Chương Mỹ: Cán bộ xã “3 cùng” với người dân vùng ngập lụt sơ tán tập trung

(LĐTĐ) Khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 và lũ rừng ngang, đến ngày 19/9, huyện Chương Mỹ đã sơ tán hơn 2.100 hộ dân, với trên 8.800 nhân khẩu đến nơi an toàn. Việc di dời người dân bị ngập lũ đến nơi an toàn và chăm sóc họ chu đáo được các cấp chính quyền huyện Chương Mỹ quan tâm, triển khai hiệu quả.
Cán bộ Công an xã lấy thân mình ngăn chặn nguy cơ vỡ đê LĐLĐ huyện Chương Mỹ trao quà cho trẻ em nghèo vượt khó nhân dịp Tết Trung thu 26 trường học ở Hà Nội chưa thể đón học sinh trở lại học trực tiếp

Sát cánh khắc phục khó khăn cùng người dân vùng lũ

Toàn huyện Chương Mỹ hiện có 2 xã Nam Phương Tiến và Mỹ Lương có điểm sơ tán tập trung. Theo đó, các trường hợp là mẹ, vợ liệt sĩ, gia đình chính sách được bố trí đến những gia đình có điều kiện, hoặc người thân ở những nơi không ngập để được chăm sóc chu đáo.

Các điểm sơ tán tập trung (tại xã Mỹ Lương và Nam Phương Tiến) đều được bố trí ở trường học, nhà văn hóa gần với Ủy ban nhân dân các xã. Lãnh đạo xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, cán bộ xã “3 cùng” 24/24h sát cánh tại chỗ với bà con.

Chương Mỹ: Cán bộ xã “3 cùng” với người dân vùng ngập lụt sơ tán tập trung
Ông Lê Viết Tăng thường trực hỗ trợ, cấp phát quà cứu trợ cho người dân.

Là vùng trũng, sát 2 con sông, với hệ thống đê được xây dựng đã rất lâu, thường xuyên bị ngập lụt nên cán bộ và người dân xã Nam Phương Tiến đã quen với việc báo động mỗi khi mưa lớn, lũ lên.

Trung tá Trần Hữu Thạo - Trưởng Công an xã Nam Phương Tiến cho biết: Nhân Lý là khu vực trũng nhất Nam Phương Tiến, nên chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đợt ngập kéo dài vừa qua. Vào giai đoạn cao điểm, nhiều chỗ nước dâng tới gần mái nhà. Con đường bê tông chạy dọc thôn cũng chìm sâu trong gần 2m nước. Công an xã cùng 30 thành viên lực lượng Bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã đến từng nhà dân vận động, hỗ trợ người dân di dời khỏi nơi ngập nặng, tới các điểm tạm cư an toàn.

“Hiện các nơi ngập sâu ở Nam Phương Tiến, mọi người dân đều đã được đưa đi tạm cư ở nơi an toàn. Mỗi khu vực chỉ có 1, 2 thanh niên là nòng cốt lực lượng Bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở bám trụ để cùng Công an xã tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn tài sản của nhân dân. Nói thế là để thấy, những kịch bản ứng phó, mỗi phần việc đều được phân công cụ thể, nước lên là chính quyền phải nhanh chóng nhất đưa người dân đến nơi an toàn. 7 đồng chí công an xã Nam Phương Tiến chúng tôi trực 100% từ khi nước lên đến hôm nay đã 11 ngày. Nhìn bà con an toàn mới yên tâm được” - Trung tá Trần Hữu Thạo nói.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nam Phương Tiến Nguyễn Quang Thấn cho biết: Thực hiện công tác cứu trợ, đảm bảo đời sống người dân vùng ngập lụt của xã, Mặt trận Tổ quốc xã đã phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể xã trực 24/24 để tiếp nhận quà cứu trợ và thực hiện công tác chăm sóc y tế, hậu cần không để người dân nào thiếu đồ ăn, nước uống.

Hay trường hợp, Bí thư Chi bộ thôn Lê Viết Tăng, nhiều ngày nay đã không ngại nắng mưa, ngày đêm cùng chính quyền thôn hỗ trợ người dân đi sơ tán, vận chuyển người và tài sản, cấp phát lương thực, thực phẩm, thuốc y tế... cho người dân trong thôn, đảm bảo công khai, công bằng, đúng đối tượng, để “Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Chương Mỹ: Cán bộ xã “3 cùng” với người dân vùng ngập lụt sơ tán tập trung
Người dân được chăm sóc tận tình, chu đáo, đảm bảo sức khỏe tại điểm sơ tán tập trung.

