Người dân tự hào hướng về ngày Đại lễ
| Phát huy hào khí tháng Tám: Xây dựng Thủ đô Hà Nội xứng tầm khu vực Người dân Thủ đô ấm lòng quà Tết Độc lập Cờ Tổ quốc - Biểu tượng của lòng yêu nước |
Ông Trần Hữu Hòa, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội: Các cháu tiếp bước xây dựng non sông
Tôi năm nay đã 79 tuổi, từng trải qua những năm tháng chiến đấu gian khổ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhiều năm công tác trong quân ngũ đã hun đúc ở ông tình yêu đất nước sâu nặng, niềm tin sắt son vào Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bởi vậy, mỗi dịp Quốc khánh 2/9, ông bồi hồi nhớ về những ký ức hào hùng, đồng thời cảm nhận rõ hơn những thay đổi to lớn của đất nước hôm nay.
![]() |
| Vợ chồng ông Trần Hữu Hòa. |
Ông Hòa chia sẻ, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay diễn ra trong bầu không khí trang trọng, thiêng liêng, ngập tràn niềm tự hào. Ngay từ nhiều tuần trước, khắp các tuyến phố Thủ đô đã rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích, tạo nên diện mạo tươi mới, sinh động. Công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm được tiến hành bài bản, chu đáo, từ khâu tập dượt của các lực lượng, đảm bảo an ninh trật tự đến gìn giữ vệ sinh môi trường. Tất cả cho thấy sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm cao của Đảng, Nhà nước cũng như chính quyền thành phố Hà Nội trong việc phát huy giá trị của một sự kiện lịch sử trọng đại.
Tôi mong muốn được trực tiếp chứng kiến những bước chân mạnh mẽ, đều tăm tắp của các lực lượng vũ trang trong lễ diễu binh, diễu hành, cùng sự xuất hiện của các khí tài quân sự hiện đại. Theo ông, đó sẽ là minh chứng sống động cho sức mạnh và sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hình ảnh ấy không chỉ khiến người lính năm xưa thêm tự hào mà còn khẳng định niềm tin vững chắc của nhân dân vào một đất nước hòa bình, độc lập, ngày càng vững mạnh và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Với tôi, Quốc khánh không chỉ là ngày lễ trọng đại của dân tộc mà còn là dịp để những cựu chiến binh như ông nhìn lại chặng đường đã qua. Nhìn lại 80 năm kể từ mùa thu lịch sử 1945, mỗi người dân càng ý thức rõ hơn trách nhiệm chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế hệ chúng tôi đã cống hiến cả tuổi trẻ cho đất nước, nay càng mong lớp con cháu tiếp bước, dựng xây non sông giàu đẹp hơn.
![]() |
Các nhân tôi luôn vững tin và kỳ vọng về một Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành quốc gia thịnh vượng, hiện đại, nơi nhân dân có đời sống ấm no, hạnh phúc. Đặc biệt, tôi mong Thủ đô sẽ ngày càng đổi mới, văn minh, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là trái tim của cả nước và là điểm đến hấp dẫn của bạn bè quốc tế.
Chị Lê Thị Hiền, Hà Nội: Niềm tự hào và khát vọng trong kỷ nguyên mới
Sinh ra ở Nghệ An trên quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh đã có gần 15 năm gắn bó với Hà Nội - mảnh đất ngàn năm văn hiến, chị càng thấm thía hơn ý nghĩa của những ngày lễ lớn của dân tộc, đặc biệt là Quốc khánh 2/9. Mỗi độ thu về, khi sắc đỏ của cờ Tổ quốc rợp khắp các con phố, khi tiếng loa vang lên bài ca “Tiến quân ca” hào hùng, trong lòng chị luôn trào dâng niềm xúc động và tự hào sâu sắc.
Năm nay, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang hướng về các kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV. Sự kiện đặc biệt này không chỉ gợi nhớ về trang sử hào hùng, mà còn khẳng định khí thế, quyết tâm của đất nước trên hành trình mới.
![]() |
| Chị Lê Thị Hiền. |
Sống và làm việc ở Thủ đô, tôi càng cảm nhận rõ rệt niềm tự hào khi Hà Nội ngày càng đổi thay mạnh mẽ, khẳng định vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Những công trình hiện đại mọc lên, những tuyến đường mới mở rộng, những khu đô thị khang trang dần hình thành, tất cả tạo nên diện mạo mới cho thành phố. Nhưng hơn cả, chị thấy rõ nỗ lực của Hà Nội trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa, duy trì nếp sống thanh lịch, hào hoa - cốt cách riêng của mảnh đất ngàn năm văn hiến.
