Phố Hàng Khoai
Phố Cầu Gỗ - cầu xưa vẫn gọi | |
Phố cổ Hàng Điếu | |
Phố Hàng Nón |
Ngay từ thời Pháp thuộc phố đã có tên "Rue der Tubercules" phố các loại củ. Nơi đây là chợ chuyên bán các nông sản rau củ từ các tỉnh phía Bắc, ngoại thành Hà Nội, bãi giữa sông Hồng mang sang. Hồi chiến tranh giặc Mỹ bắn phá cầu Long Biên, Hàng Khoai nằm trong vùng trọng điểm oanh tạc, dân đi sơ tán, phố xá vắng vẻ thưa thớt.
Giữa phố, số nhà 54 là ngôi đền cổ Huyền Thiên thờ Huyền Thiên Trấn Vũ (vị Thánh được thờ ở Đền Quán Thánh). Đền Huyền Thiên còn gọi là Chùa Huyền Thiên. Trên bức tường sát mái có dòng chữ "Huyền Thiên Cổ Quán".
Cùng với sự phát triển của đất nước và Thủ đô, giờ đây, Hàng Khoai là một phố có mật độ hàng quán dày đặc. Dạo trên phố Hàng Khoai du khách bất chợt cảm nhận như đang ở nhà mình vì bắt gặp những vật dụng thân quen hàng ngày: chiếc thớt gỗ màu đỏ au, chiếc chày giã gừng, giềng, nghệ xinh xắn, chiếc vỉ nướng chả inox sáng loáng hay một chồng vở bên hộp bút bi sẽ đặt lên bàn học "cô gái rượu" chiều nay. Bộ bát đĩa bóng bảy, kiểu cách sẽ được "bà xã" thích thu trưng bày trong buổi tiệc sinh nhật tuần tới. Còn bộ ly pha lê kia mới tuyệt diệu làm sao? Nó hợp với tủ đựng rượu của nhà mình đến thế...
Cũng như các hàng khác, khi đêm xuống chúng ta còn chứng kiến một Hàng Khoai, Hàng Khoai "không ngủ". Từ hơn 22 giờ tối Hàng Khoai đã nườm nượp những gánh hàng, xe hàng chở rau củ từ Đông Anh, Đà Lạt, Trung Quốc... "tập kết" suốt dọc phố. Lấp lánh dưới ánh đèn là những củ cải to mập, trắng ngần. Những sọt cà chua, cà rốt hồng hào, rờ rỡ. Những mẹt ớt đỏ nhức. Chậu măng chua môn, giong giềng... bạt ngàn khắp chợ là rau xanh, rau thơm, rau mùi, kinh giới, tía tô... người bán kẻ mua tấp nập mà thật gọn gàng, nhanh chóng, hiệu quả. Nụ cười rạng ngời sau việc mua bán đầy thỏa mãn là niềm vui vĩnh hằng của chợ rau đêm Hàng Khoai. Tất cả, tất cả, tất cả đều chăm lo cho Hà Nội ngày mai đầy đủ, sung túc...
Lê Nhật Tăng
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng
UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên
Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú
Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?
Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2024
Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 16 kg ma túy
Tin khác
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng
Tôi yêu Hà Nội 16/04/2024 18:24
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương
Tôi yêu Hà Nội 16/04/2024 17:29
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú
Tôi yêu Hà Nội 13/04/2024 15:43
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ
Tôi yêu Hà Nội 11/04/2024 06:12
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài
Tôi yêu Hà Nội 10/04/2024 16:19
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô
Tôi yêu Hà Nội 04/04/2024 09:27
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”
Tôi yêu Hà Nội 28/03/2024 16:39
Linh Thiêng đình Vẽ
Hà Nội 28/03/2024 08:27
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay
Tôi yêu Hà Nội 23/03/2024 13:13
Chung tay xây dựng xã hội hạnh phúc
Tôi yêu Hà Nội 21/03/2024 11:50