Còn anh Nguyễn Văn Tuyền, cán bộ xã Mỹ Lương nhiều ngày nay đã cùng mọi người thuộc lực lượng tại chỗ và đông đảo nhân dân trong xã căng mình đắp 2,4km đê chống tràn, khắc phục thành công sự cố đùn mạch sủi ở đoạn đê Gò Khoăm trên địa bàn...

Mong lũ rút để được về nhà

Rời xa nhà đến khu sơ tán tập trung, người dân vùng ngập lụt của huyện Chương Mỹ được chăm sóc tận tình, chu đáo, chỉ mong lũ rút để được về nhà khi đã hơn 10 ngày đi sơ tán.

Tại điểm sơ tán tập trung tránh lụt cho hơn 132 người dân xã Mỹ Lương đặt ở trường Trung học cơ sở Mỹ Lương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mỹ Lương, Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng nhiều cán bộ thường xuyên ở lại trực với bà con.

“Chúng tôi bố trí 1 trạm y tế ngay trong trường để phục vụ bà con. Từng bữa cơm phục vụ nhân dân tạm cư tránh lụt cũng phải được kiểm tra kỹ càng. Người dân cần gì là phải có mặt ngay. Chúng tôi cũng ứng trực ở đây đêm ngày để đón các đoàn thiện nguyện. Hàng tới, bốc dỡ thật nhanh, xác nhận rồi phải chuyển ngay”, ông Nguyễn Minh Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mỹ Lương cho biết.

Chương Mỹ: Cán bộ xã “3 cùng” với người dân vùng ngập lụt sơ tán tập trung
Cán bộ trẻ Nguyễn Văn Tuyền giúp học sinh đi sơ tán học bài.

Người dân sơ tán tập trung tránh lụt ở Trường Trung học cơ sở Mỹ Lương được chính quyền xã bố trí vào các phòng học, có gối, chăn, màn đầy đủ. Những bữa cơm hằng ngày vẫn rôm rả chuyện xóm, chuyện làng, nhưng có điều, bà con đôi lúc vẫn nhìn về phía xa xa nhà mình với mong mỏi nước rút để sớm trở về nhà.

Ông Mai Thế Ba (67 tuổi) ở xóm 2, thôn Khôn Duy, xã Mỹ Lương bộc bạch: “Người dân ở đây thì cũng quen với lũ lụt, nhưng lần nào cũng thế. Dù sơ tán tập trung được chăm sóc chu đáo, nhưng phải xa nhà là tôi lo lắng lắm. Tài sản không nhiều, nhưng đó là nơi ăn, chốn ở của 3 ông cháu. Tôi chỉ mong sớm được về nhà...”.

Tối nào cũng vậy, cán bộ trẻ Nguyễn Văn Tuyền lại đi thăm hỏi các phòng tạm cư ở Trường Trung học cơ sở Mỹ Lương. Anh Tuyền giúp các em nhỏ học bài, hỏi thăm người cao tuổi. Anh cũng luôn động viên, chia sẻ để người dân yên tâm, chờ nước lũ rút để về lại nhà.

Tương tự, tại 5 điểm sơ tán xã Nam Phương Tiến (Điểm tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã, nhà văn hóa thôn Đồi Mít, Đồi Miễu, Đông Nam và Trạm y tế B) hiện có 51 hộ với 139 nhân khẩu, người dân cũng được ở an toàn, sạch sẽ, chăm sóc hàng ngày, ăn uống đủ đầy, nhưng trong tâm mỗi người đều mong ngóng sớm được trở về nhà mình.

"Mẹ con tôi đã di chuyển lên điểm sơ tán ngay từ những ngày đầu bão về. Ở đây đủ đầy cơm ăn, nước uống, sinh hoạt cá nhân, và gia đình cũng được tạo điều kiện thuận lợi nhất. Người đi, tài sản cũng vận chuyển đi hết rồi, nhưng nỗi nhớ nhà lúc nào cũng da diết. Tôi chỉ mong lũ rút đi để về nhà dọn dẹp, để con gái lại được cắp sách tới trường, gia đình tôi sẽ trở lại cuộc sống bình thường...” - chị Doãn Thị Hòa chia sẻ.

