Quán cắt tóc giao tiếp bằng giấy đặc biệt nhất Hà Thành
![]() | Vietnam Airlines triển khai dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật |
![]() | Người khiếm thính gian nan "vượt cạn" |
Chàng trai được nhắc đến trong câu chuyện trên tên Nguyễn Thái Thành, (SN 1991), quê ở Việt Yên, Bắc Giang. Thành hiện đang sở hữu một quán cắt tóc rất đặc biệt, nếu không nói là “dị”, bởi giao tiếp giữa chủ và khách là những tin nhắn qua điện thoại hoặc mẩu giấy nhỏ với nhau. Nhiều khách "ruột" của tiệm cắt tóc này còn thuộc luôn cả ngôn ngữ ký hiệu, để đưa ra yêu cầu với người chủ tiệm trẻ và các nhân viên.
![]() |
Khách hàng rất hài lòng, vì khi nào đến quán cũng được Thành tư vấn kiểu tóc nào hợp nhất với khuôn mặt. |
Theo quan sát của phóng viên khi khách bước vào quán sẽ được ông chủ, hoặc nhân viên của cửa hàng đưa cho một tập giấy để viết yêu cầu cắt tóc của mình lên đó. Với những mẫu tóc cầu kỳ, khó hiểu khách sẽ phải miêu tả tỉ mỉ để Thành hiểu rõ. Cũng có nhiều người, trước khi chuẩn bị đến tiệm của Thành họ đã lên mạng tìm mẫu tóc, đến chỉ việc đưa ra để không làm khó ông chủ.
Nhìn tiệm cắt tóc rất đông khách, nhiều người không ngờ rằng để có được thành công như ngày hôm nay Thành đã phải cố gắng và nỗ lực hơn rất nhiều so với người bình thường. Đó là khi Thành cùng chị gái mình đi gõ cửa hàng trăm tiệm cắt tóc ở Hà Nội, nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ chối với lời giải thích phũ phàng không nhận người khiếm thính.
Chia sẻ về con đường đến với công việc làm nhà tạo mẫu tóc của mình, Thành vẫn khá xúc động. Cả cuộc nói chuyện của chúng tôi, cũng đều là những trao đổi thông qua trang giấy. Thành kể lại, sau khi lạc lõng và không hòa nhập được với môi trường học tập bình thường với các bạn bè cùng trang lứa ở quê, năm 14 tuổi gia đình quyết định đưa Thành xuống Hà Nội xin học tại Trường dạy trẻ điếc Nhân Chính.
“Cũng chính tại nơi này tôi đã lấy được sự tự tin và không còn thấy cô đơn. Điều đăc biệt là thầy cô và các bạn có thể hiểu được tôi muốn gì, điều đó khiến tôi cảm thấy mình được sống thực sự”, Thành ngậm ngùi viết qua giấy.
![]() |
Những dòng nhận xét, chia sẻ và động viên của khách hàng dành cho ông chủ khiếm thính. |
Sau 2 năm học tại đây, Thành đã tốt nghiệp lớp ngôn ngữ ký hiệu. Mặc dù gia đình đã hướng cho Thành học nghề nấu ăn và nghề may, nhưng cả hai nghề này Thành đều không thích. Vì thế, nghề nào cũng chỉ học được một thời gian là Thành lại bỏ dở. Sau đó Thành tha thiết xin bố mẹ cho mình đi học tạo mẫu tóc.
Thành nhớ lại: "Nhiều khi nhớ lại những ngày tháng đi học nghề tóc tôi lại ứa nước mắt. Có người còn động viên tôi hãy làm một nghề gì đó thông thường, đơn giản và ít sáng tạo thay vì nghề tạo mẫu tóc nhưng tôi không đồng ý".
Không xin được ở Hà Nội, chị em Thành lại về Bắc Giang. May mắn đã mỉm cười khi chàng trai khiếm thính được nhận vào một quán cắt tóc cho cả nam và nữ. Ban ngày Thành học tại quán, tối về thực hành trên ma nơ canh. Sau đó thì Thành nhờ người thân, bạn bè ra làm mẫu miễn phí. Năm 2008, sau một thời gian học tập ở Bắc Giang, Thành lại xuống Hà Nội xin học vì muốn nâng cao tay nghề. Lúc này Thành xin được vào làm ở một salon tóc trên phố Khâm Thiên.
Vì chịu khó học hỏi, chỉ một thời gian ngắn Thành được chuyển từ thợ phụ lên làm thợ chính và được làm ở những phòng tóc hạng sang. Nhiều khách còn là những người nổi tiếng như ca sĩ Thái Thùy Linh hay á hậu Thụy Vân…đến salon đã yêu cầu đích danh được Thành tạo mẫu.
"Chị Linh thấy mình bị khiếm thính, nói chuyện bằng ký hiệu tay nên ấn tượng lắm, chị ấy đã chọn mình để tạo mẫu tóc. Mỗi lần làm tóc, chị Linh đều khen đẹp khiến mình rất vui và tự tin hơn", Thành vui vẻ viết ra giấy. Không những vậy, hiện tại ca sĩ Thái Thùy Linh cũng rất năng qua lại quán nhỏ của Thành để cắt tóc.
![]() |
Quán cắt tóc của Thành trong ngõ Văn Chương. |
Vì muốn phong phú về phong cách, nên sau đó Thành vào Nam để học thêm về trang điểm. Cũng trong thời gian này, Thành tham gia cuộc thi ''Đẹp cùng cây cọ vàng'' và đạt giải Triển vọng. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của chàng trai khiếm thính. Khi đã thực sự tự tin về nghề, Thành đã mở salon tóc của riêng mình.
Hiện tại, salon tóc của Thành đang có 4- 5 nhân viên. Điều đặc biệt những nhân viên đó đều bị khiếm thính như Thành. “Họ cũng là những người kém may mắn như tôi. Nên tôi muốn tạo điều kiện cho những bạn các bạn học nghề và làm việc để tự nuôi sống bản thân mình, cũng như để họ trở thành những người có ích cho xã hội”, ông chủ salon tóc bày tỏ quan điểm.
Chia sẻ về những dự định sắp tới của mình, hiện Thành đang muốn được đi du học về trang điểm và tạo mẫu tóc. Thành cho biết: “Để đạt được ước mơ đó, hiện mình vẫn đang rất cố gắng học tiếng Anh và làm việc hết mình để có tiền hoàn thành được tâm nguyện”.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Công đoàn ngành NN&PTNT Nghệ An chuyển giao 72 Công đoàn cơ sở

