Làm thế nào để yêu một “tảng băng” ?
Vì cuộc sống phức tạp, hãy nói lời yêu thương nhiều hơn | |
Vì sao bạn trẻ không nên tự tử vì tình ? | |
Có nên yêu một người xuất gia ? | |
Bạn trẻ có nên sống chết vì yêu |
Cược rằng bạn sẽ phải trải qua những lúc vô cùng khó khăn để hiểu người ấy, để vượt qua những khoảng khắc hoang mang, giận hờn, thậm chí còn rơi nước mắt. Vậy thì hãy học cách để yêu một “tảng băng”, bạn sẽ thấy một điều kỳ diệu, rằng tình yêu sẽ khiến cả Bắc cực trở nên ấm áp…
....bạn gửi đến người ấy những tín hiệu yêu thương và bạn chờ đợi được đáp lại... |
Học cách chấp nhận “tình yêu không lời”
Có một câu chuyện kể về một chàng trai yêu cô gái nọ. Cô bị câm điếc và không chấp nhận tình yêu của chàng. Vì yêu cô, chàng đã học cách sống của một người câm điếc. Chàng học cách nói chuyện qua cử chỉ, ánh mắt, ký hiệu. Khi ra đường chàng bịt tai để không thấy bất cứ âm thanh gì, cảm nhận cuộc sống của người chàng yêu. Chính vì điều này, chàng đã bị tai nạn khi chiếc xe băng qua đường mà chàng không nghe thấy. Tình yêu của chàng đã khiến cô gái cảm động và quyết định nắm chặt tay chàng đi đến cuối cuộc đời.
...vậy thì vì tình yêu với người ấy, bạn tự học cách chấp nhận và yêu người ấy theo một “ngôn ngữ” thầm lặng nhất.. |
Vì tình yêu, người ta có thể làm tất cả, vậy thì vì tình yêu với người ấy, bạn tự học cách chấp nhận và yêu người ấy theo một “ngôn ngữ” thầm lặng nhất. Ngôn ngữ chỉ có hai trái tim có thể giải mã được.
Chấp nhận “méo mó” để được ở bên nhau
Có một câu nói: “Trước khi yêu mỗi người là một vòng tròn trọn vẹn. Khi yêu, mỗi người phải chấp nhận méo mó để khi bên nhau thì trở thành một vòng tròn".
Khi yêu típ người khô cứng, lạnh lùng bạn sẽ cảm thấy thua thiệt, mệt mỏi và nhàm chán, nhưng hãy nhìn vào những yêu thương của người ấy, tấm lòng thành thực của người ấy, nét khô khan song chân thành mà người ấy dành cho bạn, để nghĩ suy, rộng lòng hơn. Nếu không thể mong ở người ấy một sự đổi thay như mong muốn, thì bằng tình yêu của mình, bạn hãy bao dung, rồi tự tạo lấy niềm vui cho mình ngay trong chính cái khô khan, lạnh lùng kia.
Học cách tin rằng tình yêu luôn hiện hữu
Bạn có biết, những người ít bộc lộ được cảm xúc là những người yêu sâu sắc nhất hay không ? |
Bằng cách nào đó, bạn gửi đến người ấy những tín hiệu yêu thương và bạn chờ đợi được đáp lại, thế nhưng điều đó ít khi xảy ra. Người ấy lặng im, bạn chờ đợi, đợi không được, bạn dỗi hờn, cảm thấy người ấy chẳng đoái hoài gì đến bạn. Bạn tự dằn vặt bản thân, rồi trách móc người ấy. Đã nhiều lần bạn cảm thấy khổ sở và nghĩ đến việc chia tay. Là một người ít bộc lộ tình cảm ra ngoài, có thể người ấy sẽ nghĩ rằng họ đang làm cho cuộc sống của bạn trở nên bế tắc, người ấy chấp nhận bị bạn rời bỏ. Khi ấy, bạn sẽ đau khổ đến thế nào vì trong lòng không muốn rời xa người ấy ?
