Cựu chiến binh dâng trào niềm tự hào khi xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Trong không khí rộn ràng của những ngày tháng Tám lịch sử, nhiều cựu chiến binh Thủ đô đã có mặt từ sớm để chờ xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Với họ, đây không chỉ là sự kiện lớn của đất nước, mà còn là khoảnh khắc thiêng liêng, gợi nhớ ký ức một thời chiến đấu oanh liệt.
Tổng duyệt diễu binh 30/8: Những tuyến đường đẹp nhất ngắm tiêm kích Su-30MK2 Công an Hà Nội sắp xếp chỗ ngồi ưu tiên cho cựu chiến binh, người cao tuổi xem diễu binh Bảo đảm an ninh tuyệt đối cho buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh

Từ sáng sớm, các tuyến phố trung tâm Hà Nội đã nhộn nhịp hơn thường ngày. Tại các tuyến phố trung tâm nơi có các đoàn diễu binh diễu hành đi qua đông đảo người dân đã có mặt, háo hức, chờ đợi. Trên tay nhiều người là lá cờ đỏ sao vàng, có cụ mang theo chiếc máy ảnh cũ để ghi lại khoảnh khắc đặc biệt. Giữa dòng người ấy, những cựu chiến binh - mái tóc bạc trắng, ngực đeo huy chương nổi bật bởi ánh mắt đầy tự hào và niềm xúc động.

Họ có mặt không chỉ để “xem”, mà còn để “sống lại” ký ức. Với nhiều người, âm nhạc hào hùng, bước chân dõng dạc của đoàn quân hôm nay gợi nhớ cả một thời tuổi trẻ đã hiến dâng cho Tổ quốc.

Cựu chiến binh dâng trào niềm tự hào khi xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Kỳ (trái) và Hoàng Văn Tiến tới thăm Phủ Chủ tịch, Nhà sàn Bác Hồ và quảng trường Ba Đình trước khi xếp hàng xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Có mặt tại Khu vực quảng trường gần Ba Đình, đường Hùng Vương, cựu chiến binh Nguyễn Văn Kỳ và Hoàng Văn Tiến (cùng sống tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh), chậm rãi chỉnh lại chiếc mũ cờ đỏ sao vàng đang đội trên đầu và kể, hai ông là anh vợ, em rể cùng nhau tham gia quân đội, thuộc Quân đoàn 3, tham gia chiến đấu tại Campuchia. Để có thể xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành, hai anh em ông đã xuất phát từ quê lên Hà Nội từ 7 giờ sáng ngày 29/8, sau đó tranh thủ thăm Phủ Chủ tịch, nhà sàn Bác Hồ. 1 giờ chiều bắt đầu đi bộ theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát, công an để đến nơi có thể xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

“Đã gần 50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, nhưng cứ đến dịp Quốc khánh, tim tôi lại rộn ràng như thuở nào. Nhìn các đoàn quân hùng dũng bước qua Quảng trường, tôi như thấy lại đồng đội, thấy lại thời tuổi trẻ. Hôm nay, được tận mắt chứng kiến buổi tổng duyệt, tôi vô cùng xúc động và tự hào. Hôm nay tới xem duyệt diễu binh, tôi hi vọng sẽ nhìn thấy được tất cả các khối cùng các khí tài quân sự. Chúng tôi sẽ ở lại Hà Nội đến hết ngày 2/9 để có thể xem lễ diễu hành chính”, ông Hoàng Văn Tiến chia sẻ.

Vô cùng tự hào khi chứng kiến sự đổi thay của đất nước, ông Nguyễn Văn Kỳ ánh mắt rạng ngời niềm vui, bày tỏ: “Thật khó diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Thấy quân đội ta, công an ta, lực lượng thanh niên, phụ nữ, công nhân... đồng loạt diễu hành, tôi thấy Tổ quốc như một khối thống nhất không gì lay chuyển được. Các đơn vị bước đều, hiên ngang, uy dũng; các khí tài hiện đại nối dài trên đường phố, tất cả toát lên sức mạnh mới của đất nước. Tôi từng trải qua bao cuộc chiến, chứng kiến đất nước đau thương mất mát. Nay, trong hòa bình, được ngồi đây nhìn thế hệ con cháu tiếp bước, lòng tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi tự nhủ, may mắn lắm mới còn đủ tuổi, đủ sức khỏe để được thấy cảnh tượng này”.

Cựu chiến binh dâng trào niềm tự hào khi xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành
Cựu chiến binh Đoàn Văn Dểnh (bên phải) và bạn đồng hành là ông ông Hoàng Văn Chất không quản ngại đường xa tới Hà Nội xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Cùng vượt quãng đường xa tới Hà Nội để xem diễu binh, cựu chiến binh Đoàn Văn Dểnh (71 tuổi, sống tại xã Hưng Hà, Hưng Yên, trước đây từng tham gia Sư đoàn Bông Lau) đứng lặng hồi lâu, rồi xúc động nói: “Ngày xưa, chúng tôi khoác ba lô, súng đạn, đi khắp chiến trường. Hôm nay, nhìn thế hệ trẻ trong quân phục chỉnh tề, đội hình bước đều, tôi tin tưởng và yên tâm lắm. Không khí tổng duyệt thật hào hùng, từ tiếng trống, tiếng nhạc cho đến từng bước chân đều cho thấy sức mạnh và tinh thần đoàn kết của dân tộc ta.