Lễ diễu binh, diễu hành năm nay, với sự xuất hiện của nhiều khí tài quân sự hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân Thủ đô và du khách. Hình ảnh ấy không chỉ biểu thị sức mạnh quốc phòng, mà còn khơi dậy niềm tin vào sự trường tồn, vững vàng của đất nước. Tôi tin rằng mỗi người dân như tôi, khi đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, sẽ thấy mình được tiếp thêm động lực để cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng, cho Tổ quốc.
Kỷ niệm Quốc khánh hôm nay không chỉ là dịp để tri ân quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm với tương lai. Sau gần 15 năm năm gắn bó với Hà Nội, chị càng kỳ vọng Thủ đô sẽ phát triển bền vững, hiện đại, xứng đáng là “thành phố vì hòa bình” và là trung tâm sáng tạo của khu vực. Tôi mong muốn Hà Nội vừa giữ được vẻ đẹp cổ kính, vừa tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, để trở thành nơi đáng sống, nơi mọi người dân đều tự hào khi gọi hai tiếng “Thủ đô”.
Cá nhân tôi tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự đồng lòng của nhân dân, đất nước ta sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, để khát vọng hùng cường, thịnh vượng không chỉ là ước mơ mà sẽ trở thành hiện thực. Trong niềm hân hoan của ngày Quốc khánh, niềm tin ấy càng trở nên mãnh liệt, để mỗi bước đi của dân tộc đều vững vàng trên con đường hội nhập và phát triển.
Ông Đặng Quang Canh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An: Sẽ xây dựng đất nước phồn vinh
Mỗi dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9, lòng tôi lại trào dâng những cảm xúc thiêng liêng khó tả. Ngày Quốc khánh là ngày trọng đại của dân tộc, ngày dâng cao mạch nguồn tự hào trong trái tim hàng triệu người Việt Nam
Nhớ lại buổi sáng lịch sử tại Quảng trường Ba Đình năm 1945, khi Bác Hồ - người con ưu tú của quê hương Nghệ An - thay mặt dân tộc Việt Nam đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”. Câu nói ấy đã khắc sâu trong lòng bao thế hệ. Đó không chỉ là tuyên bố với thế giới, mà còn là lời thề với tiền nhân, lời cam kết với nhân dân.
Là người dân Nghệ An, tôi tự hào về truyền thống quê hương – vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu lòng yêu nước, nơi đã sinh ra biết bao bậc anh hùng, chí sĩ, trí thức kiên trung. Nghệ An là cái nôi cách mạng sục sôi trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931, để rồi từ đó, tinh thần đấu tranh quật cường lan tỏa khắp non sông. Chính mảnh đất này đã hun đúc nên ý chí kiên cường của Bác Hồ, để Người dẫn dắt dân tộc đi đến thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Giờ đây, khi đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, Ngày Quốc khánh càng trở nên thiêng liêng, không chỉ nhắc nhở chúng ta về giá trị của Độc lập - Tự do, mà còn thôi thúc mỗi người dân chung sức xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng. Tôi tin rằng, trong kỷ nguyên mới, đất nước ta sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành quốc gia phát triển, sánh vai cùng bạn bè quốc tế, như khát vọng Bác Hồ từng gửi gắm.
![]() |
| Ông Đặng Quang Canh. |
Là một người dân bình dị, tôi chỉ mong đất nước mình có một nền kinh tế bền vững, nông thôn giàu đẹp, thành thị văn minh, người lao động được bảo đảm cuộc sống, con trẻ được học hành trong môi trường tốt, người già được chăm sóc chu đáo. Một đất nước phát triển không chỉ đo bằng những tòa nhà cao tầng hay khu công nghiệp hiện đại, mà còn bằng nụ cười hạnh phúc trên gương mặt mỗi người dân.
