Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu: Nỗ lực từng ngày để xứng với danh hiệu
479 nghệ sĩ được tặng danh hiệu NSND, NSƯT | |
NSND Trịnh Thịnh và những điều chưa biết |
- Mặc dù được khán giả yêu mến, thế nhưng danh hiệu NSND vừa được trao tặng vẫn có một số ý kiến cho rằng, anh còn quá trẻ với danh hiệu này, trong khi rất nhiều nghệ sĩ đàn anh đàn chị còn chưa được NSƯT. Nghe như thế, anh có buồn không?
- Không, sao lại buồn chứ. Sống trong một xã hội thì phải tiếp nhận mọi thông tin. Nghệ sĩ là “làm dâu trăm họ”. Có nghĩa là, vừa lòng người này, nhưng lại không vừa lòng người khác.
Hiếu lớn lên được, thành danh được một chút như hôm nay là bởi những lời chê, chứ không phải lời khen. Lời khen là sự động viên rất quý, tuy nhiên, những lời chê chính là yếu tố thúc đẩy để cho chúng ta phải vươn lên, phải cố gắng hơn nữa để cống hiến và hoàn thiện mình hơn.
Tôi biết, có rất nhiều quan điểm về chuyện phong danh hiệu NSND, NSƯT. Người Việt hay sống bằng sự cảm tính, nên đôi khi chữ “lý” và chữ “tình” hay bị lẫn lộn. Nhưng chúng ta phải dựa vào đúng quy chế và luật mà làm.
Đến bây giờ Trung Hiếu vẫn chưa quen khi nghe mọi người gọi là NSND. Nói về danh hiệu NSND của Trung Hiếu, thì những tiêu chuẩn theo luật đưa ra Trung Hiếu đều thừa - với nhiều huy chương vàng, 4 lần đạt giải “Nam diễn viên xuất sắc” và 23 năm trong nghề. Song, khi làm hồ sơ trình Bộ VHTTDL, Trung Hiếu cũng rất ngại và sợ mình chưa đủ tiêu chuẩn. Nhưng nhờ có anh em, bạn bè, đồng nghiệp trong nhà hát động viên, nên Hiếu cũng dũng cảm làm. Đạt được danh hiệu NSND không chỉ là niềm vui của riêng Trung Hiếu mà còn là niềm vui của những người trân trọng, yêu quý mình và niềm vui của mọi người.
- Những năm trở lại đây, mọi người quen với hình ảnh hài hước của Trung Hiếu trong “Đại gia chân đất” hay một số dự án phim hài khác. Nhiều người cho rằng, tham gia những chương trình hài Tết cát-sê cao nên nghệ sĩ nào cũng cố thu xếp thời gian để tham gia, dù bận đến mấy, liệu có đúng không?
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân cho nghệ sĩ Trung Hiếu. |
- Từ năm 2005 đến bây giờ, cuối năm nào Hiếu cũng tham gia 1 đến 2 phim hài. Trung Hiếu quan niệm rằng, Tết đến, người dân rất mong tiếng cười để quên đi những mệt nhọc, vất vả của năm cũ. Và Hiếu chỉ muốn dành tâm huyết, dành khả năng của mình để có chút gì đó cống hiến cho mọi người, góp phần xua tan đi những điều không tốt, không vui, những khó khăn nhọc nhằn của năm cũ để bước sang năm mới vui tươi, tràn đầy hy vọng.
Về chuyện cát-sê cao hay thấp còn tùy vào từng dự án phim. Nhưng nếu cát-sê cao là điều đáng mừng cho nghê sĩ vì cuộc sống nghệ sĩ được cải thiện, nhờ đó mà tái tạo được sức lao động để phục vụ sáng tạo.
- Trên phim, anh từng đóng những tác phẩm người chồng ngoại tình, mới đây thì lại đóng người bị phụ tình, thậm chí là cả những ông chồng từ nghiêm túc đến trăng hoa. Những vai diễn như thế, liệu có làm anh cảm thấy cuộc sống hôn nhân nhàm chán?
- Không! Trung Hiếu không quan tâm hay bị ảnh hưởng bởi những chuyện tình trên phim. Những vai diễn là muôn mặt của cuộc sống mà chúng ta càng trải nghiệm nhiều thì càng thấy cuộc sống đa sắc hơn. Đôi khi, những góc khuất trong cuộc đời lại chính là những điều làm chúng ta tĩnh lặng để sống tốt hơn và đẹp hơn. Nếu cứ nghĩ cuộc sống là màu hồng, là con đường bằng, thì chúng ta không thể lớn lên được. Trong nghệ thuật, Hiếu là một người đầy đam mê, thích khám phá và lãng mạn. Và chính sự khám phá sự đam mê và lãng mạn ấy tạo nên Trung Hiếu của hôm nay.
- Sự lãng mạn trong nghệ thuật đó lẽ ra phải là một lợi thế, nhưng sao đến bây giờ anh vẫn chưa chọn cho mình một người bạn đời?
- Đấy là một câu chuyện khác, câu chuyện giữa đời thường và công việc của mình. Phải chăng, do mình đã trao nhiều cái duyên của mình cho công việc, cho nghề nghiệp quá thì cái phần khác nó lại bớt duyên đi. Trước đây, Hiếu mải mê với công việc, nên xao nhãng việc lập gia đình. Giờ thì Hiếu cũng mong và nghĩ đến việc này rất nhiều.
Rất nhiều người và cả giới truyền thông cũng hỏi Hiếu những chuyện riêng tư, nhưng mà thôi, xin phép mọi người hãy dành cho nghệ sĩ một khoảng riêng mình. Mọi người yên tâm, Trung Hiếu sẽ cố gắng lập gia đình trong thời gian gần nhất và sẽ có tin vui để báo cho mọi người. (cười).
- Xin cảm ơn những chia sẻ của NSND Trung Hiếu. Chúc anh thành công hơn nữa trong năm sắp tới!
Nguyễn Hoài
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5
Tin khác
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng
Văn hóa 23/04/2024 18:17
Lặng lẽ xương rồng
Văn hóa 23/04/2024 16:56
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh
Văn hóa 23/04/2024 16:54
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ
Văn hóa 22/04/2024 17:37
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)
Văn hóa 20/04/2024 07:41
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Văn hóa 19/04/2024 22:30
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc
Văn hóa 19/04/2024 13:55
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân
Xã hội 18/04/2024 17:08
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"
Văn hóa 18/04/2024 17:02
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau
Văn hóa 18/04/2024 12:32