Tình yêu quê hương đất nước từ ngọn lửa cựu chiến binh đến khát vọng tuổi trẻ
Ký ức hào hùng và tình yêu nước bất diệt của cựu chiến binh
Tại Tổ dân phố số 7, phường Long Biên, cựu chiến binh Đinh Văn Tòng, dù đã ngoài 80 tuổi, nhưng ký ức về những ngày tuổi đôi mươi cầm súng ra trận vẫn in đậm như vừa mới hôm qua. Ông chia sẻ rằng: “Những năm tháng chiến tranh gian khổ nhưng đầy tự hào đã hun đúc trong tôi một niềm tin bất diệt: Dù phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, chúng tôi vẫn quyết giữ cho Tổ quốc độc lập, để nhân dân được sống trong tự do”.
![]() |
| Rời chiến trường, trở về địa phương, đến nay dù tuổi đã cao, nhưng cựu chiến binh Đinh Văn Tòng vẫn tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương. |
Ngày nay, tuổi đã cao, nhưng ông Tòng vẫn tích cực tham gia công tác tại Hội Cựu chiến binh địa phương. Tình yêu nước của ông không còn gói gọn trong những trận đánh ngày xưa, mà lan tỏa qua những việc làm giản dị: Giữ gìn nếp nhà, chăm lo cộng đồng, dạy con cháu sống tử tế và có trách nhiệm.
Cùng tinh thần ấy, cựu chiến binh Lưu Văn Ninh, từng là thanh niên xung phong khi đang học lớp 12, băng qua rừng già, lội suối sâu, trèo đèo hiểm trở để tiến vào chiến trường miền Đông, rồi tiếp tục hành quân sang miền Tây Nam Bộ, giờ đây vẫn say mê truyền lửa lịch sử. Vào dịp 27/7 hằng năm, ông thường tới các trường học, kể lại những câu chuyện nơi tuyến lửa, nơi tuổi trẻ ông gắn với bom rơi, đạn xé.
“Tôi chỉ mong các cháu hiểu rằng hòa bình hôm nay được đổi bằng máu và nước mắt. Hiểu để trân trọng, để sống có trách nhiệm hơn với Tổ quốc,” ông xúc động nói.
![]() |
| Cựu chiến binh Lưu Văn Ninh (áo xanh) vẫn tham gia công tác xã hội ở địa phương truyền lửa lịch sử cho thế hệ trẻ, gieo mầm tình yêu quê hương. |
Tình yêu quê hương đất nước ở họ không chỉ là ký ức hào hùng, mà còn hiện diện trong từng hành động cụ thể: Từ việc tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, đến việc dạy con cháu trân trọng giá trị lịch sử. Trong từng câu chuyện, từng ánh mắt, từng hành động đời thường, hình ảnh của những người lính già vẫn hiện lên trọn vẹn sự kiên trung, trách nhiệm và giàu tình yêu quê hương đất nước. Tinh thần ấy, từ bom rơi, đạn nổ đến cuộc sống đời thường, vẫn cháy sáng, nối liền thế hệ cũ với thế hệ trẻ, làm sống dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây Tổ quốc.
Thế hệ trẻ - tiếp bước bằng khát vọng và sáng tạo
Khác với cha ông từng đi qua chiến tranh, thế hệ trẻ hôm nay lớn lên trong hòa bình. Nhưng tình yêu nước không hề phai nhạt, mà được thể hiện bằng những cách thức mới, gắn với thời đại hội nhập.
Trong không gian lớp học tại Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực (phường Ba Đình), thầy Bùi Duy Anh dành nhiều tâm huyết trang trí bằng những hình ảnh cờ đỏ sao vàng, bản đồ Tổ quốc, những câu chuyện lịch sử giản dị nhưng giàu ý nghĩa. Với thầy, lớp học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là không gian để gieo mầm tình yêu quê hương, bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho học sinh ngay từ khi còn nhỏ. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, thầy Duy Anh còn tham gia đội tình nguyện của phường Ba Đình, góp sức phục vụ cho đại lễ.
![]() |
| Lớp học được trang trí cờ đỏ sao vàng và bản đồ Tổ quốc, nơi gieo mầm tự hào và tình yêu quê hương cho học sinh. Thầy Duy Anh cùng các em học sinh chụp ảnh kỷ niệm trong dịp đại lễ của dân tộc. |
Chia sẻ cảm xúc, thầy bộc bạch: “Được trực tiếp tham gia vào sự kiện trọng đại này, tôi cảm thấy vừa tự hào vừa xúc động. Tôi mong rằng, qua mỗi bài học và hoạt động, các em nhỏ sẽ hiểu được tình yêu Tổ quốc không phải điều lớn lao xa vời, mà bắt đầu từ sự trân trọng lịch sử, từ niềm tự hào khi cất cao tiếng hát Quốc ca mỗi ngày”.
