“Thả lỏng” cho vợ kết hội, lập nhóm, tôi bị “cắm sừng”
Tình huống tréo ngoe của người chồng tha thứ cho vợ chuyện ngoại tình | |
Bị "cắm sừng", ca sỹ phòng trà xử vợ bằng axit |
Gần 3 năm nay, vợ tôi như người ở trọ. Không phải là cô ấy đi đâu, cô ấy vẫn ở nhà nhưng dường như cô ấy ở rất xa, tận nơi nào đó mất rồi. Những ngày tháng nằm quay lưng lại với nhau, mỗi người ôm một cái điện thoại trở nên thường xuyên hơn. Ban đầu tôi không nghĩ mọi thứ lại phức tạp đến thế khi cả tôi và cô ấy đều qua cái tuổi năm mươi.
Đầu tiên là cô ấy khoe đã tham gia một hội thơ, lập trang riêng trên facebook và mỗi ngày đều vào đó để đăng thơ hoặc like, hoặc “chém gió” bình luận về thơ. Cái tiếng chuông báo mỗi khi có tin mới cập nhật trên face của cô ấy luôn làm gián đoạn những câu chuyện về con cái, nhà cửa, thậm chí cả những lúc hai vợ chồng đang mặn nồng.
Cô ấy mê facebook hơn gia đình. (Ảnh: B.T) |
Bận rộn với công việc dạy học, giờ lại bận chăm sóc facebook và “hội thơ” nên cô ấy không còn là một người phụ nữ lãng mạn như trước. Làm gì cô ấy cũng vội vàng cho xong việc để còn ôm face. Tối nào cô ấy cũng ôm cái điện thoại thay vì ôm chồng thủ thỉ chuyện con cái, chuyện phim ảnh, chuyện cơ quan như ngày trước. Cô ấy hứng thú với những lời bình luận trên "hội" và mỗi khi đăng bài cô ấy chờ… đếm like.
Cô ấy bắt đầu vắng nhà. Thì ra hội thơ của cô ấy hay tổ chức họp mặt ở khắp nơi, từ nam ra bắc, từ tỉnh nọ đến tỉnh kia. Cô ấy nói dối là đi tập huấn, đi du lịch cùng cơ quan, đi thăm bạn bè ốm đau, thậm chí còn bịa ra cả chuyện viếng đám ma ông bà nhà cô bạn thân để đi. Tất nhiên tôi cũng không quá khắt khe cấm đoán nhưng cô ấy lại sợ tôi không thích nên cứ nghĩ đủ cách để nói dối. Cô ấy đi qua đêm rồi hôm sau về, tôi cũng cảm thấy có vấn đề và hơi có chút nghi ngờ. Mỗi lần cô ấy đi về đều tỏ thái độ nhiệt tình như thể muốn “bù đắp” cho chồng bằng cách yêu cuồng nhiệt. Điều này càng mách tôi linh cảm cô ấy có vấn đề. Chẳng ai vừa đi “chia buồn” về lại vui đến thế và lại còn “thưởng” cho chồng
Không thể cứ mãi để vợ xa dần gia đình như thế, tôi đã xem trộm điện thoại của cô ấy. Rõ ràng là cả “hội” của cô ấy có vấn đề (hoặc tôi có vấn đề về cách đọc và suy đoán) khi họ làm thơ, đối thơ, mà chủ yếu là thơ tình, tán tỉnh nhau qua lại. Chưa hết, tin nhắn riêng ở facebook cho thấy cô ấy trò chuyện tâm tình với rất nhiều “anh” trong “hội” bằng những lời lẽ rất tình cảm, thậm chí đưa đẩy.