Những lỗi khiến thí sinh bị trừ điểm bài thi tốt nghiệp THPT

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Singapore

Phẫu thuật ít xâm lấn qua đường nách cứu trẻ mắc dị tật tim bẩm sinh

Người bệnh BHYT có được hoàn tiền khi mua thuốc ở ngoài?

Bộ Công Thương lên tiếng về nghi vấn đồ chơi Baby Three in hình giống “đường lưỡi bò"

Hà Nội triển khai thủ tục hộ chiếu phổ thông trực tuyến tại 118 Đại lý Dịch vụ công trực tuyến
Tin khác

CSGT Hà Nội mở đường cho xe taxi đưa người bệnh đi cấp cứu trong giờ cao điểm
Cộng đồng 12/03/2025 06:09

Bởi vì ai cũng cần một bến đỗ cho riêng mình
Cộng đồng 06/03/2025 19:57

30 lời chúc hay và ý nghĩa ngày 8/3 cho người yêu
Cộng đồng 06/03/2025 15:21

“Thứ 4 Ngày Xanh”: Sống xanh không hề khó!
Cộng đồng 06/03/2025 11:33

Những tấm thiệp đi cùng năm tháng
Cộng đồng 06/03/2025 10:46

Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp
Cộng đồng 05/03/2025 10:10

Trao 1.000 bộ áo dài tặng phụ nữ khó khăn huyện miền núi
Cộng đồng 04/03/2025 20:38

Mang “Xuân yêu thương” đến trẻ em và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn
Cộng đồng 04/03/2025 16:22

Người dân cần cẩn thận khi đầu tư, mua bán đồng tiền ảo Pi Network
Cộng đồng 03/03/2025 11:42

Thời tiết nồm ẩm thường kéo dài bao lâu?
Cộng đồng 02/03/2025 17:28