Vì vậy, đừng khiến mối tình đẹp của bạn chết đi chỉ vì thiếu niềm tin. Yêu một “tảng băng”, bạn phải học cách tin rằng người ấy luôn yêu bạn. Dù có chuyện gì xảy ra, trái tim người ấy luôn hướng về bạn. Bạn có biết, những người ít bộc lộ được cảm xúc là những người yêu sâu sắc nhất hay không ?
Luôn nồng ấm bằng cả trái tim
Một ngày nào đó, bạn bất mãn với thái độ của người ấy. Lạnh lùng ư ? đã thế bạn cũng thử lạnh lùng xem cảm giác của người ta thế nào. Nhưng kết quả lại khiến bạn chẳng vui vẻ gì. Lạnh lùng là cá tính của người ấy, người ấy có thể ít biểu lộ tình cảm với bạn nhưng lại không chấp nhận được việc bạn cũng thế. Hãy thử tưởng tượng xem, hai con người giống nhau, như hai cực giống nhau thì làm sao có thể đến gần nhau được.
“Tảng băng” sẽ lạnh hơn khi ở cạnh một tảng băng khác, nhưng sẽ tan chảy nếu ở gần mặt trời. Hãy làm mặt trời để sưởi ấm trái tim người ấy… |
Vì vậy, hãy cứ nồng ấm bằng cả trái tim. Hãy yêu như tính cách của bạn, hãy đi tìm nếu thấy nhớ, hãy nói lời yêu nếu thấy yêu, thậm chí hãy gào tên người ấy nếu bạn cảm thấy trái tim thổn thức. “Tảng băng” sẽ lạnh hơn khi ở cạnh một tảng băng khác, nhưng sẽ tan chảy nếu ở gần mặt trời. Hãy làm mặt trời để sưởi ấm trái tim người ấy…
Hãy nói cho chàng biết bạn cần gì, đừng im lặng
Bạn muốn người ấy có một cử chỉ yêu thương ? muốn người ấy tặng quà vào lễ kỷ niệm của hai người, muốn được nắm tay, muốn được hôn, muốn được ở bên cạnh … hãy nói với người ấy, đừng chờ đợi. Hãy tưởng tượng xem bạn chờ đợi một cơn mưa, nhưng trời xanh vô tri chẳng biết điều bạn muốn cứ nắng gay gắt suốt cả ngày, chẳng nhẽ bạn hờn trách ông trời ?
Người ấy cũng vậy, chẳng biết bạn muốn gì, cần gì ở họ, nếu bạn không nói ra ... |
Người ấy cũng vậy, chẳng biết bạn muốn gì, cần gì ở họ, nếu bạn không nói ra rồi lại tự ấm ức, giận hờn. Có thể những điều bạn muốn, người ấy không thể làm theo cách hoàn hảo, lãng mạn nhất, nhưng ít nhất họ hiểu được tâm tư của bạn.
Yêu một “tảng băng” là thế đấy ! Thật khó phải không ? Nhưng đừng bao giờ gồng mình lên để tự sưởi ấm. Hãy học cách truyền hơi ấm cho người ấy để được mãi bên nhau.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Tin khác
Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”
Cộng đồng 16/07/2024 20:27
Quý vật tìm quý nhân
Cộng đồng 16/07/2024 16:02
Khúc biến tấu của nắng
Cộng đồng 11/07/2024 11:49
Hành trình lấy “ngọc của trời”
Cộng đồng 11/07/2024 11:13
Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học
Cộng đồng 10/07/2024 14:47
Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?
Cộng đồng 10/07/2024 09:53
Sống tỉnh thức
Cộng đồng 10/07/2024 06:48
Vũ khúc hoa dâm bụt
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Để Côn Đảo mãi xanh
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Hương vị đoàn viên
Cộng đồng 04/07/2024 10:02