Hai chị em không thể làm gì để cứu bố
Lần theo đơn xin giúp đỡ của em Võ Thị Thanh Thúy (sinh viên năm 4, trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng) có bố là Võ Duy Ngân (sinh năm 1965, trú tổ 10, thôn Tú Ngọc A, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đang nguy kịch vì tai nạn giao thông, chúng tôi tìm đến Bệnh viện Đà Nẵng. Tuy nhiên, chúng tôi không gặp được Thúy vì Thúy đang đi làm thêm ở Khu công nghiệp Hòa Khánh, chỉ có em gái Thúy là em Võ Thị Thanh Tuyền đang ở đây chăm sóc bố.
Tuyền kể trong giọng buồn bã, lúc trẻ ba là bộ đội tham gia hoạt động ở Campuchia. Sau ngày xuất ngũ bố kết hôn với mẹ rồi sinh được 3 chị em gái. Thế nhưng, mới 29 tuổi mẹ đã mắc căn bệnh hiểm nghèo: tai biến mạch máu não, phải nằm một chỗ, không lao động được. Gánh nặng gia đình đè hết lên đôi vai của bố. Bố vừa lo làm lụng kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, vừa lo chăm sóc các con. Ngoài làm nông, bố còn đi làm phụ hồ những lúc nông nhàn. Cuộc sống gia đình em những năm qua rất khó khăn. Thế nhưng, chị em Tuyền vẫn bảo nhau cố gắng học hành đến nơi đến chốn để thoát nghèo.
Chú Ngân đang trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu
Cô chị đầu đã lấy chồng và có con, còn Thúy chuẩn bị bước vào năm thứ 4 của trường đại học, Tuyền năm nay lên lớp 11. Tranh thủ nghỉ hè, hai chị em Tuyền ra Đà Nẵng xin làm thuê để kiếm tiền trang trải cho việc học trong năm học mới. Thúy xin làm vào công nhân ở khu công nghiệp, còn Tuyền xin vào phụ bán ở quán bánh.
Sau 18 năm nằm một chỗ, tháng 2/2011 mẹ đã trút hơi thở cuối cùng bỏ lại mấy bố con mà ra đi. Chị em Tuyền chỉ còn bố là chỗ dựa cả về mặt tinh thần lẫn vật chất. Thế nhưng, tai nạn bất ngờ đã ập đến với gia đình em.
Đó là vào khoảng 20 giờ ngày 14/7/2012, bố Tuyền đang trên đường đi làm phụ hồ về, vừa về đến gần nhà thì va chạm với hai thanh nhiên đi xe máy. Vụ va chạm khiến bố Tuyền ngã xuống đường và bị đa chấn thương: chấnthương sọ não, gãy xương cẳng tay, gãy xương gò má, tổn thương phổi.
Chị em Tuyền đã cắm sổ đỏ, vay mượn hết bà con nhưng vẫn không đủ tiền để chữa bệnh cho ba
“Hôm đó hai chị em đang đi làm thêm ở ngoài Đà Nẵng thì nhận được điện thoại báo bố bị tai nạn giao thông và đã chuyển đi bệnh viện. Hai chị em bắt xe vào thẳng Bệnh viện đa khoa Quảng Nam luôn”, Tuyền nhớ lại.
Sau khi thấy tình hình của bố không ổn, chị em Thúy đã xin được chuyển ba ra Bệnh viện Đà Nẵng.
Theo bác sĩ Hà Phước Hoàng, khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức (Bệnh viện Đà Nẵng), người trực tiếp điều trị cho chú Ngân cho biết: “Bệnh nhân Ngân nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương: chấn thương sọ não, gãy xương cẳng tay, gãy xương gò má, tổn thương phổi. Hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu. Phải điều trị lâu dài và rất tốn kém. Nếu sống thì cũng nằm vậy suốt đời.
Để cứu bố, chị em Tuyền đã rao bán căn nhà nhưng không ai mua vì đang còn tang mẹ. Vì thế hai chị em chỉ còn cách là cắm số đỏ. Tuy nhiên số tiền cắm số đỏ cùng với số tiền vay mượn của bà con là 45 triệu đồng đã đóng viện phí hết cho bố. Hiện giờ, viện phí để điều trị cho bố rất tốn kém mà không có bảo hiểm y tế. Hai chị em Tuyền không còn đồng tiền nào trong người, cứ 2 – 3 ngày là phải nộp 4 – 6 triệu đồng.
Chị gái đầu hoàn cảnh cũng rất khó khăn, lại bị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu cũng đang phải nằm viện điều trị nên cũng không thể phụ giúp các em chăm sóc ba. Hiện chỉ có mình Tuyền thường xuyên ở bệnh viện chăm sóc bố cả ngày lẫn đêm, còn Thúy thì lo đi làm để kiếm tiền. Hai chị em Thúy thật sự không còn cách nào nữa để có tiền cứu chữa cho bố.
Tranh thủ lúc nghỉ trưa, Thúy đã gọi điện cho tôi. “Chị ơi! Chị hãy cố gắng giúp đỡ em với. Lương em làm cả tháng chỉ đủ trả tiền viện phí 1 ngày cho bố. Giờ trong người em không còn đồng nào mà chiều nay phải đóng tiền viện phí cho bố. Em không biết phải làm sao. Chắc em phải bảo lưu kết quả học tập để đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho bố thôi chị à”, Thúy nói trong nước mắt.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Em Võ Thị Thanh Thúy, tổ 10, thôn Tú Ngọc A, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. ĐT: 0979. 519.359 (gặp Thúy) hoặc 01658.149.641 (gặp Tuyền
Nguồn Dân trí
Nên xem
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động
Tin khác
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024
Hoạt động 27/04/2024 21:28
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động
Hoạt động 27/04/2024 20:35
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16
Hoạt động 27/04/2024 19:30
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động
Hoạt động 27/04/2024 19:29
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân
Hoạt động 27/04/2024 18:28
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Hoạt động 27/04/2024 17:43
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”
Hoạt động 27/04/2024 11:02
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Hoạt động 27/04/2024 10:53
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động
Hoạt động 27/04/2024 09:55
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng
Hoạt động 27/04/2024 07:47