Làm giàu từ nghề truyền thống
Từ mộc Vạn Điểm…
Mới sáng sớm, làng mộc Vạn Điểm đã rộn ràng bởi những âm thanh của cưa, đục và các loại máy công nghiệp. Tỷ mẩn bên chiếc tủ làm theo phong cách cổ, anh Hoàng Xuân Thắng vui vẻ nói chuyện với khách về các công đoạn hoàn thành một sản phẩm. Chẳng hạn như chiếc tủ này hoặc một chiếc sập gụ bao giờ cũng phải trải qua các khâu pha, cắt, bào, chàng đục... Sau công đoạn mộc là đến chạm khắc gỗ và khảm trai, ốc là những nét tinh tế thể hiện bằng đôi bàn tay khéo léo, uyển chuyển để làm nổi bật những hình khối, dáng vẻ, nét trang trí hoa văn tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ sống động và gần gũi với đời thường.
Đôi bàn tay khéo léo của người thợ
Ông Hoàng Xuân Điều, bố anh Thắng thấy vậy cũng góp chuyện để nhưng người khách tay mơ như chúng tôi hiểu hơn sự cầu kỳ gần như đến khắc nghiệt của nghề này. Ông Điều cho biết, dù đã thành tài hay mới vào nghề thì điều đầu tiên người thợ luôn quan tâm đến chính là tiêu chuẩn của gỗ không cong vênh, rạn, nứt, thớ gỗ phải dẻo, mịn mới dễ chạm, đánh bóng mới đẹp. Để làm được một chiếc tủ chè, người thợ phải trải qua rất nhiều thao tác như: xẻ gỗ, đóng nhân, đục phá, tuồng hậu, đục kỹ, cánh bệ, đóng cánh, nong tủ, đánh dầu. Riêng việc nong tủ đòi hỏi người thợ phải có tay nghề cứng thì các họa tiết mới kết dính vào bền chặt thành một khối, các bộ phận đăng đối hài hòa tạo thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Trong khâu chạm khắc gỗ, kỹ thuật sơn gắn các bộ phận với nhau cũng rất quan trọng. Dùng sơn sống gắn với mảng rồi bó lại, lấy sơn sống trộn với đất sét mịn, trát vào những chỗ lồi, lõm, quét sơn miết cho thật mịn.
Nếu một ngày nào đó bạn đi du lịch ở một nước châu Âu, vào một cửa hiệu sang trọng và sở tận tay một sản phẩm tiện có xuất xứ từ Nhị Khê hay một bộ bàn ghế mang thương hiệu mộc Vạn Điểm thì hãy coi đó là bình thường, bởi tài năng của người Thường Tín hoàn toàn đủ tầm để hội nhập với thế giới. |
Sau ngày sáp nhập vào Hà Nội, cuộc sống của người dân Vạn Điểm khấm khá hơn vì yếu tố bảo vệ, giữ gìn môi trường làng nghề ngày càng được quan tâm. Giờ đây khách hàng có thể thoải mái dạo bước trên đường làng ngắm hàng trăm sản phẩm được bày bán trong các cửa hiệu mà không phải bịt khẩu trang hay đeo kính đen kín mặt.Người vì nghề và nghề không phụ người, hiện toàn xã có hơn 1.500 hộ sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, trong đó riêng thôn Vạn Điểm có 95% số hộ, thôn Đặng Xá chiếm 91% số hộ và thôn Đỗ Xá chiếm 40% số hộ tham gia sản xuất gỗ mỹ nghệ, giải quyết việc làm tại chỗ cho trên 3.500 lao động và gần 5.000 lao động từ các địa phương khác. Trong khi nhiều ngành nghề khác đang chịu tác động của suy thoái kinh tế thì người dân Vạn Điểm vẫn sống khỏe, vẫn dồn tâm huyết vào các sản phẩm. Bên chén trà, câu chuyện của các nghệ nhân kiêm thương nhân không chỉ gói gọn trong phạm vi đất nước mà họ đã biết vận dụng công nghệ thông tin để nắm bắt sự biến động của thị trường quốc tế, đưa sản phẩm của mình tới gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như các thị trường châu Âu, Mỹ, Nga, Pháp, Thái Lan…Tiếp chuyện chúng tôi, một cán bộ xã Vạn Điểm nói vui, người dân trong xã giờ cập nhật về tỷ giá vàng, đô la nhanh không kém gì các cửa hiệu vàng. Sự năng động, nhạy bén này cũng là câu trả lời vì sao mảnh đất này ngày càng xuất hiện nhiều tỷ phú làm giàu một cách chắc chắn từ chính nghề ông cha để lại.
