Hơn 10 năm làm công tác thiện nguyện
Chuyện “Người lái đò” tri thức Sơn Công: Thiện nguyện như là lẽ sống | |
Người cán bộ Hội Chữ thập đỏ tâm huyết với công tác nhân đạo | |
Chuyện bác sĩ 18 năm tham gia thiện nguyện |
Chúng tôi tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Cúc- Ủy viên Ban chấp hành Cựu thanh niên xung phong phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm vào buổi chiều tối. Hòa vào cùng với dòng người xe tấp nập, tôi tìm đến nhà bà Cúc theo lời chỉ dẫn của một vài cụ già trong xóm. Nhà bà Cúc nằm sâu trong một con hẻm, tôi tìm đến đúng giờ mọi người đều đông đủ nên đầy ắp tiếng trò chuyện, nói cười. Người Cựu thanh niên xung phong năm nay tuổi đã 65, trên gương mặt đã có nhiều nếp nhăn và mái tóc đang dần ngả màu. Vào độ tuổi này đáng lẽ ra người ta phải được nghỉ ngơi, sum vầy bên con cháu, thế nhưng với bà Cúc thì có lẽ chỉ có làm việc thiện nguyện mới là cách giúp cho tâm bà được thoải mái.
Bà Nguyễn Thị Cúc đã dành cả cuộc đời của mình làm công tác thiện nguyện, gắn kết những trái tim. (Ảnh: Lương Hằng) |
Với bà Cúc, công tác xã hội như một món ăn tinh thần không thể thiếu sau 16 năm công tác tại Công ty Xây dựng Công nghiệp Hà Nội. Đã không ít lần, bà rơi nước mắt khi chứng kiến những hoàn cảnh đáng thương của các cháu bé, những người bị bệnh hiểm nghèo… Mong muốn những người nghèo, người bệnh có những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, bà Cúc đã xây dựng lên nhóm Cháo từ thiện để phát cháo miễn phí đến cho các bệnh nhân. Hiện nay số lượng hội viên tham gia trược tiếp thiện nguyện là 14 người còn số người đăng ký thành viên thì ngày càng tăng.
Hơn 10 năm bén duyên với công tác thiện nguyện và có trên 6 năm trực tiếp nấu những nồi cháo tình thương, bà Cúc những người cộng sự có tấm lòng cao cả đã có khá nhiều những hành động thiết thực với cuộc sống của bệnh nhân với những người nghèo ở vùng biên giới: Bà và đoàn tình nguyện đã nhiều lần đến thăm và tặng quà tại Bệnh viện Tâm thần (Bắc Ninh); đóng góp nhiều chương trình từ thiện tại Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư như bữa cơm miễn phí, tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn; làm từ thiện ở các trường học, trung tâm bảo trợ, các bản ở vùng sâu, vùng xa,…
Niềm vui khi được đi đến thiện nguyện tại vùng sâu vùng xa (Ảnh nhân vật cung cấp) |
Có lẽ với các bệnh nhân, những ai đã được thưởng thức qua món cháo của nhóm từ thiện chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ quên mùi vị thơm ngon của những loại rau củ quả mà bà Cúc đã tận tay chọn lựa. Bà Cúc tâm sự với chúng tôi để có một nồi cháo đầy đủ dinh dưỡng bà phải chuẩn bị từ chiều chủ nhật, thức từ 2h sáng để nấu rồi chuyển đến các bệnh viện và phát cho các bệnh nhân khi vừa sáng. Mỗi sáng, khoảng 300 – 400 suất cháo được nấu từ 20kg gạo với rau, củ, quả thơm ngon và giàu dinh dưỡng đã trở thành món ăn yêu thích, quen thuộc của nhiều bệnh nhân ở Bệnh viện E. Nồi cháo của bà không chỉ làm no bụng cho người bệnh mà còn là động lực để cho họ chiến đấu với bệnh tật, quên đi những đau đớn giày vò.
Ngoài những lần đi phát cháo, bà còn có nhiều những chuyến đi tới vùng sâu vùng xa như Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Bà kể rằng năm ngoái bà cùng cả đoàn đến huyện Nậm Păm của tỉnh Lai Châu để làm thiện nguyện đi trên chiếc xe 29 chỗ mà chỉ có 10 người trên xe, còn đâu là để những nhu yếu phẩm tiếp tế như: gạo, quần áo, mỳ chính, mỳ tôm… Bà kêu tôi uống nước rồi bắt đầu kể về những khó khăn trong chuyến đi, nhiều khi vừa lũ xong, cả đoàn lên tiếp tế vào được bên trong thì lúc về cả quả đồi sụt xuống khiến cả đoàn phải nán lại mấy ngày, bà nói vui “các bác cứ lên xe là niệm phật vì phật luôn ở trong tâm”.
Để làm tốt công tác thiện nguyện, đưa đến cho các bệnh nhân những nồi cháo ngon, những người nghèo có nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống thì có lẽ niềm động lực lớn nhất với bà đó chính là sự ủng hộ của các con, các cháu. Chính sự đoàn kết đồng lòng trong nhà đã tiếp thêm cho bà sức mạnh cho những chuyến đi xa của bà và cũng là động lực lớn lao để bà tiếp tục làm công tác xã hội cả khi tuổi đã xế chiều.
Bà Cúc cũng cho biết thêm, trong tháng 11 tới bà sẽ cùng đoàn từ thiện đến Sơn La để làm công tác thiện nguyện, bà đã kêu gọi được khá nhiều các doanh nghiệp bạn bè ủng hộ để bà có thêm những xuất quà dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Tuổi già nhưng trái tim thì vẫn bừng nhiệt huyết, có thể nói bà Cúc chính là “ngọn đuốc” sưởi ấm tâm hồn cho những bệnh nhân cũng như những hộ nghèo nơi vùng cao biên giới. Vậy mới biết rằng, trong cuộc đời này còn biết bao điều tốt đẹp trong đời thường mà chúng ta cần tôn vinh và lan tỏa.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024
Tin khác
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô
Tôi yêu Hà Nội 26/04/2024 21:15
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá
Tôi yêu Hà Nội 18/04/2024 18:05
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng
Tôi yêu Hà Nội 16/04/2024 18:24
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương
Tôi yêu Hà Nội 16/04/2024 17:29
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú
Tôi yêu Hà Nội 13/04/2024 15:43
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ
Tôi yêu Hà Nội 11/04/2024 06:12
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài
Tôi yêu Hà Nội 10/04/2024 16:19
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô
Tôi yêu Hà Nội 04/04/2024 09:27
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”
Tôi yêu Hà Nội 28/03/2024 16:39
Linh Thiêng đình Vẽ
Hà Nội 28/03/2024 08:27