Hà Nội vào mùa Hoa Sưa
Hà Nội vào mùa hoa Ban nở | |
Nồng nàn hoa bưởi tháng Ba | |
Miên man hoa gạo tháng 3 |
Có lẽ khi nhắc đến Hà Nội, bất cứ ai cũng sẽ liên tưởng ngay tới hình ảnh phố xá đô thị phồn hoa, đông đúc, ồn ào và huyên náo, lung linh rực rỡ ánh đèn. Thế nhưng, đối với những người dân đất Hà thành ký ức về mảnh đất này là những hàng cây cổ thụ xanh mướt, những công trình di tích hoài cổ,… Đặc biệt hơn cả là những mùa hoa đặc trưng – Hà Nội 12 mùa hoa, đủ làm cho người ta nhớ nhung, lưu luyến khi phải rời xa.
Người Hà Nội không chỉ đếm thời gian bằng ngày, bằng tháng, bằng năm mà trong guồng quay tấp nập, xô bồ đó, những người con nơi đây còn lặng lẽ đếm thời gian trôi bằng những mùa hoa, mùa cây lá thay đổi “áo mới”. Tháng 3 chính là thời điểm giao mùa khi tiết trời còn vương lại một chút se lạnh ngày cuối đông cùng những cơn mưa phùn bụi, lất phất nhưng len lỏi đâu đó vẫn đưa những tia nắng nhẹ, đủ làm đất trời ấm lên vào thành phố lại khiến lòng người nao nao, thoáng chút say đắm.
Đến hẹn lại lên, tháng Ba về cũng là lúc hoa sưa bừng nở. Những ngày này, dạo quanh phố phường Hà Nội trong lất phất mưa bụi mùa xuân, người ta sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tinh khôi của những chùm hoa sưa bung nở trắng muốt.
Trước đó, những hàng cây sưa im lìm vẫn đứng lặng người ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại trên phố, đền nay bỗng tràn trề sức sống. Xen giữa vạt lá non xanh biếc, từng chùm hoa trắng xóa như những bông tuyết mỏng manh, e ấp hệt như nụ cười của người thiếu nữ làm sáng rực cả góc phố. Sắc hoa trắng dịu nhẹ, vương vấn theo người ta suốt chặng đường, đắm chìm trong từng suy nghĩ, bình yên mà lặng lẽ đúng chất hoài cổ.
Tháng Ba về cũng là lúc những chùm hoa sưa bung nở trắng xóa, sáng rực một góc trời |
Mùa hoa sưa năm nay đặc biệt đến muộn hơn thường lệ khiến nhiều trái tim yêu hoa “bồi hồi” mong ngóng, chờ đợi. Chẳng biết những cây hoa sưa xuất hiện ở Hà Nội từ khi nào, chỉ biết rằng, dọc những con phố Thanh Niên, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ hàng sưa năm nào nay đều cao lớn, vạm vỡ, đứng âm thầm, lặng lẽ.
Ngày thường, khách qua đường khi đi qua những con phố này, có lẽ ít ai chú ý tới hàng sưa hiên ngang, vững chãi đó. Chỉ tới khi tháng Ba về, khi những cơn mưa bụi giăng ngập trời cũng là lúc khung cảnh nơi đây trở nên hoàn toàn khác lạ, thu hút bao ánh nhìn của dòng người qua lại.
Với những vị khách thập phương, khi đến Hà Nội vào một ngày tháng Ba, họ được đắm chìm giữa đất trời hoa sưa trắng muốt, như lạc vào chốn “bồng lai tiên cảnh”. Họ suýt xoa trước vẻ dịu dàng, thanh thoát của từng chùm hoa sưa. Rồi bất chợt họ nhận ra bao nhiêu phiền muộn trong lòng như tan biến hết.
Còn với những nhiếp ảnh gia hay những người mê chụp ảnh, tháng 3 Hà Nội còn được báo hiệu bằng câu nhắn hỏi vu vơ mà đầy cảm ý “Hoa sưa đã nở chưa?”. Và rồi, khi nhận được cái gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời nào đó, người ta lại vội vàng, xúng xính váy áo, kéo nhau ra những đường rợp bóng hoa xưa “Tách! Tách!” làm vài kiểu ảnh.