Đặc biệt, tôi nhận thấy lực lượng quân đội, công an ngày càng lớn mạnh, kỷ luật và hiện đại hơn rất nhiều. Những khí tài mới, những phương tiện tối tân xuất hiện trong đội hình diễu binh khiến tôi thật sự tin tưởng: chủ quyền, độc lập dân tộc chắc chắn sẽ được giữ vững. Tôi càng thêm tin vào một tương lai đất nước phát triển, hòa bình, ổn định. Có lẽ đây là lần cuối tôi còn đủ sức khỏe để hòa vào không khí hùng tráng này. Nhưng cũng chính vì vậy mà niềm tự hào càng lớn lao hơn, khi thấy Tổ quốc ngày càng phát triển, hùng cường”.

Mỗi lời chia sẻ của các cựu chiến binh đều chất chứa tình yêu Tổ quốc, niềm tin sắt son vào sự phát triển của dân tộc. Đằng sau những giọt nước mắt xúc động là niềm kiêu hãnh về sự trưởng thành, hùng mạnh của lực lượng vũ trang hôm nay.

Đi cùng ông Dểnh là ông Hoàng Văn Chất (61 tuổi), xúc động chia sẻ: “Tôi không trực tiếp cầm súng như các bác cựu chiến binh, nhưng thế hệ chúng tôi cũng từng sống qua những năm tháng gian khó, chứng kiến đất nước đổi thay từng ngày. Hôm nay, ngồi cạnh các bác, được tận mắt nhìn thấy những hàng ngũ chỉnh tề, khí thế diễu binh hùng mạnh và khí tài hiện đại, tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự lớn mạnh vượt bậc của đất nước, của quân đội, công an ta. Tôi tin tưởng rằng, với nền tảng này, thế hệ con cháu chúng tôi sẽ có tương lai tươi sáng, đất nước luôn hòa bình, độc lập, chủ quyền được giữ vững.”

Niềm tự hào dâng trào trong lòng cựu chiến binh khi chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành
Các cựu chiến binh phấn khởi, tự hào xem tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành

Không khí tổng duyệt như sợi dây vô hình gắn kết giữa quá khứ và hiện tại. Những người lính năm xưa từng vào sinh ra tử nay ngồi lặng ngắm, chứng kiến thế hệ trẻ tiếp bước. Họ nhận thấy trong ánh mắt hiên ngang của lớp con cháu hình bóng của chính mình năm nào. Và trên hết, họ tin tưởng rằng, đất nước đã đi đúng hướng, đang từng ngày khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Trên đường phố, mỗi bước chân quân ngũ hòa nhịp cùng tiếng nhạc rộn ràng. Cờ bay phấp phới, hòa trong tiếng reo hò, trong nụ cười rạng rỡ của hàng vạn người dân. Cảnh tượng ấy làm Hà Nội hôm nay như một “biển đỏ” của niềm tin, của khí thế và niềm tự hào dân tộc.

Đối với các cựu chiến binh, buổi tổng duyệt không chỉ là một sự kiện mang tính nghi lễ, mà còn là dịp để khẳng định thành quả của cách mạng, của những hy sinh không vô nghĩa. Đó là minh chứng cho một Việt Nam vững vàng bước tới tương lai, với lực lượng vũ trang chính quy, hiện đại, sẵn sàng bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Có lẽ, đối với nhiều cựu chiến binh, đây sẽ là lần cuối họ được tận mắt chứng kiến một lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành hoành tráng đến vậy. Nhưng hình ảnh hùng tráng này sẽ còn đọng mãi trong tim họ như một lời nhắc nhở thiêng liêng về truyền thống cách mạng bất diệt, về niềm tự hào dân tộc được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Chi bộ tận tâm, góp phần xây dựng Chi bộ thôn Cổ Điển B vững mạnh

Bí thư Chi bộ tận tâm, góp phần xây dựng Chi bộ thôn Cổ Điển B vững mạnh

Ở thôn Cổ Điển B, xã Thanh Trì, đồng chí Nguyễn Thị Lan - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận là người luôn trách nhiệm, sâu sát cơ sở, góp phần quan trọng vào việc phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Nam Phù: Ra quân làm sạch đồng, tạo thói quen sản xuất nông nghiệp xanh

Nam Phù: Ra quân làm sạch đồng, tạo thói quen sản xuất nông nghiệp xanh

Hướng tới mô hình cánh đồng sạch, nông nghiệp bền vững, Uỷ ban nhân dân xã Nam Phù vừa tổ chức ra quân thu gom, vận chuyển và xử lý vỏ lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân và tôn vinh Bộ đội cụ Hồ

Chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân và tôn vinh Bộ đội cụ Hồ

“Mệnh lệnh từ trái tim" là chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025). Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 Chủ nhật 21/12/2025 trên kênh VTV1.
Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới

Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới

Tối 20/12, tại Quảng trường Minh Tâm, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Lễ đón nhận bằng công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kinh tế tư nhân phải trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kinh tế tư nhân phải trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khu vực kinh tế tư nhân cần tiếp tục bứt phá, trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển mới.
Chính thức công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Chính thức công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Sáng 21/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Quản lý tài sản mã hóa: Siết để lành mạnh hóa thị trường

Quản lý tài sản mã hóa: Siết để lành mạnh hóa thị trường

Bộ Tài chính vừa công bố tổng hợp góp ý với dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa.