Nghĩ đến tương lai đất nước phải nhìn về vị thế của Thủ đô - trái tim của cả nước, nơi đã chứng kiến bao thời khắc lịch sử thiêng liêng. Với người dân Nghệ An, Thủ đô Hà Nội gần gũi, thân thương. Đó là nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, nơi lắng đọng hồn thiêng sông núi. Tôi mong Hà Nội tiếp tục gìn giữ cốt cách “nghìn năm văn hiến”, đồng thời vươn lên mạnh mẽ để trở thành một thành phố hiện đại, sáng tạo, xanh – sạch – đẹp, trung tâm trí tuệ và văn hóa cả nước.
Quốc khánh cũng là dịp để chúng ta nghĩ về trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Đất nước đã độc lập, nhưng giữ vững độc lập và phát triển bền vững trong một thế giới đầy biến động là thử thách không nhỏ. Chúng ta hiểu rằng, mỗi bước tiến của đất nước không chỉ nhờ vào chính sách lớn, mà còn từ những đóng góp nhỏ bé hằng ngày của mỗi người dân, người lao động, đó là làm việc chăm chỉ, sống nhân ái, giữ gìn bản sắc văn hóa, tôn trọng pháp luật. Tôi tin rằng, nếu mỗi người dân đều góp một phần trách nhiệm, Việt Nam sẽ ngày càng vững mạnh.
Chị Nguyễn Thị Hiền, phường Bạch Mai, Hà Nội: Nỗ lực làm việc vì Thủ đô xanh, sạch, đẹp
Những ngày này, Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung đang hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Là một người dân Thủ đô, tôi thấy rất phấn khởi và vui mừng vì được sống trong không khí thiêng liêng này. Với bản thân tôi và các thành viên trong gia đình, dịp lễ kỷ niệm này cũng là khoảng thời gian ý nghĩa để cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của dân tộc, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hi sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
![]() |
| Chị Nguyễn Thị Hiền. |
Là một công nhân môi trường, tôi cùng các đồng nghiệp đã được Công ty phân công công việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh môi trường trên các tuyến phố trong thời gian diễn ra sự kiện A80 - kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tôi rất vui mừng vì mình được góp một phần công sức vào sự thành công của sự kiện lớn này. Tự hào là người dân Thủ đô và người con của dân tộc Việt Nam, tôi sẽ luôn nỗ lực cống hiến hết mình trong công việc để chung sức xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại; đồng thời, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi để trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Ông Nguyễn Hữu Tài, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Phó Cục trưởng Quân huấn: Mong muốn xây dựng Thủ đô giàu đẹp
Tôi sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng. Đầu năm 1945, đã chứng kiến thảm cảnh nạn đói đã cướp đi sinh mạng 2 triệu người dân.
Giữa bức tranh tang thương ấy, Cách mạng Tháng Tám đã thắp lên tia sáng hy vọng, mở ra trang mới cho lịch sử dân tộc. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp, khí thế cách mạng bùng lên mạnh mẽ dưới ngọn cờ Việt Minh, lan từ thành thị đến nông thôn. Khẩu hiệu “Phá kho thóc Nhật, cứu đói cho nhân dân” vang dậy khắp nơi, được nhân dân hưởng ứng như lời hiệu triệu cứu sinh. Ngày 2/9/1945, từng dòng người từ khắp nơi nô nức đổ về quảng trường Ba Đình, tay giương cao lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Trong biển người cuồn cuộn ấy, ông Nguyễn Hữu Tài may mắn được dự Lễ Độc lập lịch sử. Cá nhân tôi không bao giờ quên không khí tưng bừng, náo nhiệt ở Quảng trường Ba Đình ngày hôm ấy. Giữa rừng cờ hoa rực rỡ, cả biển người im phăng phắc lắng nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.
![]() |
| Ông Nguyễn Hữu Tài. |
Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, tôi tiếp tục tham gia kháng chiến chống Pháp, trải qua nhiều chiến dịch. Trong trận Điện Biên Phủ, tôi là Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 209 - Đại đoàn 312. Trong kháng chiến chống Mỹ, tôi tiếp tục chiến đấu ở chiến trường Nam bộ, là Phó chính ủy Bộ tư lệnh pháo miền, sau đó là Phó chính ủy Ban chỉ huy khu căn cứ giải phóng Miền Nam; năm 1974 là Phó cục trưởng Cục Quân huấn - Bộ Tổng tham mưu cho đến khi nghỉ hưu.