Hoa sưa bừng nở nhanh, nhưng cũng nhanh lụi tàn, chỉ rực rỡ |
Vì hoa sưa đến nhanh và đi cũng vội, chỉ nở khoảng 1 tuần rồi lại tàn ngay nên các tay máy chẳng bỏ lỡ cơ hội, tranh thủ lưu lại cho mình những hình ảnh đẹp đẽ nhất từ những cành hoa rung rinh trong gió, đến những chùm hoa được nâng niu trên tay hay những màn “mưa hoa” rơi rớt phủ trắng mặt đường.
Mùa hoa sưa về, Hà Nội như khoác lên mình một tấm áo mới, vừa bình dị, thân quen, lại thanh cao, lạ lẫm, mang một sắc vẻ rêu phong, cũ kỹ, nhưng cũng mới lạ đến bất ngờ. Màu trắng hoa sưa bao trùm giữa những cành cây già cỗi, khiến cả không gian như trẻ lại. Nhịp sống náo nhiệt của thủ đôdường như trở nên yên bình và nhẹ nhàng một cách lạ lùng.
Hoa sưa là vậy, chẳng cần rực rỡ như hoa phượng, chẳng cần ồn nào như bằng lăng tím hay thoáng buồn như hoa ban nhưng cũng đủ làm say lòng bất cứ ai ngắm nhìn. Giữa những xô bồ, ồn ào nơi phố thị Hà thành chỉ cần dừng lại một chút, lặng yên ngắm nhìn sắc trắng thuần khiết của những chùm hoa sưa ấy cũng đủ khiến con người ta xao xuyến, bồi hồi…
Thật không quá lời khi ta nói Hà Nội là thiên đường của những mùa hoa. Đúng như ca khúc “Hà Nội 12 mùa hoa”, mà nhạc sĩ Giáng Son đã viết với giai điệu mượt mà, trầm lắng cùng lời ca ngọt ngào như bao quát hết vẻ đẹp thơ mộng, níu lòng người của mảnh đất hùng thiêng, ngàn năm văn hiến:
"Tháng giêng hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi
Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố
Tháng ba bất chợt một ngày trắng tinh hoa sưa về đây…….."
Đinh Tâm
Nên xem
Điểm mới trong việc công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam
Bản hùng ca về Điện Biên Phủ của nghệ sĩ nhiếp ảnh Triệu Đại
Gỡ vướng công tác xác định giá đất trên địa bàn TP.HCM
Sôi nổi Ngày hội tuyên truyền hướng nghiệp ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024
Thành phố Hà Nội gặp mặt, tri ân chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến chiến dịch Điện Biên Phủ
Khai mạc Ngày hội Công nghệ thông tin và STEM ngành GD&ĐT Hà Nội năm 2024
32 đội bóng tranh tài tại Giải bóng đá công chức, viên chức, lao động năm 2024
Tin khác
Arsenal sẽ tung ra đội hình nào để đá bại Bournemouth đêm nay?
Thể thao 04/05/2024 10:52
Khai mạc “Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ”
Điện ảnh 04/05/2024 10:34
Trình chiếu bức tranh "Chiến dịch Điện Biên Phủ" bằng công nghệ 3D
Điện ảnh 04/05/2024 10:32
Bản Khát vọng tuổi trẻ do Tùng Dương hát chợt "nóng" trong những ngày lịch sử hào hùng
Âm nhạc 04/05/2024 06:49
Ông Kim Sang-sik làm HLV trưởng Đội tuyển bóng đá Việt Nam
Thể thao 03/05/2024 13:15
Chiều nay (3/5): VFF dự kiến công bố tân HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam
Thể thao 03/05/2024 10:11
3 đội bóng châu Á giành quyền dự Olympic Paris 2024
Thể thao 03/05/2024 08:49
Chelsea đánh bại Tottenham
Thể thao 03/05/2024 08:49
Thua U23 Iraq, U23 Indonesia chờ suất vớt
Giải trí 03/05/2024 07:16
Vinicius giúp Real Madrid thoát thua Bayern Munich ở bán kết Cúp C1
Thể thao 01/05/2024 06:22