Cuồng nhiệt bao nhiêu là đủ
| Vườn đào hay vườn mướp? | |
| 5 lý do khiến bạn không thể “yêu” nhiều như ý | |
| “Chuyện ấy” thăng hoa hơn ở tuổi 40, vì sao? |
Đàn ông mỗi người có một sở thích khác nhau trong cách chọn bạn đời và trong “chuyện ấy”. Có người khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp dịu dàng thì mơ ước được cưới nàng làm vợ, nhưng có người thì rất “dị ứng” với những cô nàng “nai tơ” e ấp hoặc “giả nai”, họ chỉ thích những cô gái sôi nổi, dám nghĩ, dám làm, dám bộc lộ cá tính và …dám chủ động khi “yêu”.
![]() |
Bởi vậy, làm người phụ nữ, người vợ bạn cần hiểu rõ người mà mình yêu, mình cưới và chung sống cho đến hết cuộc đời. Trong hôn nhân và chuyện giường chiếu, “quan điểm” không phải là điều quan trọng, quan trọng nhất chính là “mới”.
Tình yêu nào rồi cũng có hồi kết, cuộc hôn nhân nào rồi cũng có lúc tẻ nhạt, ái ân nào rồi cũng sẽ đến lúc nhàm chán. Vì vậy không ai nên giữ mãi một quan điểm về “chuyện ấy” là phải dịu dàng, thụ động hay sôi nổi, cuồng nhiệt.
Dịu dàng bao nhiêu là đủ ? cuồng nhiệt bao nhiêu mới khiến người đàn ông của bạn cảm thấy vừa lòng ? phụ thuộc vào kỹ năng và khả năng quan sát của người vợ. Chỉ cần bạn biết cách, người đàn ông của bạn sẽ không bao giờ quên được những giây phút được ở bên cạnh bạn.
Đừng ngại ngùng
“Nàng luôn vít lấy đầu tôi khi hôn, cánh tay nhỏ bé của nàng bỗng dưng rất mạnh mẽ, nó biết cách ghì chặt để môi nàng tan vào môi tôi bằng một thứ cảm giác không thể dứt rời. Bàn tay nàng liên tục di chuyển lên khắp cơ thể và đột ngột mạnh mẽ ở những nơi nhạy cảm nhất khiến tôi ngay lập tức muốn đáp ứng nàng”. Một người đàn ông đã tâm sự như thế.
Không có đàn ông nào lại không muốn người phụ nữ của mình thể hiện sự ham muốn trong tình yêu, vì thế, hãy vứt bỏ mọi quy tắc đạo đức hay những ngại ngùng của mình khi lên giường đi, nếu bạn muốn quyến rũ một người đàn ông thì cách tốt nhất là hãy trở thành một “diễn viên” phim nóng. Đàn ông thích những người phụ nữ như vậy hơn là những cô gái cổ điển, “thanh cao chẳng hợp khi tắt đèn”.
Hãy cứ hôn đi
![]() |
Đàn ông thích được hôn khắp cơ thể, thậm chí từ ngón chân lên đến tóc, sau gáy, mạng sườn và bắt đầu một màn oral sex nhiệt tình. Do đó, nếu như bạn gái nào muốn biết cách làm cho người đàn ông của mình hạnh phúc thì tốt nhất là hãy học cách hôn sao cho thật nghệ thuật. Sẽ không người đàn ông nào chán khi có một bạn tình cuồng nhiệt như thế.
Làm nhạc trưởng, hãy thử xem
Đàn ông luôn yêu những cô gái hiền lành, dịu dàng trong cuộc sống và mạnh mẽ bao dạn trên giường. Bạn đã bao giờ thử giữ chặt hai tay chàng để chàng “hết đường thoát” rồi “xơi tái” chàng bằng những nụ hôn bất tận. Đôi bàn tay bạn nhanh chóng cởi hết đồ trên người chàng và “chiếm đoạt” chàng bằng một kiểu “yêu” vô cùng nóng bỏng ? Đến đá cũng phải tan ra chứ nói gì đến người đàn ông bằng xương bằng thịt chứa trong mình cả bản năng lẫn cảm xúc.
Ngăn cảm xúc sung sướng ư? quên đi
Những âm thanh rên rỉ phụ thuộc vào mức độ “ngây ngất” trong cuộc yêu, nó còn là “tiếng thơ” thì thầm tâm sự cho người kia biết bạn đang hạnh phúc, mà hạnh phúc đó chính là do chàng mang lại. Đừng bao giờ kìm nén thứ ngôn ngữ đặc biệt ấy, hãy để nó thoát ra từ hơi thở của bạn, từ lồng ngực nơi trái tim đang cất lời yêu của bạn. Ngôn ngữ “câm lặng” chính là yếu tố giết chết mọi cảm xúc của cuộc “yêu”, đưa người bạn tình vào một cõi “u mê” đầy thất vọng: Rốt cuộc, mình đã làm mọi thứ mà cô ấy vẫn câm như hến, cô ấy có thích không ?. Đôi khi người đàn ông phải đi tìm câu trả lời ở một nơi mà bạn phải thấy hối tiếc.
Nói chuyện về ân ái, sao lại không?
Thật đáng buồn nếu người phụ nữ nào đó chưa một lần nói chuyện với người bạn tình về “chuyện ấy”. Làm sao hai người xa lạ bỗng dưng “hiểu nhau” và có thể “dắt nhau lên đỉnh” ngay một vài lần đầu “gặp nhau” ? Để hiểu được nhau ngoài ngôn ngữ cơ thể còn phải có cả ngôn ngữ lời nói. “Anh làm kiểu ấy em thấy khó chịu”. “Lần sau anh làm thế này nhé, rất thích…”. Nếu bạn sẵn sàng nói với chàng như thế, bạn sẽ có đặc quyền được “chăm sóc” để đạt đến sự thăng hoa trong ân ái.
Đừng bao giờ lẩn tránh hoặc câm lặng để mặc chàng muốn gì làm nấy, những thiệt thòi sẽ bào mòn cảm xúc của bạn cho đến khi bạn không còn muốn “yêu” và chàng cũng chẳng thích một người đàn bà cái gì cũng “gật”.
Theo Hải Vân/Gia đình Việt Nam
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026
Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới
Công khai danh sách 545 chủ xe bị xử lý "phạt nguội" qua hệ thống camera AI
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026
Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026
MTTQ Việt Nam Thành phố: Thực sự là “cầu nối” giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân
Tin khác
Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc
Cộng đồng 29/12/2025 22:06
Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026
Cộng đồng 29/12/2025 20:36
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2
Cộng đồng 27/12/2025 18:06
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36

