Những phận đời bám bến xe

LĐTĐ - Họ là những con người nghèo khổ từ khắp các vùng quê về Hà Nội mưu sinh. Chọn bến xe- nơi tập trung đông lượng người thập phương đến và đi, họ cần mẫn dãi nắng dầm mưa bán bánh mì, bán báo dạo, hoặc nhặt rác để kiếm những đồng bạc lẻ sinh nhai.

Ai bánh mì đê...

Phổ biến nhất trong các công việc ăn theo tại bến xe là bán bánh mì. Dường như chẳng có bến xe nào vắng bóng những người phụ nữ khắc khổ từ trẻ đến già, đội thúng bánh mì trên đầu hoặc trên vai cất những tiếng rao, những lời mời chào tha thiết “Bánh mì đê” “Bác ơi, cô ơi,... mua bánh mì đi? Mua về làm quà đi”... Những tiếng rao, lời mời lọt thỏm giữa cái ồn ã của tiếng người, tiếng còi xe, tiếng động cơ chất chứa bao cố gắng và cả niềm hy vọng của những con người cực khổ. Công việc của những phụ nữ bán bánh mì ở bến xe luôn bắt đầu từ tảng sáng và chỉ kết thúc khi các bến xe không còn khách.

Tại bến xe Mỹ Đình, tôi  gặp bà Hạnh, quê ở Hải Dương- người đã có 3 năm bán bánh mì ở bến xe để kiếm sống. Mới 50 tuổi, nhưng nắng mưa, bụi đường và những khó nhọc của cuộc đời đã khiến bà Hạnh già đi cả chục tuổi. Dáng người nhỏ bé, khắc khổ của bà như bị lẩn khuất trong đám đông người qua lại, bởi sự nồng nặc đến khó thở của xăng xe, khói thuốc...Bà Hạnh kể, nhà bà ở một xã thuần nông, truyền đời gắn bó với đồng ruộng. Nghe lời chồng và gia đình nhà chồng rằng phải đẻ nhiều để còn có người cấy gặt, rằng nhà đông con nhiều cháu mới là có phúc, nên bà sinh nở tới 3 lần. 3 đứa con chưa đủ lớn để có thể đỡ bố mẹ việc “cấy gặt” như mong ước, thì ruộng đất đã bị thu hẹp để phục vụ các dự án kinh tế, nên mấy đứa con chỉ có ăn chơi, lông bông. Hai thằng con đầu, vốn học lực kém, lại sẵn có tiền đền bù đất nông nghiệp, nên sớm bỏ học, ăn chơi lông bông, rồi trở nên nghiện ngập, cai mãi mới khỏi. May phúc, bây giờ chúng đã hết nghiện, lập gia đình nhưng cuộc sống vô cùng nghèo khó. Bởi thế, bà phải lăn lộn ra Thủ đô bán bánh mì kiếm tiền nuôi đứa út ăn học và giúp đỡ phần nào cho hai đứa lớn ổn định cuộc sống. “Vất vả lắm cô ơi! Chẳng bao giờ tôi dám mơ một giấc ngủ trưa. Còn đêm đến thì cũng phải 11-12 giờ mới được ngả lưng. Mà chưa kịp mơ đã phải dậy rồi. Dậy sớm thì sáng mới có bánh để bán. Mỗi chiếc bù đi bù lại cũng lãi được 200-300 đồng. Ngày nào đông khách thì cũng kiếm được 50.000-60.000 đồng”- vừa lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, bà Hạnh vừa than thở.

Già hơn bà Hạnh, cũng có 3 năm bán bánh mì ở bến xe Mỹ Đình để kiếm sống, hoàn cảnh của bà cụ Quý (70 tuổi, ở Quảng Xương, Thanh Hóa) còn đáng tủi hơn. Chồng mất sớm, bà Quý ở vậy một mình nuôi hai con trai. Con cái trưởng thành, yên bề gia thất, tuy không giàu có nhưng cũng có của ăn, của để. Ngặt nỗi, hai con trai bà lấy phải hai cô con dâu ghê gớm nanh nọc nên bà chẳng sống yên được với con nào. Cho đến một lần, hai nàng dâu xông vào đánh nhau ngay trước mặt bà, chỉ vì cãi cọ chuyện nên để bà ở với nhà ai, bà liền lặng lẽ bỏ nhà ra Hà Nội dừng bước ở bến xe này kiếm sống. “Lúc ra đi, tôi vẫn có chút hy vọng hai thằng con trai thương mẹ  ra kiếm tìm, mời mẹ quay về, nhưng rồi cũng chẳng thấy đâu. Mãi đến cả năm trời sau, qua lời đồng hương nói lại, tôi mới biết, hai thằng con trai cũng đã thăm dò thông tin, biết mẹ đang ở đây, còn sống, còn khỏe, thế là chúng “yên tâm” để mẹ tự xoay sở cuộc sống”- bà cụ buồn bã nói. Rồi cụ thở dài, nước mắt trào ra trên khóe mắt nhăn nheo: “Thân già giờ tự nuôi thân thôi, còn sống ngày nào thì phải làm việc ngày ấy. Mình già không làm được nhiều thì cứ túc tắc, đi một vòng bến xe thì lại nghỉ. Chỉ sợ những lúc trái gió trở trời, toàn thân đau nhức thì phải nghỉ không đi làm được”. Nói rồi bà cụ bưng thúng bánh mì, tiếp tục bước đi. Cái bóng già nhỏ nhoi khuất lẫn dần giữa đám người đông đúc.
 
