Cô thợ may giỏi nghề
Nữ giáo viên luôn “cháy” hết mình với nghề | |
Nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu |
Đến lúc nhận được giấy báo điểm, chị đã rất buồn khi biết mình không đủ điểm vào trường... Trải qua những đêm không ngủ để suy nghĩ, định hướng về nghề nghiệp, về tương lai, chị đã nhận thấy đại học không phải là con đường duy nhất để lập thân, lập nghiệp của tuổi trẻ. Như có duyên tiền định, qua một bài viết về Tổng Công ty May 10 đăng trên báo Công thương, chị đã tìm hiểu thêm và quyết định xin vào làm việc.
Ngày đầu, được phân công về Xí nghiệp Veston, chị Định không khỏi lo lắng, khi thấy các anh, chị công nhân đang thoăn thoắt trên đường chuyền, không biết mình có theo được không? Nhưng rồi, được sự chỉ bảo tận tình của chị tổ trưởng, của các chị kỹ thuật chuyền, cộng với sự ham học hỏi của mình, chị đã may thành thạo từng bộ phận, từ đơn giản đến phức tạp.
Khi được phân công vào bộ phận tra tay… chị Định đã cố gắng hết sức theo sự hướng dẫn của chị trưởng cụm, nhưng những sản phẩm may xong, tay vẫn bị cầm, nhăn không đều, tay bị vặn… Không nản, chị lại nhờ kỹ thuật chuyền hướng dẫn lại thao tác, rồi tự rút kinh nghiệm và đường may của chị đã đẹp hẳn lên, những chiếc áo của chị tra tay xong, từ kiểm hóa đến chuyên gia đều rất ưng ý, hài lòng.
Với sự nỗ lực của mình, chị đã được lãnh đạo xí nghiệp phân công làm thợ điều động. Như một “diễn viên” chuyên nghiệp, chị đã luân chuyển, từ bộ phận này đến bộ phận khác, giúp cho các bộ phận “nút cổ chai” được thoát chuyền, không bị ách tắc, các bộ phận sau không phải chờ hàng.
Chăm chỉ, chịu khó lại có tay nghề, có trách nhiệm với công việc, chị đã được ban lãnh đạo xí nghiệp cử đi học khóa đào tạo cán bộ quản lý do Tổng công ty tổ chức. Qua khóa học, chị đã học thêm được những kiến thức phân tích, quản lý chuyền theo thao tác chuẩn, theo phần mềm quản lý giây tiên tiến, quản lý chất lượng, con người…
Không chỉ giỏi nghề, chị còn là người vợ đảm đang, người mẹ hiền của cô gái xinh xắn. Sau mỗi buổi làm việc, được trở về với gia đình, bên người chồng hết mực thương yêu vợ, chị thấy vô cùng hạnh phúc, ngôi nhà nhỏ của chị luôn tràn ngập những tiếng cười…Năm 2013, vợ chồng chị đã vinh dự đạt danh hiệu: “Cặp đôi cùng xí nghiệp có thu nhập cao”. Năm 2014, chị được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp thành phố.
Phạm Thị Ngọc Thúy
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm
Phát tán tin giả, đi tù thật
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4
Tin khác
Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô
Gương sáng 15/04/2024 20:05
Người đam mê thiện nguyện
Gương sáng 15/04/2024 08:05
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn
Gương sáng 15/04/2024 06:41
Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ
Gương sáng 14/04/2024 17:05
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu
Gương sáng 13/04/2024 15:35
Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp
Gương sáng 12/04/2024 08:10
Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy
Gương sáng 06/04/2024 19:20
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu
Gương sáng 29/03/2024 13:09
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp
Gương sáng 19/03/2024 19:14
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán
Gương sáng 07/03/2024 09:03