Tình huống tréo ngoe của người chồng tha thứ cho vợ chuyện ngoại tình

Anh Cường và chị Mai (vợ anh) đã kết hôn được 6 năm và có 1 bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh. Anh chị yêu nhau từ hồi sinh viên và đến khi ra trường dù mỗi người theo đuổi một sự nghiệp khác nhau nhưng tình cảm vẫn rất mặn nồng. Tuy nhiên mối tình của anh chị lại không được bố mẹ anh chấp nhận vì khi dẫn chị Mai về ra mắt, mẹ anh bảo chị có đôi mắt ướt át đa tình, lúc nào cũng miệng nói mắt cười thì ối người “chết”. Mẹ anh lo con trai lấy phải người vợ đa tình thì khổ.
Vì bị phản đối nên nhiều lần chị Mai đã nói lời chia tay anh, nhưng anh nhất quyết không chịu. Thế là “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”, bố mẹ anh Cường đành phải chịu nhún tổ chức đám cưới cho con trai.
![]() |
| Chuyện tình cảm của vợ chồng anh chị đã trải qua nhiều sóng gió nhưng anh vẫn yêu và tin vợ lắm. (Ảnh minh họa) |
Sau khi cưới, ông bà cho anh chị một khoản tiền để mua một căn hộ chung cư trả góp ra ở riêng chứ không muốn ở chung nhà, sợ phát sinh những mâu thuẫn không hay giữa mẹ chồng và nàng dâu thời hiện đại.
Cuộc sống của vợ chồng anh chị sau khi kết hôn rất vui vẻ, thoải mái. Hai vợ chồng cùng đi làm và chăm chút cho tổ ấm riêng, rồi bé Bảo Anh ra đời trong niềm hạnh phúc thương yêu của cả gia đình. Giờ bé đã vào lớp 1 nhưng vì bận rộn với công việc, anh chị vẫn chưa định sinh thêm bé thứ 2.
Với anh Cường quá trình từ khi yêu đến khi kết hôn và sống với nhau đến bây giờ vợ chồng anh đã trải qua nhiều sóng gió về mặt tình cảm. Nhưng sau tất cả, anh vẫn yêu và tin vợ lắm.
Nhưng rồi, khi phát hiện ra vợ có người đàn ông khác anh đã bị sốc nặng và hoàn toàn sụp đổ. Anh Cường vô tình đọc được những tin nhắn tình cảm ướt át của vợ mình với người đàn ông mà chị âu yếm đặt là “Honey” trong danh bạ điện thoại. Khi đọc được những lời lẽ yêu thương quan tâm ngọt ngào đó, anh Cường đã sốc lắm, người run lên bần bật. Cảm giác bị phản bội, bị lừa dối, bị xỏ mũi cắm sừng thật là ê chề, nhục nhã...
![]() |
| Nhưng rồi anh đau đớn phát hiện ra đang bị vợ "cắm sừng". (Ảnh minh họa) |
Anh chỉ muốn ném tan cái điện thoại và gọi ngay vợ để hỏi cho ra lẽ, làm tung mọi chuyện lên và ly hôn ngay lập tức. Nhưng khi nhìn thấy đứa con trai đang nằm ngủ yên bên cạnh anh đã cố kìm nén cảm xúc lại.
Sau khi bình tĩnh anh đã gọi vợ và cho cô ấy biết. Anh cứ tưởng chị sẽ ăn năn hối lỗi mà quỳ xuống xin anh tha thứ, nhưng trái với suy nghĩ của anh, chị bình tĩnh thừa nhận chị đã có tình cảm với người đàn ông khác gần một năm nay. Anh ta đã cho chị những cảm xúc và sự che chở mà khi ở bên anh chị không có được. Giờ chị sống với gia đình cũng chỉ vì trách nhiệm mà thôi.
Anh đau đớn quá chỉ muốn tung hê tất cả, ly hôn và chia tay ngay người vợ bội bạc. Nhưng nghĩ lại, con anh còn quá nhỏ, nó là đứa trẻ vô tội nên anh muốn nén nỗi đau và sĩ diện lại, để cho vợ một cơ hội, giữ lại mái ấm gia đình cho đứa con trai khỏi rơi vào cảnh mất bố hoặc mẹ.
Những tưởng vợ anh sẽ nhận ra sai lầm và sửa chữa để hàn gắn tình cảm gia đình. Nhưng không. Chị Mai tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm, không mặn mà trong việc cố gắng nối lại tình cảm vợ chồng.
![]() |
| Anh chọn cách tha thứ, muốn hàn gắn chuyện tình cảm vợ chồng, nhưng chị lại tỏ thái độ dửng dưng, thờ ơ. (Ảnh minh họa) |
Dù anh Cường đã cố gắng rất nhiều, đi làm về sớm hơn, giúp đỡ vợ công việc nhà, quan tâm đến vợ nhiều hơn, nhưng những gì anh nhận được chỉ là sự hời hợt, dửng dưng.
Nhiều khi nghĩ lại những tin nhắn yêu thương của vợ gửi cho người đàn ông đó anh thật sự không thể chịu nổi. Cảm giác người mình từng yêu thương đem lòng đi yêu người khác thật khó có thể quên và chịu đựng nổi. Mặc dù anh có thái độ rất thiện chí muốn hàn gắn tình cảm nhưng dường như anh cảm thấy vợ mình vẫn còn tơ tưởng đến người thứ 3 kia. Càng ngày anh càng bị stress nặng nề vì ý nghĩ đó. Nhiều lúc anh chỉ muốn gặp mặt thằng khốn đó đập cho nó một trận, ly dị vợ cho xong. Nhưng thật lòng anh vẫn còn rất yêu vợ và còn vì con nữa. Vì suy nghĩ quá nhiều mà anh như để hồn vía trên mây, không làm được việc gì ra hồn.
Anh không biết mình lựa chọn phương án giải quyết như thế có đúng không. Có người biết chuyện còn bảo anh hèn, để vợ cắm sừng mà không làm gì. Hiện tại anh cũng đang rất bế tắc. Anh không biết mình có thể chịu đựng cảnh này trong bao lâu nữa, không khí trong nhà ngày càng u ám, nặng nề, vợ chồng không ai nói với ai câu nào. Hay là anh nên chia tay để giải thoát cho chị, nhưng người chịu thiệt thòi không ai khác chính là đứa con trai yêu quý của anh chị.
Theo Hoàng Anh/ Vietnamnet
Nên xem
Sinh viên ứng dụng AI và nội dung số: Không chỉ biết dùng, mà phải làm đúng
Luật Chuyển đổi số: Tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu
Nhận định Crystal Palace vs Tottenham: Derby London trong cơn khủng hoảng phong độ
Chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới
Nụ cười của ngoại
Giá xăng dầu hôm nay (28/12): Giá dầu thế giới tiếp đà giảm phiên cuối tuần
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng
Tin khác
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng
Môi trường 28/12/2025 07:57
Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai
Giao thông 27/12/2025 17:32
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 27/12: Ngày có nắng nhẹ, trời rét
Môi trường 27/12/2025 06:17
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị
Giao thông 26/12/2025 10:08
Vun bồi an toàn giao thông học đường
Giao thông 26/12/2025 10:05
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét
Môi trường 26/12/2025 07:04
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng
Giao thông 25/12/2025 22:24
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô
Môi trường 25/12/2025 19:11
Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Mễ Sở thuộc dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô
Giao thông 25/12/2025 12:02
Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Giao thông 25/12/2025 07:21