Những người nhặt rác

Bên cạnh việc bán bánh mì, nhiều lao động ngoại tỉnh còn bám bến xe Mỹ Đình kiếm sống bằng nghề nhặt rác. Bởi Mỹ Đình cũng như tất cả các bến xe khác, lúc nào cũng ngập trong rác. Trong số những người nhặt rác ở đây có bà cụ Nguyễn Thị Lư, năm nay đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn còn khá khỏe mạnh. Bà Lư quê ở Thanh Hóa, nhà làm ruộng nhưng mất mùa thường xuyên, con cái đi làm ăn xa, nên bà lặn lội thân già ra Hà nội mưu sinh. Thấm thoắt, bà cũng đã nhặt rác ở bến xe này 3 năm, thời gian đủ dài để bà quen việc bây giờ, bà có thể biết được cứ 10 vỏ chai trà xanh không độ là được 1kg, còn vỏ chai nước khoáng Lavie thì phải 12 chiếc mới được 1kg. Mỗi kg chai lọ như vậy cũng được từ 5 đến 6 nghìn đồng. Ngày nào, bà  cũng phải dậy từ sớm tinh mơ để ra bến xe trực sẵn. Bà Lư tâm sự: “Bây giờ người nhặc rác ở đây đông lắm. Bà già yếu rồi, nên không ra sớm thì người ta nhặt hết mất”. Khi trời tối mịt, bà Lư mới trở về phòng trọ. Nói là phòng trọ nhưng thực ra đó chỉ là nơi  bà ngủ tạm qua đêm. Vì căn phòng chưa đến 15 mét vuông mà có đến 10 người ở. Bà cũng như những người khác đều phải nằm dưới sàn nhà. Phía sau bến xe Mỹ Đình, bà có hẳn một nơi để chứa “hàng” nhặt được hằng ngày. Cứ gom nhặt được bao nhiêu, bà lại để ở đó, rồi đợi đến chiều sẽ có người đến mua. “Nghề nhặt rác ở bến xe này, tuy có cực nhọc nhưng mỗi ngày cũng được 20.000đ đến 50.000đồng. Chứ ở quê bây giờ, mỗi ngày làm gì ra được mấy chục bạc ấy hả cháu?”- bà Lư nói. Cũng làm nghề nhặt rác ở bến xe Mỹ Đình đã hơn 3 năm nay, nhưng hoàn cảnh của chị Bùi Thị Hoa lại khác. Quê ở một huyện  ngoại thành, nhưng vì ở quê ruộng thì ít, mà nhà chị đang có 2 cậu con trai học đại học nên chị phải ra Thủ đô tìm đường kiếm sống. Lúc đầu, chị đi bán báo dạo, rồi bán bánh mỳ ở bến xe.

Nhưng, chị bảo: “Mình mới chân ướt chân ráo lên đây, chưa quen công việc này, lại bị mấy người đi bán lâu năm ở đây kèn cựa nên mới chuyển sang làm nghề nhặt rác”. Cũng như bao người khác làm nghề này, chị Hoa cũng phải tằn tiện hết sức để có tiền gửi cho con ăn học. Bữa sáng của chị là một gói mì tôm nhỏ. Mà chị chỉ ăn loại mỳ tôm bán cân chứ không dám ăn loại mỳ đắt tiền như Hảo Hảo, hay Omachi. Sau bữa sáng ấy là bắt đầu một ngày làm việc đến tận chiều ở bến xe. Bữa trưa của chị nhiều khi không có, hay chỉ ăn tạm chiếc bánh mỳ cho qua bữa. Ngày làm việc của chị chỉ kết thúc khi trời đã tối mịt. Cực nhọc vậy nhưng mỗi tháng, chị  để dư được 800.000đồng đến 1 triệu đồng gửi cho hai cậu con trai. “Tôi chỉ có thể gửi cho các cháu được từng ấy, còn bao nhiêu, các cháu sẽ tự đi làm thêm để trang trải”.  Nói rồi chị Hoa lại xách cái bao tải bước nhanh về phía thùng rác, nơi có bịch rác mới vừa vứt vào để bới nhặt.

