Bướm phải lòng hoa hồng
| Hãy nắm tay em | |
| Bầu trời của ngày hôm qua | |
| 5 dấu hiệu cho biết bạn vẫn đang vương vấn người yêu cũ | |
| Chỉ cần gặp đúng người, dù thời điểm nào đều đúng |
Vì sao khó kiểm soát? Tình cảm của ta là tình cảm phát sinh từ bên trong con người ta, người ngoài khó kiểm soát và khống chế được. Thậm chí ngay cả chính bản thân ta cũng không kiểm soát nổi tình cảm của mình.
Vẫn biết là không nên yêu người đó đấy vì muôn vàn lý do thực tế như bố mẹ nói: không tiền bạc, không công việc, không học thức, con nhà không gia giáo,… và ngay cả bản thân nhìn nhận ta thấy tính cách cũng không hợp. Nhưng sao ta vẫn yêu và không dứt ra được. Ma lực nào đã tạo nên điều đó? Ta không lý giải được, nó là một thứ vô hình, là cái gì đó rất siêu nhiên. Tình cảm là một dạng thức đó.
![]() |
Vậy nên, khi yêu ai, người ta yêu lại mình thì đó là hạnh phúc. Người ta không yêu mình thì cũng đừng có trách móc oán hờn, bởi ngay chính người đó họ cũng không lý giải được vì sao họ không yêu bạn. Dù họ vẫn thừa nhận bạn là một người tốt, là một người lý tưởng với nhiều người.
Hiểu được điều đó bạn sẽ không còn buồn đau, không còn oán trách, không còn than thân trách phận nữa và càng không làm những việc rồ dại hại người. Vì đến ông trời cũng không bắt được họ yêu bạn chứ nói gì đến cá nhân nhỏ bé là họ.
Tình cảm có thể sinh ra cũng có thể mất đi. Nó đến là cái duyên, ra đi là vì hết duyên. Tất cả ta cứ đổ cho chữ duyên cho nó nhẹ nhàng. Dù bạn có phải lòng một ai đó thì cũng nên hiểu là mình không muốn thế, không muốn yêu đơn phương để chịu nhiều khổ đau. Ta không thể hy vọng kiểm soát hay điều khiển đượctình cảm thì ta chấp nhận nó cứ sinh ra một cách tự nhiên. Nhưng bạn yên tâm đi, rồi nó sẽ mất đi thôi, vấn đề chỉ là thời gian nhanh hay chậm.
Vì vậy, dù yêu thì cũng nên hiểu một điều, ta có thể yêu người mà người không yêu ta thì cũng không có gì là lạ. Hoặc giả họ có yêu lại ta một thời gian rồi lạnh lùng quay đi thì cũng là lẽ thường tình. Ta nên chấp nhận điều đó một cách tự nhiên.
Đừng tự làm tổn thương mình và làm đau lòng người khác. Cuộc sống vốn là hữu hạn, ta cố gắng đi hết cái hữu hạn ấy sao cho thật vui vẻ, ý nghĩa. Đừng cay cú hơn thua, đừng giận hờn vô cớ, đừng trách móc oán than, than thân trách phận. Hãy vui vẻ mà sống, hạnh phúc của bạn sẽ được kéo dài ra bởi cái thế giới hữu hạn ấy có ý nghĩa nhiều hơn.
Hãy phải lòng như nhà thơ Heinrich Heine. "Bướm phải lòng hoa hồng/Bay ngàn lần quanh hoa/Vuốt ve hoài cánh bướm/Nắng vàng yêu thiết tha. Ước gì tôi biết được/Hoa hồng đã yêu ai?/Họa mi hót đắm say?/Hay sao hôm lặng lẽ? Nhưng tôi yêu tất cả: Yêu con bướm lượn vòng/Sao hôm và ánh nắng/Họa mi và hoa hồng". (Bản dịch Quang Chiến).
Hãy yêu tha thiết rồi ngưng khi cần thiết, như con bướm phải lòng hoa hồng rồi yêu cả những đắm say hiện hữu bên hoa ấy. Dù hiện tại ta không biết người đó yêu những ai và có để ý đến ta không, thì hãy yêu họ và yêu cả những người yêu họ. Bạn sẽ vừa có hạnh phúc được yêu và không phải đau khổ nhiều vì ghen tuông, hờn giận.
Gia Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026
Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới
Công khai danh sách 545 chủ xe bị xử lý "phạt nguội" qua hệ thống camera AI
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026
Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026
MTTQ Việt Nam Thành phố: Thực sự là “cầu nối” giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân
Tin khác
Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc
Cộng đồng 29/12/2025 22:06
Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026
Cộng đồng 29/12/2025 20:36
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2
Cộng đồng 27/12/2025 18:06
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
