Sự giao thoa của 2 chiều ý tưởng
| Cuộc gặp gỡ giữa hội họa và sắp đặt |
Năm 1989, 2 năm sau khi tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Hà Nội, Trần Trọng Vũ được nhận học bổng để tiếp tục tu nghiệp tại Trường Mỹ thuật Quốc gia Pháp ở Paris. Anh được nhận Giải thưởng Pollock-Krasner 2011-2012 của Quỹ nghệ thuật Pollock-Krasner hỗ trợ cho các nghệ sĩ tạo hình trên toàn thế giới có thành tích nghệ thuật và có nhu cầu được ủng hộ tài chính để làm việc. Anh hiện sống và làm việc tại Pháp.
![]() |
| Trần Trọng Vũ (bên phải ảnh) và Christine Jean (thứ 4 từ phải sang) cùng một số tình nguyện viên phối hợp thực hiện tác phẩm. |
Nữ nghệ sĩ Pháp Christine Jean đã được tặng Giải thưởng Jean-François Millet. Cô đã thực hiện nhiều triển lãm trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Hiện cô sinh sống và làm việc tại Paris.
Điểm gặp khởi đầu cho kế hoạch triển lãm của họ là bức ảnh chụp một biển hoa ở Việt Nam. Hai nghệ sĩ với những hành trình ngược chiều - một người từ xa đến Hà Nội và một người từ nơi này ra đi - đã quyết định: Một người sáng tác cho mặt phẳng bức tường, với các tác phẩm 2 chiều. Còn người kia đi vào không gian, với những hình khối 3 chiều. Dù vậy, giữa họ vẫn có những điểm giao thoa và mang đến cho khán giả nhiều cuộc gặp gỡ thị giác và phi thị giác, của hội họa và sắp đặt.
Một phần không gian triển lãm được làm bằng vải nhựa sặc sỡ và bằng những phương tiện, chất liệu đơn giản, Trần Trọng Vũ đưa khán giả thâm nhập tác phẩm của mình, cho họ được sống bên trong hình ảnh, được phiêu lưu bên trong thế giới nghịch lý của chúng. Trong sự tương tác đó, họ có thể chiêm ngưỡng những bông hoa nhân tạo, đồng thời cũng có thể mở chúng ra để tìm trên những cánh hoa giả này nhiều ngôn từ chân thật và thơ mộng.
Còn không gian trên tường sẽ mở ra thế giới nội tâm của Christine Jean. Trong quá trình thai nghén tác phẩm của mình, cô luôn lấy cảnh vật thiên nhiên làm nguồn cảm hứng và chất liệu nghệ thuật dồi dào. Không chỉ đơn thuần là sáng tạo nên các bức họa, mà trên hết, cô muốn thiết lập một mối liên hệ với thiên nhiên bằng mọi chiều suy nghĩ, liên tưởng. Với cô, hội họa thể hiện tiến trình phát triển của sự vật: Sự sinh trưởng, lụi tàn và biến đổi - đó là tiếng vọng từ tự nhiên.
Tựu chung, tác phẩm nghệ thuật cũng chính là tiếng lòng của nghệ sĩ. Đến với “The meeting point”, mọi người sẽ có cơ hội cảm nhận được điều này.
Lê Quang Vinh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị
Vun bồi an toàn giao thông học đường
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI
Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng
Giá vàng hôm nay (26/12): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố
Tin khác
Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm
Media 24/12/2025 18:55
Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội
Văn hóa 24/12/2025 15:25
Bình chọn 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025
Văn hóa 23/12/2025 21:43
Không gian âm nhạc cuối tuần mang đến một góc nhỏ Hà Nội đầy thơ mộng
Văn hóa 21/12/2025 22:16
Chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân và tôn vinh Bộ đội cụ Hồ
Văn hóa 21/12/2025 09:55
Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới
Văn hóa 21/12/2025 09:50
Gặp gỡ nghệ nhân, khám phá bí quyết làm nên món chả cá Lã Vọng
Văn hóa 21/12/2025 06:30
“Một tình bạn” mở ra gam màu mới cho sách tranh Việt Nam
Văn hóa 20/12/2025 15:36
Giữ nghề ẩm thực là giữ bản sắc văn hóa nghìn năm Thủ đô
Văn hóa 20/12/2025 15:12
Tôn vinh hành trình ẩm thực kết nối sáng tạo của Thủ đô
Văn hóa 20/12/2025 09:25