Nhìn lại 80 năm qua, tôi tự hào vì đã đóng góp một phần sức lực nhỏ bé cho cuộc cách mạng thần kỳ của dân tộc, trong công cuộc giải phóng đất nước và ông sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp sức xây dựng Thủ đô và đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cá nhân tôi tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã và đang vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm ấy vào thực tiễn sinh động để xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng giàu, đẹp.
Ông Đặng Văn Hiến, Chi hội trưởng cựu chiến binh Tổ dân phố số 7 phường Long Biên, Hà Nội: Tiếp tục đóng góp trách nhiệm của mình
Trải qua những năm tháng chiến đấu gian khổ nơi chiến trường, tôi đã mất đi một phần sức khỏe, tôi là thương binh hạng 4 và bệnh binh hạng 3 nhưng vẫn luôn thấy mình may mắn hơn nhiều đồng đội khác. Trong các cuộc kháng chiến, biết bao đồng đội đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Do đó với tôi, cứ vào các dịp kỷ niệm mốc lịch sử của dân tộc như tháng 4, tháng 7, đặc biệt là dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh (2/9) trái tim tôi lại trào dâng niềm tự hào, tôi nhớ về những ký ức không thể nào phai mờ của một thời gian khó khi cùng đồng đội chịu đựng gian khổ, vất vả, đối mặt với hiểm nguy để giành giật từng tấc đất quê hương.
![]() |
| Ông Đặng Văn Hiến. |
Ngày nay khi đất nước đã hòa bình nhưng mỗi khi đến gần những ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước trái tim tôi vẫn không ngừng nhịp đập với đất nước, vẫn mãi nhớ những ký ức không thể phai mờ của một thời bom đạn, gian khó mà có nhiều đồng đội đã hy sinh để giành độc lập cho dân tộc. Tôi rất tự hào mình là người Việt Nam và càng tự hào hơn khi từng được khoác lên mình bộ quân phục của người lính Bộ đội cụ Hồ, góp một phần nhỏ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đất nước Việt Nam vô cùng tươi đẹp, chúng ta hãy luôn tự hào mình là người Việt Nam.
Với niềm tự hào đó, khi rời quân ngũ trở về quê hương, tôi tiếp tục tham gia công tác xã hội ở địa phương. Với tôi, phẩm chất Bộ đội cụ Hồ không chỉ là ký ức chiến trường, mà là phương châm sống và hành động trong từng việc nhỏ ở đời thường. Tôi cũng mong muốn thế hệ trẻ hiểu được những hy sinh của cha ông để phấn đấu xây dựng đất nước theo đúng con đường mà thế hệ trước đã chọn; phát huy truyền thống, phấn đấu, công tác, lao động và học tập, thiết thực góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đặc biệt tôi rất phấn khởi khi hiện nay bộ máy chính trị được sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu xây dựng một hệ thống chính trị hiện đại, minh bạch, vì sự phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, dân tộc Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng sẽ phát triển giàu mạnh. Mỗi người dân trên các cương vị công tác khác nhau cần tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để sẵn sàng đưa Thủ đô bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ III
Góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Nhật Bản
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám dâng hương, báo công tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên
Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội
Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)
Đổi mới sinh hoạt chính trị, lan tỏa giá trị lịch sử qua điện ảnh
Tin khác
Công an Hà Nội đảm bảo an ninh tuyệt đối cho lễ kỷ niệm A80
80 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 16/09/2025 10:33
Tiếp tục chiếu phim miễn phí tại Triển lãm Thành tựu đất nước kéo dài từ 6-15/9
Điện ảnh 07/09/2025 16:15
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 khẳng định sức mạnh thuộc về Nhân dân
Tin mới 06/09/2025 19:44
Vận tải hành khách công cộng Thủ đô góp phần vào thành công sự kiện A80
Giao thông 05/09/2025 16:49
80 năm Công an nhân dân - Bản hùng ca chói lọi
80 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 04/09/2025 12:29
Động lực để công nhân lao động thêm yêu và nỗ lực cống hiến cho đất nước
Lao động - Công đoàn 03/09/2025 22:38
Thư cảm ơn của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn về thành công của sự kiện A80
Tin mới 03/09/2025 20:19
Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen Công an các đơn vị, địa phương
80 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 03/09/2025 12:15
Kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu đất nước đến ngày 15/9
Tin mới 03/09/2025 11:59
Kỳ cuối: Sáng mãi cốt cách người Tràng An
80 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 03/09/2025 08:04






