Tản mạn về bánh Trung thu
Liên hoan bàn tay vàng làng nghề truyền thống Bánh Trung thu Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài năm 2023 sẽ đậm đà nét truyền thống |
![]() |
Ảnh minh họa |
Ngày chị em tôi còn nhỏ, đến dịp Trung thu mà được mẹ cho một cái bánh nướng hay bánh dẻo nhỏ xíu là vui lắm, đi khoe với đám bạn mãi mà không nỡ ăn. Cũng chẳng phân biệt nổi nó có vị nào nữa! Chỉ biết là rất ngon!
Đã có lần tôi tự hỏi: Bánh vị Nam là thế nào? Tại sao lại khiến người ta phải nhớ tới cái vị Bắc trong bánh nướng đến thế chứ?
Hàng năm, lập thu là những ngày tôi bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh trung thu. Có các loại bánh nướng, bánh dẻo truyền thống với các vị khác nhau nhưng nhân thập cẩm và các loại đậu xanh, đậu đỏ, trứng muối là được ưa chuộng hơn cả. Những ngày ấy, nhà tôi thơm lừng mùi nước đường, mùi hoa bưởi, mùi rượu mai quế lộ …
Làm bánh trung thu cũng khá công phu. Chị em tôi phải đi vài ba chỗ bán nguyên liệu mới chọn được thứ mình ưng ý. Này hạt điều, mứt bí, mứt sen. Này hạt dưa bóc vỏ, hạt vừng đãi kĩ rang vàng; rồi thịt mỡ gáy, nạc thăn … Tất cả đem về nhà, người thì nhặt hết hạt xấu bỏ ra, người thì cắt thịt, lạng mỡ rồi chế biến thành thịt nướng xá xíu, mỡ đường làm nhân bánh thập cẩm. Cho tất cả nguyên liệu vào âu lớn, trộn đều với một ít lá chanh. Đóng bánh thôi! Vo tròn cục bột làm vỏ bánh, cán dẹt rồi cho nhân vào. Tiếp tục vo tròn bọc kín nhân, đặt vào cái khuôn lò xo làm bằng nhựa, nhấn mạnh lên chút! Xong rồi, cái bánh với hình hoa văn sắc sảo đã hiện ra. Mười hai cái cho một khay nướng, mỗi loại nhân là một mặt khuôn hoa. Nhân đậu xanh, đậu đỏ thì nét in rõ đẹp vì mềm mịn hơn so với nhân thập cẩm.
Sau ba lần đem bánh vào lò rồi lấy ra quét lòng đỏ trứng, bánh đã chín. Phải đợi qua một đêm, bánh mới ngon. Nhưng ai mà chịu được mùi ngòn ngọt ấy để đợi chứ? Ăn trước đã! Chị cắt một cái bánh thập cẩm đặt lên đĩa. Vị bùi bùi lan theo từng miếng bánh. Hạt giòn tan trong miệng. Miếng mỡ đường và mứt sen béo ngậy. Chiêu một ngụm trà. Thơm đến tận tâm can. Chị bảo: Ngày mai chúng mình làm bánh dẻo nữa nhá! Thắp hương cho mẹ một đĩa, biếu bên thông gia vài cặp, còn lại chia cho con cháu trong nhà. Hai năm nay chúng ta đã làm ít đi nhiều rồi đấy!
Cho dù mùa này vùng đất tôi ở có đủ loại cây trái nhưng nếu không có đôi cặp bánh trung thu, cảm giác như thiếu đi rất nhiều thứ. Bánh nướng, bánh dẻo làm cho đêm rằm tháng tám thêm trọn vẹn, đêm trăng trên đỉnh núi cũng ngọt ngào hơn. Thức quà của mùa thu ấy đã kết nối tình yêu thương của mọi người trong gia đình.
Trần Thị Hồng Anh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

TP.HCM: Xử lý nhóm học sinh cấp 2 đánh nhau dã man ngoài trường học

Tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn nghệ trong công nhân lao động huyện Yên Thành

Nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ cháy rừng tại Quảng Ninh

Vị tướng Trường Sơn được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Hà Đông: Nhiều kết quả hoạt động công đoàn nổi bật trong quý I/2025

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số để thúc đẩy kinh tế số

Hà Nội ghi nhận thêm 212 ca mắc sởi
Tin khác

Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh đang diễn ra tại miền Bắc
Cộng đồng 13/04/2025 08:12

Tái hiện hình ảnh áo dài phụ nữ Việt Nam đi qua khói lửa chiến tranh
Cộng đồng 12/04/2025 16:18

Vinamilk tặng 50.000 hộp sữa cho thiếu nhi TP.HCM hướng đến sự kiện đặc biệt 30/4
Cộng đồng 11/04/2025 19:32

Tài xế xe công nghệ nhặt được 11 triệu đồng giao nộp Công an
Cộng đồng 10/04/2025 22:38

Mùa rét ngọt năm ấy
Cộng đồng 10/04/2025 13:45

“Đóng vỉ chân dung”: Trào lưu mới của giới công nghệ
Cộng đồng 09/04/2025 14:03

Lực lượng cứu hộ Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu trợ quốc tế tại Myanmar
Cộng đồng 09/04/2025 08:41

Miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường
Cộng đồng 08/04/2025 11:32

Hàng vạn người dân đội mưa dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng
Cộng đồng 07/04/2025 16:41

Phép màu của tình yêu
Cộng đồng 06/04/2025 15:59