Ở một góc nhìn khác, chị Phạm Thị Hạnh (chủ một quán cà phê) thể hiện tình yêu nước bằng sự sáng tạo ra không gian quán cafe của mình bằng sắc đỏ rực rỡ. Những lá cờ Tổ quốc tung bay bên khung cửa, bàn ghế được điểm xuyến họa tiết ngôi sao vàng, và đặc biệt là món đồ uống mới với lớp tạo hình lá cờ đỏ thắm. Ý tưởng ấy, theo chị Hạnh, xuất phát từ mong muốn đưa tinh thần ngày lễ lớn hòa vào đời sống thường nhật, để mỗi vị khách khi bước vào quán đều có thể cảm nhận không khí thiêng liêng của Quốc khánh. Mỗi chi tiết trang trí đều được chị Hạnh chăm chút, để quán cà phê không chỉ là nơi thưởng thức mà còn trở thành một “bản nhạc” tôn vinh Tổ quốc.
“Tôi muốn lan tỏa tinh thần ngày Quốc khánh bằng những điều gần gũi, để tình yêu nước chạm đến mọi người thông qua hương vị và sắc màu quen thuộc. Tôi thấy vui nhất là khi khách chia sẻ cảm xúc, về các đồ uống có tạo hình lá cờ đỏ sao vàng. Đó là cách tôi muốn thể hiện tình yêu Tổ quốc đến với du khách và bạn bè quốc tế khi có dịp ghé thăm Hà Nội”, chị Hạnh cho biết.
Dù cách thể hiện khác nhau, cựu chiến binh và thế hệ trẻ gặp nhau ở một điểm chung: Tình yêu và niềm tự hào dân tộc. Với thế hệ cha anh, tình yêu nước gắn với tinh thần sẵn sàng chiến đấu hy sinh; còn thế hệ trẻ, đó là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám khát vọng.
![]() |
| Quán cafe được trang trí bằng sắc đỏ rực rõ, trở thành nơi check - in của người dân, qua đó thắp sáng ngọn lửa yêu nước trong mỗi trái tim |
“Các cháu may mắn sinh ra trong hòa bình, nhưng đừng bao giờ quên những người đã ngã xuống. Cách tốt nhất để tri ân thế hệ cha, ông là ra sức học tập, đưa đất nước ngày càng phát triển”, cựu chiến binh Đinh Văn Tòng nhắn nhủ tới thế hệ trẻ.
Sợi dây kết nối giữa hai thế hệ chính là truyền thống bất khuất, là khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường. Trong ký ức của cựu chiến binh có bóng dáng quá khứ hào hùng; trong ánh mắt của người trẻ là tương lai rực sáng.
80 năm sau ngày Tuyên ngôn Độc lập, đất nước đã đi qua bao thăng trầm, đổi thay, nhưng ngọn lửa yêu nước vẫn được gìn giữ và truyền trao. Từ những người lính già với ký ức máu lửa, đến những bạn trẻ hôm nay với khát vọng hội nhập, tất cả đều gặp nhau dưới bóng cờ đỏ sao vàng - biểu tượng thiêng liêng của độc lập và tự do.
Quốc khánh 2/9 không chỉ là một ngày kỷ niệm, mà còn là dịp để mỗi người dân, dù ở thế hệ nào cũng phải nuôi dưỡng tình yêu quê hương, bồi đắp niềm tự hào dân tộc. Và chính từ những tình yêu giản dị nhưng bền bỉ ấy, Việt Nam sẽ tiếp tục vươn lên, viết tiếp bản anh hùng ca trên hành trình mới.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ III
Góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Nhật Bản
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám dâng hương, báo công tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên
Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội
Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)
Đổi mới sinh hoạt chính trị, lan tỏa giá trị lịch sử qua điện ảnh
Tin khác
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần
Y tế 22/12/2025 14:08
Dào San - vùng biên cương thấm đậm nghĩa tình quân dân
Giáo dục 22/12/2025 08:56
Không gian âm nhạc cuối tuần mang đến một góc nhỏ Hà Nội đầy thơ mộng
Văn hóa 21/12/2025 22:16
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San
Cộng đồng 21/12/2025 21:20
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Cộng đồng 21/12/2025 16:19
Chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân và tôn vinh Bộ đội cụ Hồ
Văn hóa 21/12/2025 09:55
Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới
Văn hóa 21/12/2025 09:50
Gặp gỡ nghệ nhân, khám phá bí quyết làm nên món chả cá Lã Vọng
Văn hóa 21/12/2025 06:30
Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
Cộng đồng 20/12/2025 22:31



