Bầu trời của ngày hôm qua
| 5 dấu hiệu cho biết bạn vẫn đang vương vấn người yêu cũ | |
| Bình hoa trên cửa sổ | |
| Bão cũng sẽ qua... |
Bên khung cửa, một ngày mưa rơi nghiêng. Hắn không biết là tôi thích mưa, rất thích mưa. Tôi đã từng nghĩ một ngày nào đó hắn sẽ đứng cùng tôi trên ban công, để cái lạnh khe khẽ tràn vào ngực, để những hạt mưa nhẹ hắt vào mặt như một cái hôn miên man từ người tình.
Hai ngày trước, tôi phải đi giải quyết mấy việc quan trọng. Nắng gay gắt, nắng đến rát cả bàn chân, vậy mà tôi chạy xe ngoài đường cả ngày. Những lúc bế tắc và mệt mỏi khôn cùng, tôi thương mình trong cái nắng rát ấy, ước gì, chỉ một lời nói thôi, đến với tôi lúc ấy sẽ là cơn mưa mát lành...
![]() |
| Vẫn là bầu trời của ngày hôm qua, của ngày trước khi cuộc tình đến. Mặc dù rất trống trải, nhưng ít nhất đó vẫn chính là bầu trời của nàng. Ảnh: Gia Huy. |
Hai ngày vật vã với nắng, cuối cùng cũng xong việc. Tôi ngủ suốt một đêm dài trong sự mệt mỏi. Sáng dậy, việc đầu tiên khi tôi tỉnh dậy là khóc. Không hẳn là khóc, chỉ là nước mắt cứ thế tràn trên bờ mi.
Không mấy khi tôi có tâm trạng thế này. Trống rỗng. Thường thì người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc, nhẹ nhõm khi làm xong một việc khó khăn, cố gắng sức để làm. Nhưng tôi thì trống rỗng.
Trống rỗng, vì tôi đã mất hắn rồi. Mất hắn!
Cái cảm giác này khiến cho nước mắt trào ra. Chỉ mấy ngày trước đó, vào mỗi buổi sáng, tôi nhận được tin nhắn của hắn. Giờ thì chẳng còn hắn nữa, cho nên tôi khẳng định chính hắn đã tạo cho tôi cảm giác trống rỗng này.
Tôi đi quanh nhà, thỉnh thoảng lướt qua cái gương chết tiệt, tôi thấy một đứa bù xù hốc hác, đúng kiểu kinh điển của một hình tượng thất tình. Tôi thầm nghĩ, nếu hắn nhìn thấy tôi lúc này chắc hắn sẽ khóc thét. Nhưng quên chuyện đó đi, hắn sẽ không bao giờ nhìn tôi nữa.
![]() |
| Cũng như một nỗi nhớ, nhớ mãi cũng thành quen. Khi nhớ thành quen nghĩa là ta đã quên...Ảnh: Gia Huy |
Loanh quanh một hồi, tôi quay trở lại bàn làm việc. Tiếp tục viết tiếp cuốn tiểu thuyết còn dang dở của tôi. Đoạn này có nhân vật nam, nhưng tôi đang không biết nên cho nhân vật này chết đi, trở thành một bóng ma trong cuộc đời của cô gái ấy? hay là để cho hắn sống dở chết dở?. Bàn tay tôi đông cứng trên bàn phím. Tôi không biết sẽ làm gì với nhân vật của mình.
Cơn gió từ ban công thổi vào phần lưng trần, mát lạnh như có một cái hôn nhẹ từ người tình. Tôi chợt nhận ra nước mắt đã không còn rơi nữa. Có lẽ bởi những lần khóc trong mưa, nước mắt đã trộn vào nước, trôi đến cạn kiệt. Trong những bộ phim sến sẩm, những người yêu nhau, chia tay nhau thường hành hạ mình dưới cơn mưa. Lý giải một cách lãng mạn, là để nước mắt hòa lẫn vào cơn mưa. Để mưa dày hơn hay để nước mắt nhạt đi... chẳng ai biết.
Cái cảm giác mơn man sau gáy rồi cũng quen dần, cuối cùng cũng chỉ là những cơn gió giống nhau mà thôi. Cũng như một nỗi nhớ, nhớ mãi cũng thành quen. Khi nhớ thành quen nghĩa là ta đã quên.
Quên! Tôi nghĩ tôi chưa từng phải cố quên, chỉ là cố nhớ. Tôi đã cố nhớ hắn bởi vì tôi yêu hắn, tôi sợ phải quên một người tôi đang yêu. Tôi không thích tình yêu của tôi ở thì quá khứ, nên tôi cố nhớ. Nếu bây giờ tôi không cố nhớ, nghĩa là tôi sẽ quên.
Khi đã khóc hết nước mắt cho một cuộc tình, người con gái sẽ nhận ra bầu trời trong xanh trước mắt. Vẫn là bầu trời của ngày hôm qua, của ngày trước khi cuộc tình đến. Mặc dù rất trống trải, nhưng ít nhất đó vẫn chính là bầu trời của nàng.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay
Cộng đồng 25/02/2026 21:51
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?
Cộng đồng 22/02/2026 18:54
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị
Cộng đồng 20/02/2026 18:05
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa
Cộng đồng 19/02/2026 13:26
Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông
Cộng đồng 14/02/2026 14:20
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết
Cộng đồng 14/02/2026 07:17
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết
Cộng đồng 13/02/2026 13:56
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện
Cộng đồng 13/02/2026 10:53
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn
Cộng đồng 12/02/2026 08:04
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn
Cộng đồng 11/02/2026 21:34

