Trưng bày nhiều tư liệu giá trị về các lãnh đạo tiền bối của Đảng
Phó Đức Chính - Đại sự không thành chết là vinh! | |
"Tìm lại ký ức" tại "Hilton-Hà Nội" | |
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Thép nơi ngục lửa" | |
Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò: Gắn kết để phát triển du lịch |
Trưng bày “Sáng mãi niềm tin” giới thiệu những câu chuyện cảm động về 5 đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng: Nguyễn Đức Cảnh, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ. Dù bị đọa đày trong ngục tù tăm tối, hay đứng trước bản án tử hình khắc nghiệt, những người chiến sỹ ấy vẫn hiên ngang: “Chỉ còn đây một giây sống nữa thôi/ Mà mắt đó vẫn trông đời bình thản”.
Giao lưu với Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương. |
Các đồng chí đã kế tiếp nhau, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam từng bước vượt qua phong ba và đã anh dũng hy sinh khi chưa kịp chứng kiến thắng lợi của cách mạng. Nhưng, niềm tin mà các đồng chí dày công xây đắp đã thôi thúc quần chúng yêu nước biến thành hành động trong phong trào đấu tranh giành chính quyền những năm 1939-1945.
Nhiều cựu tù chính trị và các nhân chứng lịch sự tham gia chương trình. |
Trong phần giao lưu, du khách và nhân dân Thủ đô đã được trò chuyện với các nhân chứng lịch sử. Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng ban liên lạc chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày Thành phố Hà Nội, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội, Trưởng đoàn chuyên gia kiêm Chính ủy Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào đã chia sẻ về thời gian bị địch bắt, giam trong các nhà tù thực dân tại Quảng Nam và quá trình phấn đấu, nguyện đi theo lý tưởng của Đảng trong 75 năm kể từ khi được kết nạp.
Du khách tham quan trưng bày. |
Còn bà Nguyễn Thị Hồng- cựu tù chính trị, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa II, III đã chia sẻ kỷ niệm về giây phút thiêng liêng khi được công nhận là Đảng viên chính thức ở Nhà tù Hỏa Lò, ngày 29/7/1952. Nhân chứng lịch sử cuối cùng là ông Lâm Văn Bảng, Cựu tù Phú Quốc, Ủy viên Ban liên lạc chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày Thành phố Hà Nội, Giám đốc Bảo tàng Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày cũng đã chia sẻ ký ức về sự đày ải khắc nghiệt và niềm tin son sắt vào Đảng của những chiến sỹ bị giam trong Nhà tù Phú Quốc.
Trưng bày về nhà cách mạng Nguyễn Đức Cảnh. |
88 năm đã trôi qua, kể từ ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là bước ngoặt trọng đại của lịch sử dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã giành được nhiều thắng lợi, đỉnh cao là Cách mạng tháng Tám năm 1945, lập nên Nhà nước Việt Nam độc lập.
Trưng bày “Sáng mãi niềm tin” là lời khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng sẽ thành công; những đóng góp, hy sinh của các thế hệ chiến sỹ yêu nước, cách mạng đã tạo nên những mùa xuân hạnh phúc; giúp bồi đắp hơn nữa niềm tin, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng
Tin khác
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Văn hóa 19/04/2024 22:30
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc
Văn hóa 19/04/2024 13:55
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân
Xã hội 18/04/2024 17:08
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"
Văn hóa 18/04/2024 17:02
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau
Văn hóa 18/04/2024 12:32
Mưa đầu mùa
Văn hóa 18/04/2024 10:59
Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Văn hóa 18/04/2024 08:31
Trao tặng kỷ vật kháng chiến gắn với Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện
Văn hóa 16/04/2024 17:38
Những đêm hè đom đóm
Văn hóa 16/04/2024 15:47
Sôi động ngày Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer tại TP.HCM
Văn hóa 15/04/2024 20:48