Ký ức của người bạn học cùng lớp Ngữ Văn về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Toàn văn bài viết của Chủ tịch nước Tô Lâm về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tổ chức Công đoàn Thông cáo đặc biệt về Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng |
Những ngày tháng 7/2024, trong căn nhà nhỏ tại số 21 đường Hoa Lư (thành phố Nha Trang, Khánh Hoà), ngồi ngắm từng tấm ảnh kỷ niệm được chụp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Phan Văn Kính (82 tuổi), người bạn cùng lớp Ngữ Văn thời sinh viên với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bồi hồi xúc động, rưng rưng nước mắt. Kỷ niệm về người bạn Nguyễn Phú Trọng như thước phim tua chậm trong ký ức của ông.
Ngược dòng ký ức, ông Kính kể, khi học đến năm 3 đại học, ông Kính xung phong làm phóng viên chiến trường miền Nam. Đêm trước ngày ông lên đường, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ngồi cùng ông tâm sự, động viên đến khuya và hôm sau tiễn ông lên đường.
Sau ngày giải phóng, ông Kính có dịp đến Hà Nội và thăm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bạn bè lâu năm gặp lại nhau, cả hai đã cùng ôm nhau khóc mừng ngày hội ngộ.
Nói thêm về tính cách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Kính cho hay Tổng Bí thư là người rất giản dị, khiêm tốn. Dù ở khác nơi, đảm nhận vị trí khác nhau nhưng hai người vẫn giữ mối quan hệ bạn bè khăng khít.
Đưa mắt nhìn xa xăm, ông Kính bồi hồi nhớ lại câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà có lẽ cả đời này ông sẽ không quên: “Tôi bây giờ là Tổng Bí thư của Đảng nhưng có làm Tổng Bí thư hay Chủ tịch nước cũng như một đám mây bay qua thôi. Cuối cùng còn lại cái gì? Cái tình, cái nghĩa với anh em, với bạn bè, thầy cô giáo, với đồng bào, đồng chí”.
Bài viết cùng chủ đề
Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngCó thể bạn quan tâm
Nên xem
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm tổ chức khám sức khỏe cho đoàn viên, người lao động
Đoàn Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức “Thắp nến tri ân” các Anh hùng, liệt sĩ
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sĩ
Phụ nữ thành phố Vinh tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhân dịp 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Hà Nội: Hơn 33,7 tỷ đồng đóng góp vào Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa
Lan tỏa yêu thương từ “Mẹ đỡ đầu” mang sắc phục Công an nhân dân
TS.BS Nguyễn Thành Nhơn ra mắt sách "Nhân tố quyết định nên người thành đạt"
Tin khác
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sĩ
Sự kiện 27/07/2024 22:55
Ngoại trưởng Hoa Kỳ thắp hương, chia buồn với gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Sự kiện 27/07/2024 22:05
"Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay"
Sự kiện 27/07/2024 21:31
Thu thập mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đưa vào ngân hàng GEN phục vụ công tác tìm kiếm
Sự kiện 27/07/2024 11:58
Đoàn cán bộ Công đoàn tiêu biểu dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các Anh hùng liệt sĩ
Sự kiện 27/07/2024 09:30
Người dân tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến nơi an nghỉ cuối cùng
Sự kiện 26/07/2024 21:07
Người dân rơi nước mắt tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Sự kiện 26/07/2024 19:17
Tình cảm và niềm tiếc thương vô hạn của cán bộ Công đoàn, người lao động với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Sự kiện 26/07/2024 17:21
Toàn văn Lời điếu, tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng
Sự kiện 26/07/2024 14:48
Người dân xếp hàng dài viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM
Sự kiện 26/07/2024 13:17