Tin khác

Vườn thú Hà Nội lan tỏa thông điệp bảo tồn qua chuỗi hoạt động đón Noel và Tết Dương lịch

Vườn thú Hà Nội lan tỏa thông điệp bảo tồn qua chuỗi hoạt động đón Noel và Tết Dương lịch

Nhân dịp Noel và Tết Dương lịch 2026, từ ngày 20/12/2025 đến 1/1/2026, Vườn thú Hà Nội triển khai chuỗi hoạt động trải nghiệm gắn với giáo dục bảo tồn, mang đến cho người dân và du khách một điểm đến cuối năm vừa vui tươi, ấm áp, vừa lan tỏa thông điệp yêu thiên nhiên, bảo vệ động vật và môi trường sống trong không gian xanh giữa lòng Thủ đô.
Báo Lao động Thủ đô đạt giải Ba cuộc thi viết “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội” năm 2025

Báo Lao động Thủ đô đạt giải Ba cuộc thi viết “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội” năm 2025

Sáng 17/12, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025 và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội” lần thứ V. Tại Cuộc thi, Báo Lao động Thủ đô vinh dự đạt giải Ba với loạt bài phản ánh sâu sắc các vấn đề môi trường từ thực tiễn.
“Chìa khóa” thúc đẩy các dự án cầu vượt sông Hồng

“Chìa khóa” thúc đẩy các dự án cầu vượt sông Hồng

Công tác tuyên truyền trong giải phóng mặt bằng (GPMB) đang giữ vai trò then chốt trong việc đảm bảo tiến độ loạt dự án cầu vượt sông tại Hà Nội, những công trình chiến lược giúp hình thành trục kết nối đồng bộ hai bờ sông Hồng và mở rộng không gian phát triển Thủ đô.
Công an Hà Nội: Hàng nghìn ngày lương và nhu yếu phẩm hướng về đồng bào vùng lũ

Công an Hà Nội: Hàng nghìn ngày lương và nhu yếu phẩm hướng về đồng bào vùng lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên trong những ngày qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội và chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an Thành phố, các đơn vị Công an cơ sở thuộc Công an thành phố Hà Nội đã tích cực triển khai một đợt vận động quyên góp sâu rộng, kịp thời.
Chuyện những nhà giáo tâm huyết

Chuyện những nhà giáo tâm huyết

Trong bối cảnh giáo dục đang chuyển mình mạnh mẽ theo yêu cầu đổi mới toàn diện, tâm huyết và sáng tạo đã trở thành phẩm chất không thể thiếu của mỗi người thầy, người cô. Chính những giá trị ấy đã góp phần xây dựng một nền giáo dục nhân văn, hiện đại và phát triển bền vững. Thực tế được khẳng định qua ngày càng nhiều tấm gương nhà giáo tận tụy với nghề, say mê đổi mới phương pháp, không ngừng tìm tòi để mang đến cho học trò tri thức, cảm hứng và những giá trị tốt đẹp.
Xã Ba Vì lan tỏa nghĩa tình và tinh thần đoàn kết của người Việt

Xã Ba Vì lan tỏa nghĩa tình và tinh thần đoàn kết của người Việt

Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Vì tổ chức Chương trình phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành đang chịu thiệt hại do bão lũ gây ra trong năm 2025. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm cộng đồng và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam mỗi khi thiên tai, hoạn nạn xảy ra.
Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Lễ phát động của Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã tổ chức đợt quyên góp sâu rộng nhằm chung tay, tiếp sức đồng bào miền Trung, Tây Nguyên sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Công an Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Công an Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Chiều 24/11, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ; thể hiện tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước” và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.
Công an phường Tây Hồ góp phần lan tỏa "Nghĩa tình đồng bào"

Công an phường Tây Hồ góp phần lan tỏa "Nghĩa tình đồng bào"

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ liên tiếp gây ra tại các tỉnh miền Trung, phường Tây Hồ đã nhanh chóng phát động chương trình quyên góp, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị và đông đảo Nhân dân. Trong đó, Công an phường Tây Hồ đã tích cực tham gia, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo tính kịp thời và lan tỏa ý nghĩa của hoạt động.
Phường Thanh Liệt chung tay hướng về đồng bào vùng lũ, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”

Phường Thanh Liệt chung tay hướng về đồng bào vùng lũ, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do bão lũ năm 2025, phường Thanh Liệt đã tổ chức lễ phát động quyên góp trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn. Chương trình được triển khai với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và đậm tính nhân văn - một truyền thống tốt đẹp đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ người dân Thanh Liệt.
Xem thêm
Phiên bản di động