyện riêng. Bất kể hôm qua khổ đau bao nhiêu, bất kể hôm nay gian khó thế nào, người đi tới cùng và vượt qua được chắc chắn sẽ là người hạnh phúc.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn
Tin khác
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San
Cộng đồng 21/12/2025 21:20
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Cộng đồng 21/12/2025 16:19
Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
Cộng đồng 20/12/2025 22:31
