Đổi lấy cho em một nụ cười
| Bình yên tôi có, cả đời chẳng mang tên anh... | |
| Không cùng chỗ đứng |
Những tháng ngày ủ rũ vì một người ra đi, cả hai chúng ta đều đã từng trải qua giống nhau. Có một người đã đến bên đời ta, dành một thời gian để cho ta cảm nhận những ân cần quan tâm, một thời gian để ta yêu họ sâu đậm. Rồi sau đó, họ lại cho ta thấy rằng: không có ai trên đời dành cho ai mãi mãi.
Cảm giác ấy thế nào, khi một người đã quá yêu một người. Người thương mình ra đi, mình tìm nhiều cách trong nỗi cô đơn. Mình tự nhủ lòng rằng bản thân sẽ không níu chân người muốn đi. Thế sao mình vẫn buồn, những đêm mưa sao vẫn chỉ kéo dài nỗi nhớ, và cuộc tình sao vẫn còn lại là hai dòng nước mắt?
![]() |
| Ảnh minh họa: Hằng Rubi |
Điều gì có thể khiến em vui trở lại?
Cuộc sống này không mấy khi diễn ra theo cách chúng ta mơ. Trao trái tim cho một người, đó là sự can đảm. Người nào can đảm mơ được thì cũng phải biết can đảm để tỉnh giấc.
Tôi muốn mua lấy những chiếc kẹo ngọt thơ trẻ và gửi nó cho em. Biết đâu trong thứ mà tôi đổi được và gửi tặng em lại là một niềm vui. Biết đâu điều ấy sẽ khiến lòng em thêm chút ngọt ngào, cho em tươi cười trở lại?
Người ấy đã đi, lãng quên những chiếc ôm từng khiến lòng em quên hết sầu muộn. Em từng ước có người ấy như là một nơi để tựa đầu. Tôi đã từng nói: trái tim con người ta luôn biết hát, dù cuộc tình không phải là khúc ca. Hóa ra vì sự không đồng nhất đó mà con người hay buồn, một khi lỡ yêu.
Bờ vai người ấy, rồi sẽ lại là điểm tựa cho một người thương khác. Có thể ngay hôm nay, trong chính ngày nguyệt thực. Dưới mái hiên tầng bốn, họ cùng ngồi và nhìn ngắm bầu trời. Hai còn người họ tìm thấy một an nhiên mới.
Điều ấy cũng có nghĩa là chàng trai của em đã thay đổi một tình yêu. Cuộc tình cũ em mang không hề chết đi, chỉ đơn giản là nó đã kết thúc.
Khi cuộc tình kết thúc, em đừng buồn như bầu trời đêm. Hãy tiếp tục hành trình của mình, bắt đầu học lại hồn nhiên và vui tươi. Sẽ có ai đó bước đến, mang cho em một cây kẹo ngọt.
Nguyên Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Tin khác
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San
Cộng đồng 21/12/2025 21:20
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Cộng đồng 21/12/2025 16:19
Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
Cộng đồng 20/12/2025 22:31