Bến xe vẫn đông đúc, ồn ã, những con người nghèo khó vẫn cần mẫn mưu sinh. Đầu tháng 5, mới chớm hè nhưng tiết trời đã có vẻ oi ả. Cái nắng dường như càng gắt gỏng hơn với những người lao động chân tay cực nhọc khiến cho mồ  của họ đổ nhiều hơn và nhanh mệt mỏi hơn. Nhưng nắng nôi cũng không khiến họ quản ngại, bởi nói như bà cụ Quý bán bánh mì “Trời nắng còn hơn trời mưa. Trời mưa thân già như chúng tôi ê ẩm mình mẩy lắm, chả làm được việc gì”. Dẫu sao cũng chúc cho những người lao động nhọc nhằn ở nơi đây, nhất là các cụ già như cụ Quý, luôn gặp được thời tiết thuận lợi, để có thể tự nuôi sống mình. Bởi dù đã ở tuổi thất thập, nhưng với bà, cái cụm từ “an hưởng tuổi già” hãy còn xa vời lắm!

Ngọc Trúc

Nên xem

Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc

Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc

Những ngày cuối năm 2025, tuyến biên giới phía Bắc bước vào thời điểm khắc nghiệt nhất trong năm. Địa hình hiểm trở, gió núi lạnh buốt không chỉ bào mòn sức người, mà còn bị các loại tội phạm xuyên biên giới lợi dụng để gia tăng hoạt động. Trong bối cảnh ấy, cuộc đấu tranh thầm lặng nhưng quyết liệt của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vẫn căng mình từng giờ, để lại dấu ấn bằng hàng loạt chuyên án lớn trong năm 2025, góp phần giữ vững chủ quyền, bảo đảm an ninh và bồi đắp niềm tin của nhân dân nơi cửa ngõ phía Bắc Tổ quốc.
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Chiều 29/12, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị được tổ chức trang trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của toàn bộ hệ thống chính trị phường.
Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới

Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới

Ngày 29/12, Ban Chuyên đề, Báo Nhân Dân tổ chức tọa đàm với chủ đề “Báo chí và trí tuệ nhân tạo (AI): Chìa khóa trong kỷ nguyên mới”. Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Cục Báo chí, các nhà khoa học, chuyên gia truyền thông và đông đảo cộng tác viên trên cả nước.
Công khai danh sách 545 chủ xe bị xử lý "phạt nguội" qua hệ thống camera AI

Công khai danh sách 545 chủ xe bị xử lý "phạt nguội" qua hệ thống camera AI

Theo dữ liệu trích xuất từ hệ thống camera giám sát thông minh (AI) từ ngày 13/12/2025 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã tổng hợp danh sách 545 phương tiện gồm cả ô tô và mô tô có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Nhằm tạo không gian đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Dương lịch 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đồng loạt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng.
Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026

Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026

Tại chương trình “Mùa Xuân cho em” do Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức vào ngày 27/12 vừa qua, Prudential Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành trong năm 2026 với khoản đóng góp 3,5 tỷ đồng nhằm chung tay cùng Quỹ thực hiện các hoạt động vì trẻ em trên khắp cả nước.
MTTQ Việt Nam Thành phố: Thực sự là “cầu nối” giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân

MTTQ Việt Nam Thành phố: Thực sự là “cầu nối” giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục tập trung, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tin khác

Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới

Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới

Ngày 29/12, Ban Chuyên đề, Báo Nhân Dân tổ chức tọa đàm với chủ đề “Báo chí và trí tuệ nhân tạo (AI): Chìa khóa trong kỷ nguyên mới”. Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Cục Báo chí, các nhà khoa học, chuyên gia truyền thông và đông đảo cộng tác viên trên cả nước.
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM

Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại 6 điểm trên địa bàn Thành phố.
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.
Luật Chuyển đổi số: Tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu

Luật Chuyển đổi số: Tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu

Luật quy định nguyên tắc chuyển đổi số là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lấy người sử dụng làm trung tâm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo giá trị mới cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu...
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dự kiến doanh nghiệp FDI tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có mức thưởng cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng/người.
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ là nơi vinh danh những danh hiệu cao quý cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, mà còn trở thành điểm hội tụ của hàng trăm câu chuyện nghị lực, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Từ phòng thí nghiệm đến thao trường, từ ruộng đồng tới nhà máy, những tấm gương điển hình đã cùng thắp lên nguồn năng lượng lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, hun đúc niềm tin vào sức mạnh con người Việt Nam thời đại mới.
Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh

Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 - 2030 với chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".
Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.
Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Sáng 27/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, với sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.
Xem thêm
Phiên bản di động