Minh Khuê - Lan Oanh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sẽ công khai danh sách các cá nhân nhận hỗ trợ để nhân dân cùng giám sát

Sẽ công khai danh sách các cá nhân nhận hỗ trợ để nhân dân cùng giám sát

(LĐTĐ) Tính đến ngày 26/9, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền 1.823 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.
Hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết quảng bá du lịch, văn hóa quận Bắc Từ Liêm

Hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết quảng bá du lịch, văn hóa quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Tối ngày 26/9, tại Công viên Hòa Bình (quận Bắc Từ Liêm), Hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết quảng bá du lịch, văn hóa địa phương đã được khai mạc, đông đảo người dân, du khách đã đến tham quan, mua sắm.
Infographic: Biểu dương 100 “Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô”, 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

Infographic: Biểu dương 100 “Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô”, 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

(LĐTĐ) Ngày 2/10 tới đây, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương 100 “Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô” và tôn vinh 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2024.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà gia đình người có công

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà gia đình người có công

(LĐTĐ) Chiều 26/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng; cựu quân nhân; cựu chiến binh; gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hơn 200 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ

Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hơn 200 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ

(LĐTĐ) Tính đến 17h ngày 26/9 tổng số tiền các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đã chuyển về Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội là 200 tỷ 401 triệu đồng.
LĐLĐ tỉnh Gia Lai: Tham gia phản biện để thực hiện dân chủ ở cơ sở

LĐLĐ tỉnh Gia Lai: Tham gia phản biện để thực hiện dân chủ ở cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 25/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo “Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.
Quận Bắc Từ Liêm gặp mặt hơn 100 doanh nghiệp, doanh nhân

Quận Bắc Từ Liêm gặp mặt hơn 100 doanh nghiệp, doanh nhân

(LĐTĐ) Chiều ngày 26/9, quận Bắc Từ Liêm tổ chức gặp mặt hơn 100 doanh nghiệp (DN), doanh nhân, nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Tin khác

Sẽ công khai danh sách các cá nhân nhận hỗ trợ để nhân dân cùng giám sát

Sẽ công khai danh sách các cá nhân nhận hỗ trợ để nhân dân cùng giám sát

(LĐTĐ) Tính đến ngày 26/9, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền 1.823 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.
Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hơn 200 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ

Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hơn 200 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ

(LĐTĐ) Tính đến 17h ngày 26/9 tổng số tiền các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đã chuyển về Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội là 200 tỷ 401 triệu đồng.
Báo Lao động Thủ đô trao tặng kinh phí cải tạo trường học tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Báo Lao động Thủ đô trao tặng kinh phí cải tạo trường học tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

(LĐTĐ) Ngày 24/9, Đoàn công tác của Báo Lao động Thủ đô do ông Nguyễn Văn Bình - Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn cùng đại diện các đơn vị tài trợ, đã đến trao tặng kinh phí hỗ trợ cải tạo Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Thượng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, bị ảnh hưởng do cơn bão số 3.
Hà Nội: Chỉ còn 4 trường chưa thể đón học sinh đi học trực tiếp

Hà Nội: Chỉ còn 4 trường chưa thể đón học sinh đi học trực tiếp

(LĐTĐ) Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày 24/9, toàn Thành phố chỉ còn 4 trường chưa thể tổ chức dạy học trực tiếp do còn ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu bão trong những ngày qua.
Hà Nội còn 20 trường học chưa thể đón học sinh đi học trực tiếp

Hà Nội còn 20 trường học chưa thể đón học sinh đi học trực tiếp

(LĐTĐ) Hôm nay (23/9), toàn thành phố Hà Nội còn 20 trường học chưa thể tổ chức dạy học trực tiếp do còn ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu bão trong những ngày qua.
Quận Ba Đình tặng quà 123 học sinh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão

Quận Ba Đình tặng quà 123 học sinh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão

(LĐTĐ) Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Ba Đình đã tặng quà cho 123 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 trên địa bàn phường Phúc Xá.
Công an Hà Nội chia sẻ khó khăn với đồng bào và Công an các tỉnh chịu thiệt hại do cơn bão số 3

Công an Hà Nội chia sẻ khó khăn với đồng bào và Công an các tỉnh chịu thiệt hại do cơn bão số 3

(LĐTĐ) Với tinh thần "tương thân, tương ái", trong các ngày 20 và 22/9, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức 2 đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái và trao tặng kinh phí ủng hộ với số tiền 1,1 tỷ đồng.
Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận 1.628 tỷ đồng từ các tập thể, cá nhân

Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận 1.628 tỷ đồng từ các tập thể, cá nhân

(LĐTĐ) Tính đến 17h ngày 20/9, tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền ủng hộ là 1.628 tỷ đồng từ các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước.
Hà Nội: Tiếp nhận thêm hơn 1,4 tỷ đồng ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ

Hà Nội: Tiếp nhận thêm hơn 1,4 tỷ đồng ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ

(LĐTĐ) Ngày 20/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão lũ.
Đắng lòng trước cảnh tan hoang tại "vựa đào"

Đắng lòng trước cảnh tan hoang tại "vựa đào"

(LĐTĐ) Ảnh hưởng của mưa, lũ từ hoàn lưu cơn bão số 3, cùng với nước sông Hồng dâng cao, vùng trồng hoa đào hàng trăm ha của người dân 2 phường Nhật Tân, Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã gần như mất trắng.
Xem thêm
Phiên bản di động