Tôi cảm thấy nóng mắt khi đọc thơ và tin nhắn của vợ, nhưng chưa là gì so với cái “kho ảnh” của cái hội thơ (được lập nhóm kín trên facebook của cô ấy). Trong tất cả những vụ trốn chồng đi “công tác”, cô ấy đều tham gia tiệc tùng và có ảnh chụp chung rất thân thiết với nhiều đàn ông, cả clip cô ấy đang hát hò nhảy múa với cả đám người, bên dưới là những lời bình luận tâng bốc, gán ghép, tán tỉnh. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy “khác” đến thế. Đã hai mươi năm nay kể từ khi gặp cô ấy lần đầu, cô ấy luôn là nàng thơ dịu dàng và kín đáo. Hình ảnh cô ấy cầm cốc bia vừa hát vừa nhảy tưng bừng giữa đám đàn ông trong clip khiến tôi choáng váng thật sự.
Tôi không nói gì, và đợi xem cô ấy định lừa dối tôi đến đâu. Tôi biết hội thơ của cô ấy lại sắp tổ chức gặp mặt, thế nên mấy bữa nay cô ấy có vẻ “nịnh nọt” chồng. Cô ấy mặn nồng sau nhiều ngày nằm quay lưng. Sau đó, cô ấy thỏ thẻ xin phép tôi cho đi Hải Phòng đám cưới con của cô bạn nào đó. Tôi đồng ý. Cô ấy lại tiếp tục vào facebook và nhắn liên tục như thể vừa được cấp phép cho đi “xõa” vậy. Tôi đã bí mật xem điện thoại và biết được địa điểm gặp mặt của hội. Khi cô ấy lên đường tôi đã lặng lẽ đi theo.
Buổi gặp mặt được tổ chức ở một nhà hàng sinh thái ngay trong thành phố Hà Nội, vậy mà cô ấy xin phép đi Hải Phòng qua đêm. Tận mắt chứng kiến được vợ như “lột xác” tôi cảm thấy đau lòng. Đã thế cô ấy để cho cánh đàn ông thoải mái ôm ấp để chụp ảnh. Trong hội cũng có nhiều “đôi” ngồi sát sạt, cấu chí nhau vui đùa tới bến.
Và hôm ấy tôi đã nhảy vào đấm vỡ mũi một gã bế cô ấy lên đùi để “làm thơ đối ẩm”. Hậu quả là tôi dắt cô ấy về trong nước mắt. Thời kỳ chiến tranh lạnh bắt đầu, dù cô ấy có cố giải thích cũng vô hiệu. Tôi không thể hạnh phúc hình ảnh “hư hỏng” của vợ cứ chập chờn trước mắt.
Cô ấy đã ra khỏi hội, nhưng tôi không tin rằng cô ấy dễ dàng dứt bỏ mối quan hệ cũ. Liệu tôi có quá nhạy cảm không khi nghĩ vợ hư hỏng?
H.A (Hà Nội)
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bộ LĐTBXH yêu cầu nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nổ lò hơi
Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 giao thông Hà Nội thông thoáng
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong
Chăm sóc sức khoẻ cho nữ đoàn viên, người lao động
Quận Thanh Xuân: Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động
Ba Vì: Đưa bản dân tộc Dao thành điểm du lịch cộng đồng
Đồng bộ các giải pháp để Tháng Công nhân đi vào chiều sâu
Tin khác
Tại sao xu hướng “chữa lành” lại được giới trẻ ưa chuộng?
Cộng đồng 01/05/2024 13:53
Cảnh báo gia tăng lừa đảo bằng công nghệ Deepfake
Xã hội 01/05/2024 06:14
Nam Định: Nắng nóng, người dân đổ xô ra bãi biển “giải nhiệt”
Cộng đồng 30/04/2024 11:00
Đi bơi ở sông Hồng, 2 học sinh lớp 11 đuối nước
Cộng đồng 29/04/2024 19:15
Trung tâm thương mại, công viên nước đông kín người dịp nghỉ lễ
Cộng đồng 29/04/2024 19:11
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình
Cộng đồng 28/04/2024 07:10
Chuyện tình yêu qua chiến tranh
Cộng đồng 27/04/2024 18:31
Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Cộng đồng 26/04/2024 19:20
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu
Xã hội 26/04/2024 16:28
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN
Xã hội 25/04/2024 21:42