Đến tiện Nhị Khê
Nếu đã đến làng mộc Vạn Điểm mà không tới làng tiện Nhị Khê thì quả là đáng tiếc. Mảnh đất vốn chỉ cách trung tâm thành phố 16 km về phía nam. Đến đây khách sẽ được người dân địa phương đọc cho nghe câu ca:
“Hỡi cô thắt giải lưng xanh
Có về Rũi tiện với anh thì về
Rũi tiện có cây bồ đề
Có sông Tô Lịch, có nghề tiện mâm”
Hỏi bất cứ ai ở làng nghề Vạn Điểm, khách cũng nhận được những lời giải thích tận tình cùng thái độ cởi mở. Lòng yên nghề pha chút tự hào về truyền thống quê hương đã ăn vào máu mỗi người dân nơi đây để kết tinth nên những sản phẩm rất riêng không đụng hàng với các làng nghề khác. |
Theo các cụ cao niên ở đây kể lại: Xưa vào thời Vua Lê Chúa Trịnh có một cụ già không rõ tên tuổi, quê quán đi qua vùng đất này đã đem nghề tiện truyền cho dân bên hữu ngạn sông Tô Lịch - làng Khánh Vân, Hoàng Xá. Biết chuyện dân bên tả ngạn sông Tô Lịch - làng Nhị Khê cũng sang học theo. Quý lòng yêu nghề và sự chăm chỉ của học trò, cụ già sang ở hẳn bên Nhị Khê để dạy nghề cho dân làng, khi họ đã thạo nghề, nửa đêm 25/10 cụ đi mà không nhắn gửi lại điều gì. Để ghi nhớ công ơn người đã đem nghề về cho làng, dân làng Nhị Khê đã xây miếu để thờ cụ. Hàng năm cứ đến ngày 25/10 dân làng lại tổ chức lễ tế tổ trang trọng. Trước kia Nhị Khê có tên nôm là làng Rũi và có thêm nghề tiện, nên gọi là làng Rũi tiện. Truyền thuyết là vậy nhưng Nhị Khê còn được biết đến với tên tuổi của vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi.
Đưa ánh mắt như tìm về quá khứ, ông Nguyễn Xuân Trường kể cho 4 học trò của mình về những gian truân mà thế hệ của ông cùng bao thế hệ trước nữa phải nếm chịu để trụ lại với nghề. Xưa đồ nghề tiện phải có tám dụng cụ cưa, vời, bộ quét, khoan, miết, đá mài, bàn tiện, vồ. Mỗi một công đoạn tiện tốn thời gian nhưng ngược lại nó cũng là thước đo tính kiên nhẫn và lòng yêu nghề của người thợ. Khó nhất vẫn là khoan các lỗ nhỏ, trong đó khoan xe điếu với lỗ khoan rất nhỏ. Chàng trai nào học được kỹ thuật khoan này thì không những là niềm tự hào của dòng họ mà còn là điểm ngắm để các gia đình có con gái muốn chọn mặt gửi vàng.
Vẫn là ngày xưa, các mặt hàng tiện còn đơn giản, chủ yếu là đồ thờ tự, đồ gia dụng và những bộ phận cần thiết cho một số ngành nghề khác như đài nến, ống hương, ống hoa, mâm bồng, đấu đong thóc, gạo, bát điếu, vòng câu quăng, mâm gỗ, thoi dệt, lói chỉ, bàn, ghế, tủ…nhưng cũng đủ để dân làng không phải lo đến cái đói hay thiếu cái mặc. Giờ đây, các phương tiện sản xuất và mặt hàng của Nhị Khê cũng đa dạng, phong phú hơn, cưa máy, máy dập hạt tròn, cối máy xay hạt cho nhẵn, máy sấy hạt... được đưa vào các công đoạn sản xuất giúp năng suất lao động tăng cao, sản phẩm đạt chất lượng cao và đồng đều. Không chỉ bó gọn ở những mặt hàng truyền thống, nay thợ tiện gỗ Nhị Khê chuyển sang tiện sừng trâu, xương trâu, xương bò, ngà voi và đá quý…Một loạt sản phẩm đòi hỏi tính thẩm mỹ cao như quân cờ, tẩu thuốc, ấm chén, lư, đỉnh, các chuỗi hạt trang trí, ban mát xa chân, gạt tàn thuốc lá…đã được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới.
Điều chúng tôi ngạc nhiên là không ít cán bộ xã, trong đó có chủ tịch UBND xã Nhị Khê Nguyễn Tiến, cũng là hậu duệ đời thứ 18 của dòng họ Nguyễn. Ông Tiến cho biết, Nhị Khê được công nhận làng nghề vào năm 2001, số hộ làm nghề ở xã lên đến 90% nghề tiện chiếm tới ba phần tư giá trị thu nhập trong từng gia đình. Sống được với nghề nên ở vùng đất này các mặt hàng ngày càng được các lớp hậu sinh tìm tòi, đổi mới.
Gia Bảo
Nên xem
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô
Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu
Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc
Tin khác
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở
Tin mới 19/04/2024 09:25
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình
Sự kiện 19/04/2024 06:22
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Sự kiện 18/04/2024 18:04
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Sự kiện 18/04/2024 17:00
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương
Sự kiện 18/04/2024 12:58
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023
Sự kiện 18/04/2024 12:57
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương
Sự kiện 18/04/2024 11:29
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
Sự kiện 18/04/2024 10:55
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng
Thời sự 17/04/2024 22:53
Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú
Sự kiện 17/04/2024 22:04